Lọc Truyện

Chồng, Chúng Ta Ly Hôn Đi! - Vân Mộng Dao

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
"Dao Dao, anh nhớ em."

Vân Mộng Dao nghe xong gương mặt hơi ửng hồng, cô cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Miệng lưỡi của Thẩm Quân Uyên đúng là càng ngày càng ngọt mà, rõ ràng mới tối hôm trước hai người còn hàn huyên, gọi video cả một đêm xong, hơn nữa anh còn muốn nhìn xem cô tự xử xong. Vậy mà hôm nay khi gặp lại anh đã nói nhớ cô rồi.

Lúc này, nhân viên chương trình đem tới một chiếc hộp bí mật, bên trong đựng phiếu đánh giấu các con số. Khách mời lần lượt đi lên bốc thăm, hai người bốc trúng thăm có số trùng nhau thì sẽ là một cặp. Mở đầu là các nữ khách mời lần lượt lên bốc, Vân Mộng Dao đi lên bốc thăm rồi trở về vị trí của mình. Chờ cho đến khi khách mời nữ bốc thăm xong thì đến lượt các khách mời nam.

Sau khi để mọi người bốc thăm xong, MC cũng bắt đầu công bố danh sách cặp đôi. Cặp đôi đầu tiên là Tề Cảnh Minh và Đoàn Tố Tố, tiếp đến là Vương Chiểu và Lâm Điền Phương, cặp thứ ba là Lý Xương Hạp và Mã Lệ Lệ, cuối cùng là Thẩm Quân Uyên và Vân Mộng Dao.

Vân Mộng Dao sau khi nghe bản thân dduojc chia cặp với Thẩm Quân Uyên thì không ngừng cảm khái. Cô không ngờ rằng cái trò bốc thăm ngẫu nhiên này lại có thể để cho hai người thành một cặp. Đột nhiên Vân Mộng Dao nhớ đến ánh mắt của Thẩm Quân Uyên khi nhìn với MC, khi ấy hai người đang thông qua ánh mắt trao đổi gì đó. Tuy rằng hai người hành động quá lộ liễu, nhưng dường như không một ai để ý đến hành động đó. Điều này khiến cho Vân Mộng Dao to gan đoán Thẩm Quân Uyên đã động tay động chân trong quá trình bốc thăm, tuy nhiên như vậy cũng tốt, dù sao thì người mà Vân Mộng Dao muốn ghép đôi nhất vẫn là Thẩm Quân Uyên.

Sau khi hoàn thành ghép đôi, MC yêu cầu mọi người ngồi trò chuyện chia sẻ với nhau sau đó thì đưa ra những thử thách nhỏ để mọi người xúc tiến tình cảm.

Trò chơi đầu tiên có tên là đoán đồ vật, tổ tiết mục sẽ đưa ra các đồ vật ngẫu nhiên ịt mắt người chơi lại để họ sử dụng giác quan để đoán xem đồ vật đó là gì. Người thua thì sẽ chịu hình phạt do khán giả đưa ra.

Đạt diện từng cặp đôi đi lên đoán đồ vật gần như ai cũng đoán trúng, đến lượt Vân Mộng Dao chơi thì cô lại đoán sai tên của món đồ đó. Vậy là cô bị phạt.

Ngay khi Vân Mộng Dao chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu phạt thì Thẩm Quân Uyên đột nhiên đi lên nói: "Hay là để tôi chịu phạt giúp cô ấy đi. Dù sao thì hiện tại cô ấy cũng là bạn gái của tôi." Nói rồi anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ tia cưng chiều. Mà lúc này, bàn hình cũng hiện lên một cơn mưa bình luận ghi ra hình phạt mà Thẩm Quân Uyên phải thực hiện thay cho Vân Mộng Dao.

Cũng nhờ chuyện này, bầu không khí trong hội trường cũng dần nóng lên, các khách mời cũng sôi nổi hơn trong những thử thách sau đó.

...

Đến buổi trưa, mọi di chuyển đến "Căn nhà tình yêu" là nơi mà bọn họ sẽ quay chương trình trong thời gian tới để nghỉ ngơi, ăn trưa. "Căn nhà tình yêu" vốn dĩ là một căn biệt thự mini được xây dựng theo phong cách cổ điển. Xung quanh căn biệt thự được trồng rất nhiều loại hoa, dây leo và nhiều loại cây khác khiến cho cặt biệt thự giống như một xứ sở thần tiên thu nhỏ. Đằng sau khi biệt thự là một khu vườn nhỏ trồng rau, củ quả.

Khi các khách mời vào trong phòng khách của căn biệt thự thì phát hiện đồ đạc của bọn họ đã được để sẵn ở đây. Lý do là vì tổ tiết mục đã nhân lúc bọn họ rời đi đã cho nhân viên tới thu dọn đồ đạc của họ rồi vận chuyển đến đây.

Thời gian để những khách mời tương tác với nhau là khoảng một tháng, trong khoảng thời gian này, điện thoại của khách mời đều bị tổ tiết mục thu lại. Có nghĩa là bọn họ sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Các khách mời sẽ phải tự mình xuống bếp nấu nướng, cứ một tuần tổ tiết mục sẽ để bọn họ ra ngoài mua thức ăn dự trữ.

...

Sau khi thông báo thể lệ chương trình xong, MC nhìn đám người, cười nói: "Bây giờ mọi người đều có đôi có cặp của mình, mọi người hãy coi đối phương chính là bạn trai, bạn gái của mình mà đối đãi."

Nói rồi, MC vùng với nhân viên của chương trình lần lượt rời đi để lại những cặp khách mời đang ngây ngốc nhìn nhau cùng với những nhân viên quay phim đang nhiệt tình làm việc. Nhân cơ hội này, Thẩm Quân Uyên tiến đến nắm lấy tay Vân Mộng Dao rồi kéo cô ra ngoài ngắm cảnh. Đâu dễ gì mới có cơ hội thân mật với vợ một cách công khai, Thẩm Quân Uyên tất nhiên phải nắm bắt thật chắc cơ hội này.

Hai người đi sát vào nhau đi dạo trên vườn hoa, phía sau là một đoàn đội quay phim đi theo. Vân Mộng Dao có chút căng thẳng cô hơi dựa vào Thẩm Quân Uyên nói nhỏ: "Mấy trò này là do anh sắp xếp đúng không?"

"Đúng vậy." Thẩm Quân Uyên không chần chừ mà lập tức thừa nhận. "Anh muốn quang minh chính đại thân mật với vợ anh cũng không được cho nên anh đành phải giở chút mánh khóe thôi."

Nói rồi Thẩm Quân Uyên dùng ánh mắt ra hiệu cho camera man đi theo sau hai người. Mà camera man sau khi tiếp nhận ánh mắt của anh cung lập tức tắt máy quay cùng những người khác rời đi. Chờ cho đến khi mọi người rời đi hết, Thẩm Quân Uyên mới cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại, ngọt ngào tựa như kẹo bông của cô. Khoang miệng ấm áp xua tan khí lạnh mùa đông còn sót lại, hương vị ngọt ngào khiến cho anh ngây ngất, tinh thần chấn động, khiến cho trái tim anh đập rộn ràng.

Sau nụ hôn sâu, Thẩm Quân Uyên ôm chặt cô vào lòng như thể chỉ cần anh buông tay ra cô sẽ lập tức rời bỏ anh.

Đối với thái độ hiện tại của Thẩm Quân Uyên, trong lòng Vân Mộng Dao dấy lên nghi ngờ, buột miệng nói: "Anh làm gì có lỗi với em sao?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Tính viết chương này phát cẩu lương cho mọi người  nhưng lỡ tay viết  "hơi"  chi tiết về chương trình kia. Đọc xong xỉu ngang. :(((
Danh sách truyện HOT