Lọc Truyện

Cao thủ tu chân - Diệp Thiên (Truyện full) - Tác giả: Phong Hòa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Bây giờ, Diệp Thiên thừa nhận thực lực mình chỉ ở kim đan tam phẩm, niềm vui khi nghĩ tới Hiên Viên Điện sắp quật khởi lập tức biến mất tăm.  

 

Vẻ mặt của mọi người đều lọt vào mắt Diệp Thiên, cậu chỉ vui vẻ cười nói.  

 

“Các vị không phải nhụt chí, nếu Hoàng Đế đã ủy thác tôi đến đây thì tôi sẽ cố hết sức giải quyết mọi việc ổn thỏa cho ông ấy”.  

 

“Mặc dù cảnh giới tu vi của tôi chỉ ở kim đan tam phẩm, nhưng cho dù đứng trước một nguyên anh chân chính, tôi cũng không có gì phải sợ!”.  

 

Mọi người nghe vậy đương nhiên đều cho rằng Diệp Thiên đang an ủi bọn họ. Đại trưởng lão bày tỏ thái độ trước tiên, khách sáo cười với Diệp Thiên. Những trưởng lão cấp cao khác cũng gật đầu hưởng ứng Diệp Thiên, nhưng sâu trong mắt bọn họ lại chứa đầy sự bất lực.  

 

Không có gì phải sợ, có thể nói là dũng khí tràn trề, đáng để khâm phục, nhưng dũng khí là dũng khí, thực lực là thực lực. Những năm tháng qua, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều nhân vật thiên tài kiêu ngạo, không phục trời đất, cuối cùng lại bị sức mạnh mạnh mẽ trấn áp tan xương nát thịt.  

 

Với bọn họ mà nói, con đường chấn hưng Hiên Viên Điện vẫn còn xa xôi lắm.  

 

Trước phản ứng của mọi người, Diệp Thiên cũng không giải thích nhiều.  

 

Mặc dù hiện nay cảnh giới thực lực của cậu chỉ ở kim đan tam phẩm, nhưng nếu sử dụng tam hoa tụ đỉnh, kích hoạt Phệ Thiên Trường Sinh Thể, cộng thêm sát chiêu mang tính hủy diệt Chân Võ Thiên Lôi Kiếm, cho dù đứng trước mặt một vị nguyên anh chân chính, cậu cũng nắm chắc có thể phân cao thấp thắng thua với người đó.  

 

Chỉ là, dù cậu có nói ra, người của Hiên Viên Điện cũng chưa chắc đã tin.  

 

Suy cho cùng, một kim đan tam phẩm lại nói có thể chống lại nguyên anh, chuyện này cũng thật là hoang đường.  

 

Bầu không khí trong đại sảnh rõ ràng có chút nặng nề, mọi người đều tỏ ra chán nản, Diệp Thiên thì lại nhìn về phía Phong Hậu.  

 

“Thực lực của tôi để sau này hãy nói, bây giờ tôi muốn biết trên sao Ly này, đại địch của Hiên Viên Điện rốt cuộc có những ai?”.  

 

Phong Hậu hoàn hồn lại, thoát ra khỏi tâm trạng thất vọng. Nghe Diệp Thiên hỏi, bấy giờ ông ta mới trả lời: “Nếu nói trên sao Ly này thì hầu như mỗi một môn phái tu tiên đều xem Hiên Viên Điện là thế lực thù địch, nhưng đa số thế lực đó đều là những kẻ hùa theo mà thôi, không có gì phải sợ”.  

“Thế lực thật sự có thể uy hiếp đến Hiên Viên Điện là ngũ đại thượng tông ở sao Ly!”.  

 

“Ngũ đại thượng tông này chính là đạo thống truyền thừa mà khi xưa năm môn phái tu tiên lớn trong dải Ngân Hà với thần điện Thái Dương đứng đầu đã để lại ở sao Ly, có thể xem là môn phái con của bọn họ ở sao Ly”.  

 

“Cũng bởi có ngũ đại thượng tông đứng sau chống lưng, nên Hiên Viên Điện mới trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người trên sao Ly”.  

 

“Ngũ đại thượng tông à?”, Diệp Thiên gật

Danh sách truyện HOT