Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Tối , nó vẫn cùng mọi người dùng cơm như bình thường , chuyện của Khải cũng không còn nữa , đang ăn bỗng có 1 cô người làm chạy vào thông báo :

-ông chủ , ông chủ có người đến thăm ạ nghe nói là ông bà Hoàng ạ!!-cô người làm cúi người chào rồi đi ra mở cửa

Ông bà Hoàng bước vào trong nhà , cả nhà đều ra đứng đón tiếp , sau đó cả hai gia đình đều ngồi vào trong gian chính . Ông bà Hoàng lên tiếng :

-chào anh chị lâu quá không gặp 2 người vãn trẻ như xưa nhỉ_bà Hoàng cười nói , ông bà chủ tijchc hỉ biết cười đáp lại

-à hôm nay 2 người với cả cậu đây , sang đây có việc gì chỉ bảo ?_ông chủ tịch cẩn trọng lên tiếng

-ồ !! quên nữa , giới thiệu với ông , đây là Huy con trai độc nhất của tôi ( Huy là ông hội trưởn hội học sinh chỉ đường cho nó á nha ) _ông Hoàng nói rồi chỉ tay về phía Huy , Huy cúi đầu , bắt tay với ông chủ tịch . Nó và Khải đứng đó nãy giờ cũng chả quan tâm gì mấy bởi nó đang bận với cái trò nông trại từ điện thoại của Khải . Khải chỉ đứng nhìn nó chơi . Ông chủ tịch quay qua thấy 2 đứa như vậy thì hắn nhẹ 1 cái .

Khải và nó đều rời mắt ngước lên trên , ông chủ tịch chỉ vào từng người giới thiệu :

-đây là Khải , con trai của tôi chắc ông cũng biết , còn đây là bé Hồng con gái út của tôi , còn đây......a là Tiểu Tuyết , chúng tôi cứu được trong 1 lần đi biến và nó bị mất hết trí nhớ nên tạm làm con gái nuôi của tôi , nào chào ông bà Hoàng đi mấy đứa_nói rồi ông bảo tụi nó chào , nó cũng cười chào đáp lại , Khải chỉ hờ hững cúi đầu cho có lệ , bé Hồng cứ nhìn nó làm rồi làm theo trông rất đáng yêu .

Oong bà Hoàng nhìn thấy nhan sắc của nó thì có chút ngẩn người . Nó đẹp quá so với quy định . Ông bà Hoàng nhìn sang cậu con trai , cũng không khác gì họ , đều bị đơ . Ông bà Hoàng nhìn con trai như vậy thì khẽ cười thầm , trước giờ cậu chưa đổ trước đứa con gái nào cả :

-haha ông bà chủ tịch à tôi nghĩ con trai chúng tôi say con gái nhà 2 người rồi _Bà Hoàng cười lớn nói , ông bà chủ tịch liền nghĩ đến việc gả nó đi , vừa làm cầu nối cho 2 tập đoàn mà vừa giúp 2 tập đoàn gắn kết cùng lớn mạnh với nhau :

-ông bà không phiền nếu như con gái chúng tôi làm dâu 2 người?_ông chủ tịch nói thằng vào vấn đề , nó thì có hơi bất ngờ , nó ngầm đánh giá Huy là nhìn cũn đẹp trai , có vẻ rất hào phòng và dễ gần , but (nhưng mà) anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc . Nó nghĩ vậy bởi nó cảm thấy nó là vật sở hữu riêng của ai đó thôi .

-ô !! vậy thì quá tuyệt rồi_ông bà Hoàng cười nói đồng thanh bỗng nó nói :

-con không đồng ý ạ!!_nó nói hơi lớn xíu , Huy đang vui vẻ lòng hạnh phúc thì bị nó dội cho 1 gáo nước lạnh , đơ.

-why not ?_bà Hoàng hoảng lên tiếng ( mỗi lần bả bất ngờ là bả chơi tiếng anh luông ạ tại bả gốc người anh )

-because I do not like the son of two new Northeast Asia and the first meeting that requires marriage, then perhaps not suitable for very (bởi vì cháu không thích con trai của hai bác ạ vả lại mới gặp nhau lần đầu mà đòi cưới hỏi thì có lẽ không thích hợp cho lắm)_ nói chơi luông với bả bằng tiêng anh , nó cũng đâu vừa há há . mọi người khá ngạc nhiên về trình độ tiếng anh của nó .

-à à không sao đâu cháu , có thể để 2 đứa làm quen với nhau 1 thời gian , nếu thấy hợp thì tiến tới , ok?_ông Hoàng cố nhân nhượng với nó vì đứa con trai của mình

-yes!!-nó lẳng lơ đáp , nó hơi coi thường 2 người này và cả ông chủ tịch nữa , đương nhiên nó hiếu ý đồ cũng nhưng người này , nó là gì cơ ? vật thế thân chắc . Lúc đầu nó luông tôn trọng và kính trọng ông chủ tịch and now too despise ( quá coi thường ).

Nó chỉ cười trừ rồi xin phép lên phòng vì hơi mệt ( giả bộ đó ạ ) trước khi đi vẫn không quên khèo Khải lấy cái điện thoại chạy lên phòn . Khải cười thầm và rất hài lòng về câu trả lời của nó , bởi lúc nghe đến việc cưới hỏi cậu có hơi khó chịu còn bây giờ thì quá là hài lòng về nó . Cậu cũng xin phép về phòng trước vì còn việc phải làm , để lại mấy người đó ở dưới bàn chuyện làm ăn...................hết chap  

Danh sách truyện HOT