Lọc Truyện

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sự từ chối của Ôn Nguyễn Nhi khiến cho Tiêu Nghị vô cùng tức giận.

Trước đây anh ta đối với Ôn Nguyễn Nhi đều là kêu thì đến ngay, đuổi là đi liền, bây giờ lại khó mời như vậy?

“Đêm nay em, muốn gặp Bạc Lương Thần?” Anh ta thăm đò suy đoán.

Ngoại trừ Bạc Lương Thần ra, anh ta không thể nghĩ ra Ôn Nguyễn Nhi sẽ có hứng thú với ai mà lại làm mất mặt anh ta đến vậy.

“Đúng vậy, đêm nay em đã hẹn Lương Thần..” Ôn Nguyễn Nhi còn đang vui vẻ chọn quần áo ở bên kia.

Nhất định cô ta phải chuẩn bị hết sức cẩn thận, để cho Bạc Lương Thần sống mơ mơ màng màng trong vòng tay của cô ta.

Có như vậy mới có thể cắt đứt hoàn toàn con đường của con khốn Chung Hi kia, để cô ta thôi nghĩ về những thứ không thuộc về mình!

Tiêu Nghị cười khẩy, “Được, vậy em đi đây.”

Nói xong, anh ta cúp điện thoại.

Ánh mắt âm trầm suy nghĩ một lúc lâu, gọi điện thoại cho thuộc hạ, “Điều tra xem, đêm nay Ôn Nguyễn Nhi sẽ đi đâu.”

ở công ty đã thua Bạc Lương Thần, người phụ nữ đó, không thể nhường.

Phải biết răng, đứa trẻ mà Ôn Nguyễn Nhi đang mang trong bụng là giống của hẳn!

Trên đường Chung Hi về bệnh viện, còn mua trái cây cho Lục Bắc.

Trong lòng cô đang suy nghĩ, phải nói với anh ấy như thế. nào về chuyện của hiệp hội đua xe, di động reo lên, là chủ tịch Hà của hiệp hội đua xe.

Vốn Chung Hi không muốn bắt máy, nhưng chuông cứ reo không ngừng.

“Chung tiểu thư sao? Vừa rồi nói chuyện không vui vẻ lắm, tôi rất rất xin lỗi, cô xem, nếu cô có thời gian, chúng ta gặp mặt nhau lần nữa được không, bên chúng tôi nhất định sẽ cung cấp tất cả bäng chứng mà cô cần”

Anh ta sẽ phối hợp như vậy?

Chung Hi đứng ở ngã tư đường, “Chủ tịch Hà, chúng tôi đã ủy thác việc này cho luật sư, anh liên lạc trực tiếp với họ đi nhé.”

“Đừng đừng đừng, Chung tiểu thư, cô cũng nên biết chút gì đó về nghề này, nếu chuyện ầm ï lớn sẽ không có lợi gì với hiệp hội, với đội xe, tôi nghĩ cô nên đến đây, nếu chúng ta có thể tìm được một biện pháp đối phó thì sẽ không cần phải ầm Tra tòa phiền phức như vậy.”

Sau khi được anh ta thuyết phục nhiều lần, Chung Hi lạnh giọng nói: “Gặp nhau ở đâu?”

Nếu chuyện này có thể giải quyết được trong hôm nay, cũng sẽ không uổng công cô bận rộn như vậy.

Nghe chủ tịch Hà nói địa điểm, Chung Hi kiểm tra trên di động, chỗ đó gần nơi này, cô gửi vị trí cho Tôn Lưu, muốn anh ta đưa luật sư đến.

Chung Hi xách trái cây, trực tiếp gọi xe sang đó.

Đến cửa khách sạn cao cấp đó, cô do dự.

Nơi này, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cô lòng vòng ngay cửa thì có nhân viên phục vụ đến hỏi, “Xin hỏi,

là Chung tiểu thư phải không?”

Chung Hi gật đầu.

Đối phương lập tức mỉm cười nói dẫn chị vào.”

Cả đại sảnh lộng lẫy, Chung Hi được dẫn lên phòng ở lầu hai, “Chị ngồi ở đây một chút”

“Họ còn chưa đến sao?” Chung Hi nhíu mày, làm gì có ai hẹn người ta bàn chuyện, mà bản thân còn chưa đến!

“Vâng, vẫn chưa đến, phiền chị đợi một chút.” Nhân viên phục vụ nói xong, đóng cửa lại.

Chung Hi vô cùng buồn chán, đặt trái cây sang một bên, định hỏi tình hình phẫu thuật của Lục Bắc trước.

Nhưng vừa mở trang di động, thì nghe thấy một giọng nói rất khiếm nhã từ phòng bên cạnh.

“Chỉ một lần thôi, anh ôm em đi!” Chung Hi nghe giọng nói chát chúa thấu xương này cũng hoảng sợ, khách sạn xa hoa như vậy mà cách âm lại kém thế

kia?

Cô nhìn về phía vách tường bên trái, dường như giọng nói phát ra từ bên đó.

Mà một giây sau, giọng nói này càng khiến cho cô ngạc nhiên hơn.

“Lương Thần, em biết anh rất khó chịu, em sẽ giúp anh ngay đây, anh ôm em đi, ôm em sẽ ổn thôi.”

Chung Hi suy nghĩ, trùng tên ư?

Hay là nói, phòng bên cạnh chính là Ôn Nguyễn Nhi và Bạc Lương Thần!

Chẳng mấy chốc, bên kia không có động tĩnh. Chung Hi không khỏi nở nụ cười lạnh lùng, Bạc Lương Thần thật là thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không quan tâm Ôn

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT