Lọc Truyện

Chiến Soái Tiêu Thanh Mạc Thiên Lam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 8

Anh muốn đem lại sự bất ngờ cho Thiên Lam trong ngày cưới, vậy nên anh mới không để Tần An tiết lộ.

Mục Hải Long nói: “Cậu là cái quái gì cơ chứ, cậu có tư cách lên tiếng sao?”

Tiêu Thanh liền đáp: “Quà là tặng cho Thiên Lam, sao tôi lại không có tư cách?”

“Đủ rồi Tiêu Thanh!”

Mục Thiên Lam quát: “Trước giờ em không quen người trong quân ngũ, Hộ quốc chiến soái gì đó cũng không thể nào lấy em.

Tiêu Thanh anh đừng có làm loạn nữa.”

“Với cả, anh muốn đem em cho cái người Hộ quốc chiến soái kia sao?”

Tiêu Thanh cười dịu dàng: “Anh sao có thể để người khác mang em đi.”

“Cái đó còn phải xem. Về nhà thôi, em đã không ăn gì mấy nay rồi.”

Mục Thiên Lam cùng Tiêu Thanh rời đỉ.

Kết quả là mới đi được vài bước đã có người lao ra chặn lại khóc lóc: “Cô Mục, tôi thay con trai tại lỗi với cô, mong cô hãy cứu Thiên Sơn Media chúng tôi.”

Mục Thiên Lam đứng hình.

Mục Hải Long nghi hoặc chạy ra: “Trương tổng? Khi nãy ông còn nói muốn trả thù Tiêu Thanh mà? Sao giờ lại chạy tới cầu xin Mục Thiên Lam rồi?”

Trương Thành Nam bước qua nói: “Tôi vừa mới gọi điện thoại nói chuyện với bà cậu được một lúc thì có các bên truyền thông khác nhau đến điều tra Thiên Sơn Media. Tôi mới tìm hiểu thì hóa ra con trai tôi đã động chạm tới cô Mục Thiên Lam đấy khiến cho Hộ quốc chiến soái tức giận. Ngài ấy hạ lệnh xuống, bao nhiêu nơi cùng đến điều tra chúng tôi.”

“Công ty nào cần phải điều tra thì cứ phải điều tra, cứ thế Thiên Sơn Media sẽ nguy mất, cầu xin cô cô Mục, xin cô khuyên Hộ quốc chiến soái giơ cao đánh khẽ.”

Mục Thiên Lam sững sờ.

“Hộ quốc chiến soái vì tôi mà đòi lại công bằng?”

“Ha ha” Ngô Tuệ Lan cười lớn: “Mấy người nghe thấy chưa, Thiên Lam nhà tôi bị tên Trương Tuấn Kiệt bắt nạt, Hộ quốc chiến soái biết vậy nên mới cho người tới điều tra Thiên Sơn Media.”

“Vì vậy mới nói, hộ quốc chiến soái nhất định là có ý với Thiên Lam nhà chúng tôi như không phải với Hải Yến.”

Lúc này, Mục Hải Yến mới nói: “Cháu nói lại này, bác có phải là có vấn đề không vậy, đã nói là hộ quốc chiến soái sẽ không thể nào dùng hàng qua tay rồi, làm sao có thể để ý tới con gái bác chứ.”

“Vậy giải thích sao về vụ Thiên Sơn Media bị điều tra đây?” Ngô Tuệ Lan hỏi.

Mục Hải Yến mỉm cười nói: “Bởi vì hộ quốc chiến soái sẽ cưới cháu, mà Thiên Lam lại là chị của cháu cũng có nghĩa là người nhà của hộ quốc chiến soái. Người đàn ông của cháu giúp chị ấy đòi lại công bằng, đó không phải việc nên làm hay sao?”

Muốn ói.

Ngô Tuệ Lan thật sự muốn ói luôn rồi.

“Cháu đừng có vô liêm sỉ như thế được không, ai là người đàn ông của cháu?”

Mục Hải Yến bắt đầu muốn mắng người nhưng chưa nói gì thì Trương Thành Nam đã lên tiếng: “Hộ quốc chiến soái muốn lấy cô?”

“Đúng vậy.”

Mục Hải Yến chỉ vào đống quà: “Đây đều là do hộ quốc chiến soái tặng cho tôi.”

Trương Thành Nam dường như nhìn thấy cứu tinh mà run rẩy: “Cô Mục Hải Yến, tôi nghe Tuấn Kiệt nói cô và Mục Thiên Lam không hợp nhau, chỉ cần cô nói hộ quốc chiến soái tha cho Thiên Sơn Media, tôi sẽ giao tài liệu đen của Mục Thiên Lam cho cô, tôi đảm bảo cô sẽ rất có hứng thú với nó.”

Mục Thiên Lam run người, đây rõ là quá đáng.

Tiêu Thanh nắm lấy cổ áo Trương Thành Nam hỏi: “Nói! Tài liệu đen rốt cuộc là gì?”

“Anh là ai?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT