Lọc Truyện

Bà Xã Tổng Tài Của Tôi - Diệp Phi (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1671:

Hàn Tử Thất cũng không quá thân cận, quay lại nói với mấy chục người có mặt trong sảnh tiệc ngày hôm nay: “Trên thuyền cũng có nhiều hạng mục giải trí, mọi người thích chơi gì cũng được, tính tiền cho ta”

“Nói tóm lại, hôm nay mọi người phải tận hứng”

Bọn người Lý Mạn Nhi và Đường Ngôn Khê đã hoan hô một lúc.

Diệp Phi không tham gia cùng họ, mà cầm một tách cappuccino, dựa vào một góc để uống.

Anh xem thời gian, chuẩn bị ở lại nửa canh giờ, sau đó kiếm cớ rời đi, đi dạo xung quanh du thuyền.

“Diệp Phi, tôi xin lỗi vì những lời quá đáng vừa nấy”

Ngay sau khi Diệp Phi uống được vài ngụm cà phê, Bàng Tráng, Lục Khôn, và Lý Mạn Nhi đã vây quanh và mỉm cười nhiệt tình với Diệp Phi cùng rượu đỏ.

“Tử Thất nói đúng, mọi người đều là bạn bè”

“Tôi xin lỗi anh”

Bàng Tráng cười và dựa sát vào người Diệp Phi: “Xin anh đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi”

Đường Ngôn Khê cũng cười duyên đi tới: “Diệp Phi, chuyện này anh cũng không đúng. Bàng Tráng bây giờ đã dĩ hòa vi quý, vì vậy anh cũng đừng cố chấp”

Lý Mạn Nhi cũng cười đến ngọt ngào: “Đúng vậy, sau này mọi người đều là bạn bè, kết thân đi”

Diệp Phi nhàn nhạt đáp: “Tôi xin lỗi, các người không xứng làm bạn của tôi”

Đường Ngôn Khê suýt chút nữa đã tức chết: “Anh!”

“Ôi chao!”

Lúc này, bàn chân cảu Lý Mạn Nhí phù phiếm một chút, loạng choạng muốn ngã xuống đất, dùng tay phải kéo mạnh Diệp Phi.

Bàng Tráng và Lục Khôn lao tới và vội vàng đỡ Lý Mạn Nhi dậy.

“Trời ạ, cô có sao không?”

“Cấn thận một chút chứ?”

Sau đó, Bàng Tráng lại xua tay: “Quên đi, người ta là cậu chủ nông thôn đã xem thường chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải mặt nóng dán mông lạnh rồi”

Nói xong, anh ta dẫn theo một nhóm người tản ra.

Đường Ngôn Khê lắc đâu một cái, thất vọng với Diệp Phi, người ta đã lấy lòng như vậy cũng không biết quý trọng, cũng không biết anh cứ khư khư cố chấp tôn nghiêm làm cái gì Diệp Phi bình tĩnh nhìn họ, anh đã nhìn thấu những thủ đoạn mà đối phương đang giở trò, nhưng anh không thèm vạch trần chúng.

Ngược lại, anh phải dạy cho bọn người Lục Khôn một bài học.

Diệp Phi đưa tay vào túi, đứng một bên nhìn Hàn Tử Thất chơi bi-a với những người khác.

Mọi cô gái Trung Quốc muốn biểu diễn đều bị Hàn Tử Thất đánh bại, không ai thắng liên tiếp mười ván, và gần như tất cả đều bị loại trong hai hoặc ba gậy.

Lục Khôn thấy vậy thì dừng lại, đàn ông theo đuổi phụ nữ thì không có gì ngạc nhiên, nhưng phụ nữ giỏi quá cũng có thể nản lòng.

Không quan tâm đến xuất thân giàu có và khí chất xuất trần của Hàn Tử: Thất, chỉ riêng kỹ năng chơi bida của cô ta cũng đã khiến mọi người phải mất bình tĩnh.

Mấy người Bàng Tráng cắn đạn xông vào trận chiến, muốn dùng chiến thuật đông người, nhưng chỉ một phát bản, thậm chí còn chưa khởi động đã bị Hàn Tử Thất dễ dàng thanh lý.

Sự cứng rắn này khiến người ta thậm chí không có dũng khí để mặt dày mày dạn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT