Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 42

Mập hào hứng nói tiếp: “Còn nữal Còn Trương Hồ. Cậu đã thách đấu Trương Hồ, thậm chí làm hắn bị thương. Mình vẫn không Ï hiểu. Bây giờ cuôi cùng mình đã hiểu, bởi vỉ cậu là cháu trai của người giàu nhất.

Dựa vào điều này, xuât thân của cậu còn mạnh hơn cậu ta một vạn làn!”

Kể từ khi biết thân phận này, đến giờ phút này mọi điều khó hiểu của Mập đã được giải quyết!

*Ừ.” Lâm Vân cười gật đầu.

“Tuyệt vời! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!

Ha hai”

Mập thích thú không biết nói gì nên chỉ bit nói “tuyệt vời” mãi.

“Mập, trước đây chúng ta không có địa vị gì trong trường học. Nhiêu người dám bắt nạt chúng:ta. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay, kẻ nào dám ăn hiếp chúng ta, cậu cứ cho bạt tai. Nếu có chuyện gì, mình sẽ giải quyết!” Lâm Vân tự tin nói.

“Cứ cho bạt tai à? Mặc kệ là ai sao?

Lâm Vân, đúng là . thật sự rất ngông cuồng, phải không?” Mập mở to mắt.

“Đúng! Ngông cuồng vậy đó!” Lâm Vân nhêch mép cười.

“Hạ ha! Không thành vấn đè!” Mập rất phần khích khi nghĩ đến điều này, sau Bế đến trường, cậu ta sẽ không còn sợ bị bắt nạt nữa!

“Mập, cậu có muốn thử lái Lamborghini không? Đề cho đã thèm!”

Lâm Vân đậu xe vào lề đường để Mậpp lái.

“Thực sao? Tuyệt quái”

Mập hào hứng gật đầu, rồi nhanh chóng mở cửa xe để đổi vị trí, ai mà không muốn lái một chiếc Lamborghini cho đã chứ?

Về đến công. trường cũng đã hơn Mười một giờ đêm, công trường đóng chặt không vào được, Mập xuông xe, Lâm Vân trực tiếp điều khiển xe đến bãi đậu xe gân đó.

Chỗ khác.

Bên trong một chiếc taxi.

Bạn gái Mập là Triệu Mai và Quách Hiểu Hiểu ngồi trong xe.

“Không đúng! Không đúng! Mình cảm thấy thằng nhóc này không có thể trở thành người giàu có. Theo mình biết thì gia đình cậu ta rất nghèo, nghỉ hè cậu ta còn đi làm mà, nêu nhà cậu ta giàu thật thì nghỉ hè cậu ta có đi làm thêm không?” Triệu Mai càng nghĩ càng thây không Ôn.

“Đúng vậy, bình thường những người giàu, có ai lại giống như cậu ta chứ, mặc quân áo rẻ tiên, nhìn không giồng người giàu, nhưng chiếc Lamborghini của cậu ta, mình không thê không tin răng cậu ta giàu có!”

Quách Hiểu Hiểu lắc đầu.

“Có lẽ cậu ta đã thuê chiếc Lamborghini đó, chẳng qua là muốn đóng kịch với chúng ta mà thôi!” Triệu Mai Shới nhận ra.

Quách Hiểu Hiểu vừa nghe đến chuyện thuê xe, cô ta liên cho là đúng. , “Đồ khốn kiếp! Còn dám nói dối chúng tai Lân sau gặp mặt, nhất định phải tính sổ với cậu ta!” Quách Hiếu Hiểu giận dữ giậm chân.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT