Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Sau khi đến phòng hiệu trưởng , nó theo lời thầy hiệu trưởng thằng tiến về lớp 11a ( lớp cụa những người nổi tiếng , có máu mặt trong xã hội ) . Nó đeo cái balo con sói nhảu cẫng lên hét vẻ vui sướng , :

-11a thẳng tiến-hahahahaha_sau đó nó cười 1 tràng , chạy về lớp 11a . Vô đến lớp nó thấy có cô giáo xinh xinh đang chăm chú giảng bài . Nó chạ ù vào trong trước mọi con mắt ngỡ ngàng của mọi người , trán lấm tấm vài gọt mồ hôi , tóc có vài sợi bung ra xõa lất phất trước mặt nhìn vô cùng quyến rũ , mắt nhắm tịt lại , tay chống tường thở . Đôi môi hì hà hì hục hít lấy oxi đỏ mọng nhìn cứ muốn cắn vào .

Đủ oxi và đã bớt mệt , nó tiến vào trong , cất tiếng nói trong trẻo :

-thưa cô em vào lớp ạ !! xin lỗi vì em đến muộn ạ_nó vừa cười tươi rồi nháy mắt với cả cô trông vẻ rất tinh nghịch đáng yêu làm đốn tim luông cả cô giáo , các học sinh có cả nữ sinh cứ hét ầm lên vì cái độ cute của nó ( lớp này không có ghanh tỵ sắc đẹp hay gì gì đó đâu , rất ư là đàon kết với nhau luông ) . Cô gióa mỉm cười hiền nhìn nó nói :

-không sao đâu bé cưng_cô nháy mắt nhìn cô cũng rất xinh luông nha , làm cả lớp lại được dịp hét ầm ầm lên -học sinh mới phải không ? gọi cô là chị được rồi bé cưng , không cần gọi cô đâu_cô cuwofi tít mắt nhìn nó , chạy đến bẹo cái má hồng hồng đáng yêu của nó mà như muốn lấy đem về nhà cất riêng luông vậy á .

Lát sau cô mới chịu buoogn má nó ra , nó xoa xoa cười hì hì cả lớp lại cười rộ lên , lăn lộn mà cười , vì qá rõ cái bản tính của bà cô này , rất ư là mê gái và mê trai luông , không phải thich yêu mà là cưng , có carmt ình thôi . Học sinh lớp này đều thuộc dạng hot boy hot girl nên chưa có học sinh nào tron lớp là chưa bị cô này bẹo má cả .

Một hồi giỡn , cô giáo cũng cất tiếng :

-bé cưng à !! giới thiệu vài nét về cưng đi !! chị và các bạn muốn biết !!-cô hớn hở nói

-dạ !! Tên tiểu Tuyết ạ !!_nó cuwofi híp mí luông , cỉu như là cười khoogn thấy tổ quốc ấy

-bé cưng sống ở đâu ? còn thoogn tin gì nữa không ?_cô cười thúc giục

-dạ !! em bị mất trí nhớ ạ !! được "bố mẹ" tốt bụng cứu về ạ_nó nói về hoàng cảnh của mình mà chẳng có tí gì gọi là buồn cả vả lại còn cười tươi nữa chứ , cả lớp có vẻ hơi buồn thay cho nó nhưng vẫn cười khích lệ , bỗng 1 cậu đứng dậy :

-ôi !! thật là lâm li bi đác _cậu ta giơ tay lên trời tay ôm tim nói -mái nhà này sẽ luoogn đón chờ con !! con gái_cậu ta ôm tim gục xuống bàn , cả lớp cuwofi rộ cả lên , nó cũng cười tươi . Ai mà không biết cái tính của "ông tám" 11a chứ . Đẹp trai , nahf giàu học giỏi chỉ có cái là gay thôi , cơ mà cả lớp vẫn quý cậu lắm , cậu tên Nam cơ mà mọi người thường gọi là Nam thời sự . Cậu rất thương thiện nha , hay giúp người khác nên hầu như ai cũng quý cả kể cả nó .

-được rồi mấy đứa !! Tiểu Tuyết , cưng muốn ngòi chỗ nào?_cô hỏi mắt cô chớp chớp vẻ đáng yêu nhìn nó . Nó cuwofi hì hì rồi trả lời :

-chỗ bạn vừa nãy ạ !!_nó cười rồi chỉ vào Nam cả lớp vỗ tay hò reo. Thế là cái buổi đi học đầu tiên xảy ra xuoogn sẻ................chap này hơi ngắn ý ạ :) tại k có nhìu time nên viết nhiu đó thôi :) chap sau sẽ cố bù ạ !! dạ và tối nay e đi học thêm 7h mới về nên e chưa biết có viết được k nha m.n :* tối nếu gãnh sẽ viết ạ ^_^ ahihihi m.n đọc truyện vv ạ nhớ cmt ở dưới nha m.n 

Danh sách truyện HOT