Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Đi công viên vể cũng là 9h30 , nó nhấn chuông thì thấy Khải đang tựa người vào thành cửa hút thuốc , vẻ mặt u buồn , nó tiến lại lấy tay huơ huơ trước mặt Khải , đột nhiên khải nắm mạnh cổ tay nó lại , nó hơi bất ngờ mở miệng nói :

-này làm...._chưa nói hết câu Khải đã nhảy vài họng nó nói

-đi đâu ? với ai ?_Khải nhắm nghiền mắt nói , tay vẫn không buông nó ra .

-à đi công viên chơi , với Nam thời sự ấy _nó cười toe đúng lúc Khải mở mắt ra , làm tim Khải lại 1 lần trật nhịp , mặt đo đỏ nhưng vì tối vẫn khoogn thấy rõ lắm . Cậu thở phào yên tâm , không hỉu sao lại như vậy nữa , chỉ là cảm thấy khó chịu khi nó đi chơi với người khác phái thôi . Nhưng đi với Nam thời sự thì cậu thấy nhẹ nhõm hản ra , bởi cái ông gay thời sự đó ai mà không biết chứ .

-ê mà thả tay tôi ra được không ? hơi đâu đó_nó nói nhìn thẳng vào mắt Khải chớp chớp làm đốn tim cậu , thẹn quá háo giận cậu buông ra quay mặt chỗ khác nói lớn :

-đừng có nhìu chuyện , khuya rồi đi ngủ lẹ đi_nói rồi cậu chạy thẳng luông vô nhà , giữa đoạn còn vấp đá té nữa chứ nhưng vẫn nhanh chóng chạy vô .

Nó khó hiểu cốc đầu 1 cái rồi lầm bầm :

-tên Khải nay bị sao ấy nhỉ ?_ nó vẻ khó hỉu -chắc chưa uống thuốc rồi_nó nói rồi cuwofi hì hì chạy te te vô nhà , cạy thẳng lên phòng thay đồ , chạy vô nhà tắm tắm rồi thay đồ . Bước ra với bộ đồ ngủ con gấu trúc cực yêu , lâu tóc khô nó nghe có nguwofi vào , quay lại thì thấy bé Hồng , trên tay còn ôm cả con gấu bông nói :

-chị Tuyết ơi !! ngủ với bé Hồng nha , bé Hồng sợ quá ngủ không được _bé mếu , chạy tới ôm chầm lấy nó . Nó sững người :

"có chuyện gì mà lại qua đây ??

"thì.....thì...toi sợ không ngủ được

"sợ???

"ừ....tôi sợ m...a....ma tới bắt tôi đi lắm

"vậy qua đây làm gì ??

"thì....muốn....ngủ.....chung...với với....."

Rẹt !! rẹt , cứ như 1 cuốn băng tua chậm lại trong kí ức của nó , đột nhiên nó thấy nhói ở lồng ngực cái cảm giác gì đấy đau lắm . Nó nhớ nó đã từng nói như vậy với 1 người . Bất giác nước mắt nó rơi , trong vô thức nó giật mình khi bé Hồng lay lay nó :

-sao chị Tuyết khóc vậy?_bé hồng ngây ngô hỏi , nó cuwofi rồi đáp :

-à không có gì , tự nhiên chị thấy cay cay mắt ấy mà_nó cười dịu xoa đầu bé Hồng , nói rồi nó bế bé Hồng lên giường nó nằm , vì có người ngủ chung nên nó không mất ngủ nữa , chị em kể chuyện với nhau cả đêm sau đó ngủ lúc nào khoogn hay , cứ thoải mái nói chuyện mà đâu hay biết bên ngoài cửa có người đang dựa vào tường , nghe hết cuộc thoại của 2 người . Lát sau người đó quay đi , rồi từ từ mất hẳn trong bóng tối .

*************************************************************************************************

___________Triệu gia____________Anh quốc____________

-có tin tức gì chưa ??_ à mọi người triệu gia là nhà của triệu vũ đó còn nhớ e đã đổi tên k ạ ? giọng hắn trầm , amng chút lãnh lẽo và nhớ nhung vang lên

-vẫn chưa thưa lão đại !! hình như là đã.....đã_nhất vương ấp a ấp úng nói chưa kịp gì hắn đã nhảy vô miệng

-ta chưa cho phép em ấy có thể chết sao ?_người dựa vào ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt , hắn gầy đi trong thấy vì ăn ít hơn cũng mất ngủ thường xuyên

-Lão đại lão đại , có rồi có rồi_tam vương hớt ah hớt hải chạy vào trong ,

-có chuyện gì?_hắn hỏi

-đã có tin tức của cô ấy rồi , nghe nói được nhà tốt bụng nào đó cứu trên biển và dang theo học ở 1 trường nổi tiếng ở việt Nam tên là star , chỉ biết bấy nhiu thôi ạ

-tốt lắm , mọi người lui hết đi _ánh mắt hắn vui mừng thấy rõ , nếu khoogn phải là nó đi chăng nữa , vẫn phải thử dù bằng mọi cách để đem nó về........................  

Danh sách truyện HOT