Lọc Truyện

Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2135

“Anh đang ở đâu vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ truyền vào tai anh. Lúc này vẻ lạnh lùng vừa rồi trên mặt Phạm Nhật Minh mới dần tan biến, giọng điệu cũng không lạnh lùng như trước mà trở nên dịu dàng: “Anh đang giải quyết một chút chuyện, buồn chán rồi sao?”

Tuy rằng anh đã che giấu vẻ lạnh lùng trong giọng nói nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn rất nhạy cảm, cô cảm giác được giọng điệu của anh không được thích hợp cho lắm

Cô cau mày, nhưng mà khi nói chuyện, giọng điệu lại mang theo vài phần làm nũng: “Đúng vậy, em muốn tới tìm anh” Tìm anh?

Phạm Nhật Minh không trả lời ngay lập tức mà nhìn về phía nhà xưởng cách đó không xa.

Nếu để cô tới đây, chắc là sẽ bị con trăn dọa sợ?

Ngay sau đó, Phạm Nhật Minh liền nói: “Anh lập tức quay lại, em ở quán cà phê ngoan ngoãn chờ anh, được không?” Nhưng Nguyễn Khánh Linh không đồng ý, cô trực tiếp đi ra ngoài, một bên bướng bỉnh lặp lại nói: “Em muốn đến tìm anh”

Mặc dù tính cách của cô mềm mại nhưng cũng có đôi khi lại vô cùng quật cường.

Việc gì đã quyết định thì nhất định phải làm.

Phạm Nhật Minh không có cách nào với cô, nhưng anh nghĩ mình ở đây, để cho cô qua đây cũng không phải là không thể.

Anh không từ chối nữa, vừa đi về phía chiếc xe có rèm che vừa dặn dò cô: “Bây giờ anh sẽ tới đón em, đứng ở trong quán cà phê, đừng đi lung tung, có nghe thấy không?”

Thấy Phạm Nhật Minh đáp ứng đương nhiên Nguyễn Khánh Linh không đi ra ngoài nữa.

Cô cười, đáp lại: Vâng”

Sau đó cô liền trở lại vị trí lúc đầu và ngồi xuống.

Thời gian Phạm Nhật Minh đến cũng không lâu như cô tưởng tượng.

Gần mười phút đồng hồ, anh đã tới.

Người đàn ông bước vào quán cà phê, đi thẳng đến vị trí của cô, nhanh chóng nắm lấy tay cô bước ra ngoài.

Lúc ở trên đường, Nguyễn Khánh Linh cũng không hỏi anh rốt cuộc đi làm gì, dù sao một lát sau cô cũng sẽ biết thôi. Khi xe dừng trước tòa nhà xưởng bỏ hoang, Nguyễn Khánh Linh thoáng kinh ngạc.

Sao cô lại cảm thấy nơi này giống như là nơi dùng để giết người diệt khẩu trong phim truyền hình vậy.

Nguyễn Khánh Linh bị ý nghĩ trong lòng dọa sợ, lòng bàn tay cũng không tự giác được đổ mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT