Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Nó vẫn tiếp tục công cuộc cày game của mình , Nam vẫn tiếp tục ăn , tán dốc với mấy bà tám . Đột nhiên cô xinh đẹp đứng dậy nói :

-Tuyết bé cưng !! đem văn án xuống phòng hội đồng giúp chụy nhé bé cưng monh monh_nói rồi thì thôi đi còn làm thêm mấy phát hôn gió , nó và cả lớp thấy thế thì bật cười , nó lắc đầu ngao ngán đứng dậy trả ipad cho Nam rồi lên cầm lấy văn án xuống phòng hội đồng .

Vừa đi vừa vi vu câu hát , tung tăng hồn nhiên đi mà không biết trời đất , tất cả những cử chỉ , hành động biểu cảm của nó đã được 3 người thu vào tầm mắt , 1 người trên cây , 1 người phía đối diện , còn 1 người..........à tác giả cũng không thấy ở đâu nữa , cứ biết có 3 người là được rồi .

Nó vẫn bước lên phía trước , mắt nhìn xuống chân đi , nó không biết phía trước có người . Đột nhiên người phía trước lên tiếng :

-Tiểu Tuyết ! chào em còn nhớ anh không ? Huy hội trưởng nè_anh cố cười tươi , cố dùng nụ cười ấy để hút hồn nó cơ mà thảm bại hoàn toàn , Nó hờ hững chẳng quan tâm mấy đáp :

-vâng chào anh ạ_nó cố lễ phép và nhẹ nhàng nhất có thể , bởi vì từ hôm anh có ý định muốn đám cưới với nó thì nó đã rất không thích anh rồi , hình ảnh anh hội trưởng đẹp trai tốt bụng đã dễ dàng sụp đổ trước cái hành động là cậy vào bố mẹ sắp đặt nó ( ế ế vậy là bà mẹ Huy đã bị loại , cuộc chiến chỉ còn hắn Quân Khải thôi nha bớt bớt đối thử từ từ nó mới hấp dẫn . )

Anh nghe câu trả lời đó thì không mấy hài lòng lắm , bởi nó không còn cởi mở như xưa , vui vẻ và hồn nhiên như lúc mới gặp nữa . Anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục bám theo nó .

-em đi đâu vậy ? có cần anh bê giúp không?_anh cố mở lời

-không , cảm ơn anh_nó có hơi hơi khó chịu đáp lại , anh nhận ra điều đó và vẫn cố gắng làm nó vui vẻ lên 1 tí .

Trên đường anh cứ hỏi nó đáp , hỏi đáp hỏi đáp mãi cũng tới phòng hội đồng , nó tiến vào trong bỏ tài liệu lên bàn rồi quay đi . Anh vẫn bám mãi không buông , đến lúc nó phiền chết rồi cố gắng dùng vận tốc ánh sáng để "lết" về lớp .

Mới vô lớp , vừa ngồi xuống đã nghe mẹ Nam tám đủ thứ tùm lum , tám trên trời dưới đất . Nó phiền đến nổi muốn hét lớn lên cho cả lớp im lặng , nhưng không , nó cố chịu đựng , ôm chặt lấy 2 tay và nhắm mắt lại . Chưa được 5' thì lại có kẻ làm phiền , biết ai không? ả Hắc Hải Yến đó .

Ả quay xuống nó nói :

-Tuyết , bạn có quan hệ gì với anh chàng đẹp trai khi nãy vậy ? thấy 2 người có vẻ thân lắm á_ả thăm dò nó ,bỏi vì thấy Huy đẹp trai vậy đi cùng nó mà nói chuyện như vậy ả đâm ra ghen tỵ nên thăm dò nó , nó phiền nhưng cũng gắng hết sức trả lời :

-chả quen biết , phiền qá_nó gằn , ả vẫn không buông tha , tiếp :

-bạn nói gì vậy ? mình thấy anh đó đẹp trai và dễ gần mà ? chẳng lẽ 2 người quen nhau mà dấu sao?_ả cố nói lớn để 1 số người ngồi gần nghe , và quả nhiên có 1 số người nghe được và bắt đầu xì xầm nho nhỏ , ả cười đắc chí , tiếp :

-bạn Tuyết sướng thật đó nha , quen với 1 anh chàng hết sức đẹp trai với lại lãng tử luông nha_ả cười hí hí giả tạo nói lớn cho cả lớp nghe , và rồi cả lớp bắt đầu xì xầm về nó , nó bực mình trừng mắt nhìn ả Yến .

Ả ta thấy nhưng vờ vẻ không thấy tiếp tục công kích nó:

-nha nha bị nói trúng tim đen rồi nên ngượng phải không haha trời ơi tuyết sướng thật đó nha quen được anh bạn trai như vậy nhưng mà hihi vẫn còn hơi kém so với bạn trai tớ nhé_ả giả vờ cười thục nữ , ả cố tình hạ thấp Huy người mà ả cho là người yêu nó trước mặt cả lớp , lời xì xầm ngày càng to , nó bực mình đứng dậy trước mặt ả Yến , giơ nấm đấm lên chưa kịp đánh , ả đã ngã lăn xuống đất ôm mặt khóc lóc .

Ả òa khóc to lên cho cả lớp và cô giáo chú ý , lúc cúi mặt xuống dưới đất , tóc phủ che hết mặt ả đã nhanh tay lấy thỏi son nhỏ quẹt nhẹ lên má rồi tán mạnh ra , làm cho má hơi đo đỏ giốn bị đánh . Cả lớp thấy ả bị đánh vậy thì cũng bắt đầu bàn tán về nó , nói nó là trước gì thì ra là giả vờ ngoan hiền thân thiện nhưng thật ra là hung dữ như bà chằn , nó trợn mắt kinh ngạc nhìn ả , ả vừa giả khóc vừa nói :

-huhu tuyết à tớ chỉ lỡ lời nói bạn trai cậu không bằng người yêu của tớ thôi mà , cậu đâu cần đánh tớ mạnh tay như vậy chứ huhu tuyết à tớ xin lỗi nếu như tuyết thấy chưa gì thì đánh cho hả giận đi , tớ chịu hết huhu_ả vò khóc lớn rồi níu chân nó . Nó bực mình cũng chẳng buồn giải thích với mọi người , mặt nó tỏ ra chán ghét ả vô cùng , nó lạnh lùng nói :

-đừng chạm vào tôi , khôn hồn thì đừng lại gần tôi còn nữa hắn không phải bạn trai tôi đừng tự nhận , hừ_nó hừ lạnh rồi xách cặp ra khỏi lớp luông ..................hết chap :0  

Danh sách truyện HOT