Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Những tiết học trôi qua thật nhàm chán , nó thì mượn ipad của Nam chơi game còn mẹ Nam thì ngồi vừa nghịch tóc nó rồi lại lẩm bẩm nhận xét về nó đủ thứ . Đến giờ ra chơi , cả lớp túa ra như kiến nhưng nhanh chóng trở lại vào lớp , mấy lớp khác cũng xúm lại xem ( đồ nhìu chuyện ) , nó thì được mẹ Nam lôi xuống căn-tin vừa bước ra cửa đã có 1 đám người chặn lại , nó khó chịu rời màn hình ipad nhìn lên , cả bọn đứng trước mặt nó sững người , vì theo lời đồn nó rất đẹp , nay đứng trước mặt mới biết cái vẻ đẹp đó hút hồn thế nào .

-Phiền chị và mọi người tránh ra cho ạ _nó tỏ vẻ khó chịu thấy rõ , nhíu mày nói với đám người đó , cả đám cười rộ lên nó vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã có 1 người trong đám đó lên tiếng :

-ê nhỏ kia , không biết phép tắt gì hả ??? gặp đàn chị khối 12 mà không biết chào sao ?? được chị Kim Hảo đặt chân đến đây "ghé thăm" là vinh hạnh lắm mày biết không hả nhóc_nói rồi ả ta dùng tay chỉ vào trán nó hất nhẹ ra sau

-vậy chào ạ !! né ra được rồi chứ ??_nó 1 lần nữa khó chịu , Kim Hảo là 1 đàn chị khối 12 khét tiếng , là trùm các cuộc bạo lực học đường ( chuyên về đánh ghen ) và hội trưởng fanclup của đại ca Quân . Vì lúc sáng có chứng kiến cái cảnh nó va vào người Quân nên bây giờ đến đây tính sổ

-hahah còn dẻo mồm , khôn hồn thì quỳ xuống và xin lỗi mau khôn thì đừng trách tao mạnh tay _ả Kim Hảo bấy giờ mới lên tiếng , nó ngây ngốc không hiểu gì , đưa lại cái ipad cho Nam , nó quay lại nói :

-tại sao phải xin lỗi mấy người chứ ?? tôi đã làm gì mấy người khi đây là lần đầu gặp mặt !!!_nó cãi lý với bọn người Kim Hảo nhưng coi bộ chẳng hề hấn gì cả , Kim Hảo tiến lên nói :

-à à nhóc lớn mồm nhỉ để chị cho nhóc biết lợi hại !!_nói rồi ả định giơ tay tát nó 1 cái nó định chộp tay và cho ả 1 tát lại thì Nam đã nhanh hơn , đẩy nó ra né qua 1 bên nói giọng mỉa mai :

-a hô hô !! đàn chị à !! đẹp mặt nhỉ !! đàn chị người ta mà kéo đến đây đánh người ta mà không rõ lí do như thế á ?? ahaha mắc cười quá mẹ ơi_nói rồi Nam ôm bụng cười , cả lớp 11a cũng thừa dịp cười rộ theo vì từ lâu đã rất ghét ả Kim Hảo này

-mày....mày.....đồ gay mà dám lớn mồm hả???_ả tức điên người mắng Nam , Nam thời sự nhanh nhẩu đáp lại :

-á há há há há mắc cười quá má ơi hahaha , bộ gay là không được nói hả bà chị già , bộ gay có ảnh hưởng đến kinh tế đất nước hả ?? gay có liên quan tới cái nồi cơm điện nhà chị hả bà chị hahahaha_Nam ôm bụng cười đáp lại , không hổ danh là Nam thời sự cái gì cũng nói được , ả tức quá không nói lại liền cho người đánh Nam :

-bay đâu !! bịt miệng cái thằng gay này lại cho tao _nói rồi ả tới tát cho Nam 1 cái , vì đang cười nên không đề phòng bị ả tát cho 1 cái , Nam ôm mặt vẻ đáng thương , ả định đánh tiếp thì có 1 bàn tay mềm mại , nhưng vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh :

-thử đụnh đến Nam lần nữa xem !! tôi đảm bảo cái tay của chị không còn nguyên vẹn đâu bà chị à_nó nhếch mép , bây giờ cái vẻ đáng yêu thường ngày đã biến mất , thay vào đó là 1 gương mặt lạnh và ánh mắt có thể giết người , cả bọn người bu lại xem kinh ngạc , trn tròn mắt nhìn nó :

-mày....mày......bay đâu lên hết cho tao_ả đau đến chảy nước mắt nhưng không la được chỉ có thể hô bọn đàn em tới đánh , Nam thì đang nấp sau lưng nó , nó tay giữ lấy nam phía sau , 1 tay nắm lấy cổ tay ả Kim Hảo , cả bọn định xông lên thì tay giữ Nam thả ra , rút từ thắt lưng 1 con dao nhỏ , nó quơ quơ nhìn con dao rồi cuwofi quỷ dị

Mọi người đều rùng mình trước hành động của nó , nhưng vẫn đứng đó xem nó làm gì , cả bọn định xông lên khi thấy nó cầm dao thì tái mặt , khựng lại , nó nói :

-à há !! cứ lên đi , cái này chắc không có tình người đâu nhỉ !!_nó cười lạnh 1 cái cười đểu mà làm người ta phát run , ả Kim Hảo sợ sệt lên tiếng :

-mày....mày...dám..làm gì...tao...sẽ không...để mày...yên đâu_ ả lấp bất cứ lắc nguầy nguậy nhìn con dao đang từ từ tiến tới chỗ mình , nó cười nửa miệng , thật khinh khủng đối với bọn ả à nha :

-mày biết cái giá của đụng vào bạn tao không??_nó không muốn giữ lễ phép nữa mà xưng thẳng mày tao , nó ậm ừ cười quái lạ rồi nói típ -mày đánh bạn tao 1 cái.............tao trả lại mày........10 cái_nó nói làm tim ả nhưn ngừng đập , là 1 đàn chị khét tiếng mà không hiểu sao cái khí bốc ra từ người nó vô cùng đáng sợ , Nam cũng khá bất ngờ vì hành động và tính cách của nó , nhưng cảm thấy vui vì nó lo cho mình và trả thù giúp mình , nó nói tiếp :

-nào Nam , tát lại ả 10 cái đi_nó nói rồi hất người Nam lên phía trước , Nam khoái chí tiến lên tát liền tay 10 cái thật mạnh , làm môi ả bật cả máu , mặt mày sợ đến trắng bêch , mọi người đứng xem vô cùn hài lòng vì hành động của nó ( ác dữ trời ==" ) bởi ả ta lâu nay cầm quyền luông ức hiếp người khác , nay bị vậy là đáng lắm .

Nó cười tiến tới chỗ ả , ả hết sức ngã phịch xuống sàn , vẻ mệt mỏi cố gắng thở , nó lại cười nửa miệng ôi thật là khinh khủng so với cái cười không thấy tổ quốc của nó , khác 1 trời 1 vực :

-chậc chậc , thật là tội ngịp nga !! đau lắm không , có cần thoa muối vào cho pớt đau không bà chị??_nó lại cười làm ả ta khi nghe muối thì mặt mày kinh hãi , đã xót đến tận này xát thêm muối vào chắc chết , nó cười haha rồi đứng dậy phán :

-TẤT CẢ NGHE ĐÂY !! TỪ NAY , ĐÁM NGƯỜI KHỐI 12 CỦA Ả NÀY CÒN DÁM BÉN MẢNG QUA ĐÂY LÀM LOẠN CỨ VIỆC ĐÁNH KHÔNG THA , KẺ NÀO CỐ TÌNH ĐÁNH NGƯỜI HOẶC XÂM PHẠM ĐẾN KHỐI 11 NÀY THÌ BIẾT RÕ HẬU QUẢ_nó nói lớn rồi phóng con dao vào thành , nơi có 1 kẻ đồng bọn của ả đang tẩu thoát , chỉ cách vài cm là trúng ngay mặt , ả đó mặt mày tái nhợt nó hét lớn , mọi người bây giờ vô cùng mừng rỡ vì đã loại được cái gai là Kim Hảo và sau này còn được nó và mọi người khác bảo vệ nữa :

-tao cho chúng mày 3s giải tán khỏi đây !! khoogn thì đừng trách_nó trợn mắt lạnh lùng nói làm cả bọn sợ đến nhỏ mồ hôi , ôm ả Kim Hảo đang ngồi dưới đất bỏ chạy , mọi người cũng giải tán hết , nó quay lại với cái vẻ đáng yêu thường ngày , cười tươi nói :

-này !! có sao không ??? không bị thương chứ ??xin lỗi vì để cậu bị đánh nhé_nó cười vẻ hối lỗi làm Nam có chút thất kinh hồn vía , thái độ nó quay ngắt 360 độ , nhưng Nam vẫn vui vẻ đáp lại :

-ấy chà , không có sao haha 1 cái tát đáng nhầm nhò gì chứ , mà không ngờ luông nha , mụ Tiếu Tuyết nhà ta lại lợi hại đến vậy nah bái phục bái phục_Nam cười ha hả đáp lại nó cũng cười theo nói :

-à haha là vậy hả , nếu sau này muốn được an toàn thì............_nó ấp úng

-thì sao??_Nam tò mò

-thì về làm con dâu mẹ của anh đi hahaha_nó nói rồi cười lớn chạy đi , Nam bực mình rượt theo la í ới

-ê cái mụ vô duyên nha !! đứng lại đó aaaaaaaaaaaa_Nam rượt theo , cả 2 người cười đùa trong sân trường , mọi người nhìn vào cứ tưởng là 1 đôi nhưng Nam thời sự là Gay ai mà chửng biết nên họ rất thích 2 người bọn họ thế này :

-Xoạt _trên 1 cái cây gần đó , 1 người đã thu vào mắt toàn bộ sự việc xảy ra , quay người đi................bóng khuất dần , khuất dần.............hết chap ạ :)  

Danh sách truyện HOT