Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 43

Ngay cổng trường.

“Anh Hồ, anh rốt cục đã trở lại!”

Một số bè bạn của Trương Hỗ đã ở cổng trường để đón hắn.

“Chết tiệt, ông đây hôm nay đi học lai, việc đầu tiên là tìm Lâm Vận báo thù!”

Sắc mặt Trương Hồ vô cùng âm trầm.

Trương Hỗ cứ nhớ lại cảnh bị Lâm Vân câm bút đâm, trong lòng khó chịu, nhưng lúc. đó lại là trong phòng học, làm hắn cảm thấy rất mật mặt.

“Anh Hồ, anh tính dạy dỗ ‘tên nhóc kia như thế nào? Tìm người đánh nó?”

Tên gây gò tò mò hỏi.

“Đánh nó? Hừ, chỉ đánh nó thôi thì không hả giận được! Tao muốn trường học đuổi nó! Tao muốn hủy hoại tương lai của nó!” Trương Hỗ hung ác nói.

“Đuôi học? Làm sao để nó bị đuổi ra?” Tên gây hỏi. : “Chủ nhiệm phòng hành chính của trường là bạn của ba tao. Đề cho trường đuổi học một đứa nghèo như nó dễ như trở bàn tay!” Trương Hỗ nheo mắt.

Phòng hành chính của trường “Chú Lý.” Trương Hỗ đi vào văn phòng.

Ngồi trên ghế văn phòng là một người trung niên mập mạp bụng phệ, chính là chú Lý mà Trương Hồ gọi, cũng là chủ nhiệm phòng hành chính của trường.

“Trương Hồ, sao hôm nay rảnh rỗi đến tìm chú Lý vậy? Cháu ở trường học thế nào rỗi?” Chủ Nhiệm Lý mặt đây ý cười. , “Chú Lý, mấy ngày nay cháu không được khỏe.”

Trương Hồ nói xong kéo xuống cổ áo, băng gạc che vệt thương hiện ra.

“Trương Hồ, cháu, đã… đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chủ Nhiệm Lý bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Bị một thăng nhóc trong lớp chúng ta dùng bút đâm, mà còn hành hung ở ngay trong lớp nữa chứ. Chú Lý, chú phải giúp cháu. Chú phải đuổi tên nhóc này đi!” Trương Hồ nghiền răng nói.

“Cái gì? Còn có chuyện như vậy?

Trương Hồ, cháu yên tâm, chú hứa chú sẽ giúp cháu, thẳng kia tên là gì?”

Chủ Nhiệm Lý trực tiếp đồng ý.

“Tên là Lâm Vân.” Trương Hỗ chỉ đích danh.

“Trương Hỗ, cháu trở về chờ tin tức, trong hôm nay, chú sẽ đuổi thằng nhóc này cho cháu!” Chủ Nhiệm Lý bảo đảm chắc chắn.

“Cảm ơn chú Lý!”

Trương Hồ hưng phần cười nói.

Trong lớp học.

Sau khi Trương Hồ vào phòng học, liền trực tiếp nói trước mặt Lâm Vân.

“Trương F Hồ, sao vừa trở lại phòng học thì đến tìm tao rồi, sao hả? Chưa năm bệnh viện đủ ngày hải” Lâm Vân đang đọc sách, cũng chẳng ngước nhìn lên.

“Lâm Vân, mày!”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT