Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Tối đó về đến nhà nó cứ cười tủm tỉm , cứ nhớ về mấy cái truyện cười mà Nam thời sự tám lúc sáng . Đúng là Nam thời sự mà còn gay nữa cơ chứ , nhìu chuyện mà điệu bà cố luông . Nó nằm lăn qua lắn lại mong sao cho mau đến 7h , là lúc nó hẹn với Nam thời sự đi công viên rồi đi ăn , nghe Nam kể mà nó cứ phát điên lên luôn được ý . Cứ nằng nặc đòi đi , nên khổ qá đành phải chấp nhận dắt nó đi .

Nó không ăn cơm , để dành bụng tí nữa ăn nhưng món ăn mà Nam kể . Lục đục thay đồ cuối cùng cũng tới 7h . Nó mặc 1 cái áo yếm vải màu bạc , quần đùi áo sơ mi trắng nhìn rất dễ thương , để mặt mộc . Tóc buộc lên để thưa lưa vài cọng lất phất trước mặt , mang đôi búp bê màu cafe có không có họa tiết . Nhìn nó rất là baby luông . Nó bước xuống thì thấy ông bà chủ tịch , Khải , bé Hồng đang ngồi ở phòng khánh . Nó lại chào mọi nguwofi :

-thưa bố mẹ con đi ra ngoài xíu ạ !! chị đi nha Khải , bé Hồng !!_nó nói rồi cuwofi tươi làm trong lòng Khải có chút gì đó khó chịu khi nó đi với người khác mà không cần biết là trai hay gái , bé Hồng cười tít mắt bái bai nó , oogn bà chủ tịch chỉ cuwofi nhẹ coi như đồng ý .

Nó hí hởn chạy ra trước cửa đợi , nó đã đưa số nhà cho Nam thời sự . Đợi 10 sau , nó thấy Nam đang đi tới , Mặc 1 cái áo sơ-mi tay ngắn mà trắng , quần kaki màu bạc ngắn tới đùi , cũng mang đôi giày màu cafe không có họa tiết , trùng hợp nha mặc đồ đôi cơ đấy :

-ấy ấy Bà Nam à !! sao mặc đồ trùng hợp thế?_nó cười tinh nghịch trêu Nam

-thôi đi má !! người ta chọn đại chứ bộ !! có biết mẹ gì đâu !! hoy kệ đệp là được rồi_õng a õng ẹo trả lời nó làm nó cười điên lên luông . Bây giwof mới để ý lại , Nam đang đi bộ , không có đi xe , nó thấy lạ nên hỏi :

-ê mẹ Nam tại sao không đi xe mà lại đi bộ vậy ?_nó cứ thích trêu Nam bằng các từ như Mẹ , má , bà , cô.....v....v

-chậc nói mới nhớ nha bà nội !! tức chết đi được mà !! có mỗi chiếc xe cũng cấm đi cho được mà !!! cái thứ gì đâu á !!_Nam vò đầu bứt tai làm vẻ bực mình , nó cười tươi nói :

-này này làm gì mà bực mình thế chứ ? thôi kệ đi , đi bộ ngắm đường với qen đường luông cũng được_nó cười tươi nắm tay Nam , cuwofi nói típ -đi thôi mẹ ơi !! con phải về sớm đó !!_kéo tay Nam đi nhanh , làm xộc xệch áo của Nam , cậu liền lên tiếng bực bội :

-này này !! bà nội vừa vừa thôi chứ !! quần áo thế này trai nào nó mê hả mẹ!!_Nam nói làm nó cười ha hả , kéo tay típ tục đi .

Trên đường đi nó nhoi mãi , thấy cái gì đẹp đều đòi mua cơ mà Nam phải trả tiền bởi nó làm gì có tiền chứ , đến coogn viên nó đòi chơi hết mọi trò , đến trò nhà ma nó kéo Nam vào nhưng Nam không dám vào vì sợ , nó cứ nằng nặc lôi Nam vào .

Vào trong nam gặp con ma nào cũng hét toáng lên ôm chầm lấy nó mà khóc , nhắm tịt mắt , nó chỉ biết cười ha hả nhìn Nam , đột nhiên đến khúc gần cuối , 1 con ma nữa trong dữ tợn nhất vọt ra làm Nam muốn rớt tim ra ngoài , hét to nhất có thể ôm lấy nó , nó cũng nghịch lấy tay chệ 2 con mắt xuống , lè lưỡi ra mà hù Nam làm Nam không dám ôm nữa mà vớ đại người phía trước mà ôm lấy . ra đến chỗ sáng mới đột nhiên nhìn lại .

-má....má...ơi,......người đâu mà đẹp dữ vậy trời!!_Nam mút ngón tay ậm ừ nói cái nguwofi vừa ôm , nguwofi đó quay lại nhìn thẳng mặt Nam , nghiêm nghị nhìn trông rất man nói :

-chồ ôi má ôi !! sao ôm tuôi vậy , người ta còn chưa nắm tay ai đó_người đó man hết sức luông , haha làm nó ôm bụng cười đau cả ruột , còn nam cứ thẹn thùng nhìn , chỉ 2 đầu ngón tay vào nhau ấp úng nói :

-chời...ơi.....đẹp qá đi à......_nói rồi Nam kéo tay nó chạy nhanh , mắc cỡ quá nên không dám ở lại , người đó chưa kịp nói gì thì đã chạy mất rồi , người đó cười vẻ quyến luyến.............................  

Danh sách truyện HOT