Lọc Truyện

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đấu với tổng tài của họ, chắc chẳn sẽ thua.

Chỉ có điều một trợ lý riêng như anh rất rõ ràng, Bạc Lương Thần đối với Chung Hi rất khác.

Sau khi Chung Hi và Tôn Lưu cùng nhau rời khỏi hiệp hội đua xe, luật sư mà Lưu thuê đã đi điều tra ngay lập tức. Trên mặt tất cả mọi người đều là vui mừng.

“Chung Hi, may mà có cô, nếu không không biết chủ tịch Hà của hiệp hội đua xe sẽ giở ra trò gì, lão Tôn không phải là đối thủ của anh ta”

Tôn Lưu gãi đầu, nở nụ cười ngớ ngẩn.

“Nói cách khác, tôi luôn nghĩ cách làm thế nào để đối phó với họ mà đã quên đi cách này.”

Trong lòng Chung Hi lại không vui lắm, “Thực ra tôi nên xin lỗi mọi người, bởi vì tôi mà đội xe đã xảy ra chuyện này.

Nếu bàn tay gây tội ác đứng đắng sau là Ôn Nguyễn Nhị, vậy thì Chung Hi đã có thể xác định, cô ta là nhằm vào mình.

Lục Bắc và người của đội xe đều bị cô liên lụy.

“Bởi vì cô?” Tôn Lưu nhất thời không phản ứng kịp, nhưng nhanh chóng nói, “Cô đừng nghĩ như vậy, nếu không có cô thì đội xe bây giờ còn không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa!”

“Đúng vậy, Chung Hi, chúng tôi đều phải cảm ơn cô, là cô đã giúp đội xe giành được cơ hội này.”

Nghe mọi người nói vậy, tảng đá trong lòng Chung Hi đã buông xuống không ít.

Cách đó không xa, một chiếc ô tô màu đen lướt qua, người đàn ông ngồi trong xe cầm di động bấm một dãy số nào đó.

Danh sách truyện HOT