Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Hôm nay là 1 ngày chủ nhật nắng đẹp , những ngày trước lúc nào nó rãnh đều ghé qa quán phụ việc . Từ hôm đó tới giờ nó làm cũng được khá là nhìu tiền nên hôm nay nó muốn mua cái gì đó tặng cho Nam thời sự , nó và Nam hẹn nhau trước cửa nhà nó cả 2 tản bộ đến siêu thị mua đồ , nói là mua đồ chứ thật ra có mua được gì đâu , toàn kem với bánh . Đến 1 quầy trang sức bằng gỗ , nó và Nam chọn 1 cái vòng tay bằng gõ mềm , khắc rất tinh xảo . Nó hí ha hí hởi kéo tay Nam chạy đến công viên chơi , chơi đủ trò ăn đủ thứ và tất nhiên là nó trả hết .

Cả 2 người mua 2 bịch snack khoai tây đến ghế đá ngồi ăn nghỉ mệt . Tám chuyện từ bắc xuống nam rồi từ tây sang đông luông :

-ê nói nè Nam , tui đố ông cái này trả lời được tui thưởng kẹo . ok ?-nó cười tinh nghịch hỏi

-ok ok xía !! tui là ai cơ chứ là Nam thời sự mà cái gì phải sợ chứ hỏi đi>_Nam hất mặt

-à haha được thôi , 1 phép toán đơn giản thôi . 1 ông mặc váy +2 ông mặc váy bằng mấy ông mặc váy nhờ ? có nhóc kia hỏi tui mà không biết_nó vờ vẻ không biết đưa tay xoa cầm

-ôi giời ơi hahaha ngu phết !! là 3 ông mặc váy đó hahah_Nam đột nhiên cười lớn , nó cười to hơn

-hahahahahaha ủa ủa Nam 3 của ông mặc váy hả ?? khi nào vậy hahaha_à à thì ra nó chơi xỏ Nam , Nam tức điên người cù lét nó , nó cười bò lăn trên ghế luông . Đột nhiên nghe tiếng khóc lớn , Nó và Nam quay đầu lại thì thấy 1 bé trai kháu khỉnh trên tay cầm 1 hộp kẹo singum còn đang bị 2 người đàn ông vạm vỡ đánh ,

Bặc !! nó chặn tay người đàn ông đang định đánh thằng bé lại , sẵn đó cho ông ta 1 cú đo ván . Tên còn lại cứng đờ nhìn nó , nó nhếch môi đầy khiêu khích , tên đó ớn lạnh vội vã chạy đi . Nó cười khẩy 1 cái rồi lại chỗ thằng bé :

-này nhóc làm sao mà bị đánh vậy ??_nó hỏi

-hic...hic...dạ...là.........abcd............_cậu bé kể hết mọi chuyện cho nó nghe , nó và Nam đều bực mình thấy rõ . Hai tên đó quả cầm thú mà dám bóc lột sức lao động trẻ em như vậy ( mọi người tự hiểu nha bóc lột sức lao động trẻ em á )

-nói nghe nè sau này nhóc không cần về đó nữa , chụy dắt nhóc đến 1 nơi_mẹ Nam lanh chanh nói , nó lắc đầu cời , sau đó nó và Nam và cả thằng bé cùng nhau rời khỏi công viên .

-----------------Cô nhi viện Liền Tâm---------------------

-đây là cô nhi viện sao ?_nó hỏi Nam

-ừ , đây là cô nhi viện mà tui biết đó nha , tui thường đến đây lắm đó mấy nhóc ở đây dễ thương lắm ý_Nam cười tít mắt khi nói về nơi này , nó cũng tin tưởng hẳn , quỳ 1 chân cỉu cầu hôn xuống hỏi thằng nhóc

-em trai à !! em tên gì ấy nhờ?-nó hỏi cậu nhóc

-dạ tên Bảo Bảo ạ!!_cậu nhó cười toe lộ cái răng khểnh đáng yêu vô cùng baby

-à sau này chị sẽ gọi Bảo Bảo là Tiểu Bảo nhé ? chịu không nè?_nó mỉm cười nhẹ nói với Tiểu Bảo

-vâng ạ !! chị xinh đẹp !! chụt !! _cậu nhóc nói rồi thơm lên má nó 1 cái nhẹ , nó chỉ cười đáp trả , Nam và nó vào trong xin các sơ cho Tiểu Bảo ở đây , các sơ vui vẻ đồng ý , nó nói sẽ thường xuyên đến đây thăm mọi người và Tiểu Bảo .

Trước khi đi nó còn đưa cho sơ 1 số tiền gọi là giúp đỡ cô nhi viện Nó chào mọi người rồi cùng Nam đi khỏi đó . Nam về trước vì mẹ gọi có việc , nó bây giờ không có gì làm nên chạy đến quán phụ . Nó vừa vào quán đã bị ông chủ và mấy anh chị kéo vào trong tới tấp sai bảo , nó chưa kịp thay đồ , vẫn bộ đó mà chạy đi bưng dọn . Lát sau quán vắng khách nó mới chạy đi thay đồ rồi gọi về nhà nói trưa nay không về .

Bộ đồng phục áo trắng váy đỏ dễ thương , dài gần tới đầu gối . Đội cái nón cano đỏ lệch và búi tóc nhìn càng yêu hơn .

Khách ra vào nó đứng ở quầy tính tiền niềm nở cười chào hỏi . Nó luôn cười tươi cúi đầu chào khi khách bước vào , đứng ở quầy tính tiền , vừa xử lí bill vừa chào khách khiến nó hơi hơi mệt. Mồ hôi đã lấm tấm rơi vài giọt trên gương mặt ửng hồng vì hơi nóng .

Lát sau nó đang cúi đâu chào khách đi vào thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ lớn , ngó ra ngoài thì thấy 1 băng côn đồ khoảng 6 - 7 tên đang hung hăng cầm gậy tiến vào trong quán , khách trong quán sợ đến nổi chui xuống bàn trốn vài người nhiều chuyện thì đã núp rồi vẫn cố ló cái đầu lên coi chuyện gì xảy ga ( ==" cái thứ gì đâu á trời à !! nhìu chuyện nó đánh cho chết mẹ luông giờ ) . Tên đầu đàng hét lớn :

-chủ quán đâu ra đây cho bố!!_tên đó lớn tiếng tiến vào giữa uán tùy tiện ngồi xuống cái ghế gần đó

-dạ....dạ...có chuyện...g...gì..ạ?_ông chủ sợ lấp bấp nói dù gì ông cũng đã lớn tuổi , ăn 1 cây từ nhưng tên này chắc về gặp ông bà sớm quá .

-à tao đến đây thu tiền bảo kê , nghe nói quán này làm ăn ngày càng được nga_ tên đó cười cợt nói , nó đã sớm bực mình nghe nói đến thu tiền bảo kê gì đấy càng bực hơn , chạy lại chắn trước mặt ông chủ nói :

-này !! mấy người là gì mà tùy tiện thu tiền của người ta chứ?_nó vênh mặt cãi , tên đó thấy nó đẹp như vậy liền chảy dãi

-á à cô em xinh đẹp , cũng lớn mồm phết , khôn hồn thì tránh sang đi rồi anh sẽ thương_nói rồi bàn tay dơ bẩn của hắn đang tiên tới mặt của nó , nhanh chóng nó nắm chặt tay tên đó lại , bóp mạnh .

Mặt nó bây giờ nhìn lạnh và nghiêm túc vô cùng , tên đó hơi hoảng khi nhìn vào ánh mắt hổ phách giết người của nó phần vì đau ở tay đang bị nó riết . Nó bật mạnh 1 cái tên đó té nhào xuống đất . Tên đó giận dữ hô lớn cho đàn em xông lên đánh nó , nó chỉ nhếch mép 1 cái cười tà , cùng 1 ngày mà phải vận động 2 lần , mệt rồi đây . Trông khi ông chủ và cả 3 anh chị trong quán đang run lên vì lo cho nó còn nó thì chỉ cười tà vẻ thích thú .

Nó đưa tay bắt gậy sau đó tát 1 cái mạnh làm tên xông vào nó hơi choáng . Hơi bất tiện , sẵn tay nó xé luông cái váy dài tới đầu gối , đã bị nó xé lên tới đùi , cái đùi trắng thon lộ ra làm mấy tên đó chảy dãi , nhìn nó thèm thuồng . Nó cười khẩy 1 cái rồi nhanh chóng tiến lên xử lí bọn chúng . Sau 1 hồi thì mấy tên đó đã bị đánh bầm dập rồi bị nó đuổi ra ngoài , có ăn gan trời mấy tên đó cũng không dám tới đây nữa . Mọi người vỗ tay tung hô nó , quán bán lại bình thường .

-mọi người tiếp tục bán ạ !! em đi thay đồ , váy rách quá nửa rồi hehe!_nó cười tinh nghịch , cái vẻ lạnh lùng khi nãy đã biến mất .

Trời cũng đã trưa , nó chào mọi người rồi về nhà luông.............end chap ạ  

Danh sách truyện HOT