Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Nó bực mình xách balo về trước , Nam gọi í ới nhưng nó vẫn không trả lời , nó cứ đi vậy cho ra đến khỏi cổng trường , vẫn có 2 cặp mắt đang dõi theo nó .

Nó ngửa mặt lên trời đón gió , những cơn gió cứ nhẹ nhàng đập thẳng vào ( bản ) mặt nó , mơn trớn những sợi tóc của nó làm nó như 1 bức tranh tuyệt đẹp . Vẫn có 2 cặp mắt dõi theo nó , nó lê đi chân bước đi trong vô thức mà không biết nó đã lạc ở xó xỉnh nào rồi .

Nó rẽ vào con hẽm , vẫn là 2 cặp mắt đang theo dõi nó . Nó loay hoay tìm chỗ ra thì đột nhiên , 1 đám người mang kính đen , mặc đồ đen khoảng chục người đang lao về phía nó ,nó vẫn không hoảng lắm , cứ đứng quan sát xem sao .

Đám người đó vẫn chưa dừng lại , vẫn xồng xộc tiến tới chỗ nó , nó nhếch môi cười khinh bỉ , muốn thashc với nó sao ? cũng được nó đang phiền muốn chết đây lại có người cho nó xả stress , phải tận dụng a .

Nói rồi nó quăng balo xuống đất , tháo đống thùng ra , vặn vẹo tay chân coi như khởi động đi từ từ về phía bọn áo đen . Lần lượt từng người từng người xông vào đánh nó , nó né trái , né phải rồi cuối xuống nào 1 cú đá gạc tuyệt đẹp .

Phải nói là mấy tên này cũng là nhân vật đáng gờm , tốc độ khá nhanh , sức của mỗi đòn ra tay khá mạnh , ước tính người bình thường ăn 1 đấm của những người đó nếu nhẹ bị bị thương sơ sơ , nặng thì có thể gảy xương . Nó cảm thấy thích thú với đám người này , lại là 1 cái nhếch môi , nó lại dùng cái tốc độ của sói đọ với bọn chúng .

Nó lướt đi trong gió cứ thế mà đánh lẻ từng người làm bọn chúng không kịp trở tay . Nó lượn lờ lượn lờ chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng , thoắt ẩn thoắt hiện làm bọn chúng không thể nào đỡ nổi đòn của nó , nó chơi toàn những đòn chí mạng .

Thoáng chốc cả đám người chỉ còn lại 3 tên , nhìn có vẻ mạnh hơn những tên khác , nó ngưng không lượn nữa , khoanh tay đứng nhìn bọn chúng với vẻ khiêu khích , bọn chúng thấy nó như vậy đã cảm thấy hơi hơi sợ , trán đã đổ mồ hôi vì thấm mệt khi nó chơi trò mèo vờn chuột .

-muốn gì đây ? ai sai các người tới đây_ nó cảm thấy hơi thắc mắc , nó có đắc tội với ai đâu chứ ? ( ==" hơi bị nhìu á chị hai ) vả lại nó chỉ mới sống ở đây 1 thời gian không lâu , nó ngầm đoán là 1 là bọn thu bảo kê nó đánh hôm làm ở quán đấy , 2 là ả Hắc Hải Yến cơ mà nó vẫn không sao hiểu được nó đắc tội gì với cô ta chứ ? chỉ mớ nhá 1 cái chứ chưa đánh mà . Loại loại đều không phải 2 người này , nó ngẩng đầu nhìn bọn chúng chờ câu trả lời .

-đừng nói nhiều !! lên đi_tên ở giữa hét lớn , nó nhếch môi cười đểu 1 cái , định tiến lên chợt.............. bọn chúng chơi súng ống . Nhìn sơ qua nó biết đây là loại giảm thanh cực tốt , vận tốc đạn có thể nói là bằng 1/3 tốc độ của nó , nó cũng không hiểu sao nó lại biết về kết cấu súng như thế trong khi nó chỉ mới nhìn qa lần đầu tiên .

Khó hiểu nhưng nhanh chóng gạt qua 1 bên , nó vẫn tiếp tục xông lên . 3 tên thấy nó xông lên thì bắn liên tục , nó vừa chạy vừa né đạn , nhưng nó khá mệt sau đợt trước nên vô ý bị 1 viên đạn sượt qa mặt , làm mặt bị rách khoảng 3 đốt ngón tay , không sâu lắm chỉ là ngoài da như dao lam cứa nhẹ . Nó đưa tay quẹt vết máu trên mặt đang ứa ra từ từ , thích thú nó đưa vào miệng tận hưởng cái vị tanh tanh mặn mặn của máu , nó cười ma mị , 3 tên đó hơi bất an khi thấy nụ cười đó của nó .

Tập trung vô bắn nó không ngừng , bắn rồi lại gài đạn , cả mấy chục viên đạn cứ như thần chết đang lao về đòi lấy mạng nó , nó tập trung vào né đạn và cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa nó và 3 tên đó . Cuối cùng cũng tới được chỗ 3 tên đó , mặt nó lạnh băng trên môi lúc nào cũng là 1 nụ cười ma mị đến đáng sợ . Nó đưa tay chụp lấy súng tên đứang ngoài cùng và đồng thời quăng súng lên trên trời sau đó đưa tay vặn cổ tên đó , chỉ nghe được tiếng xương gãy rồi tên đó ngả phịch xuống đất , chết 1 cách đáng sợ .

Nó thích thú thú cười khanh khách cùng lúc cây súng trên không trung đúng lúc rơi xuống , nó nhanh tay chụp lấy rồi lộn 1 vòng xuống đất rồi nhanh chóng nhả 2 phát đạn ghim thẳng vào mi tâm 2 tên còn lại , 2 tên đó ngã xuống . Nó quăng cây súng xuống đất rồi chạy tới đá đá mấy tên đó , đều không cử động , toàn bộ đã chết hết . Nó cười thích thú pha chút vẻ ma mị và tàn nhẫn .

2 cặp mắt trong lùm cây bỗng sững người trong vài giây , sau đó cả 2 đều rút điện thoại ra , cặp mắt thứ nhất :

-đã chết toàn bộ ạ !! khả năng phán đoán rất tốt , tốc độ , uy lực của mỗi cú đánh đều rất chuẩn xác , nhắm bắn , cách ra đòn tất cả đều rất ok ạ!_người đó báo cáo lại với ai đó bên kia đầu dây . Bên kia chỉ cười 1 tiếng rồi tắt luông .

-toàn bộ không còn 1 ai sống sót , kĩ thuật rất không tồi , còn hơn cả sát thủ huấn luyện chuyên nghịp ạ_cặp mắt người thứ 2 giọng lạnh băn báo cáo cho bên kia , bên kia chỉ đáp lại tốt lắm cứ theo dõi và rồi cúp cái rụp luông .

Nó chạy lại lấy cái balo , chạy nhanh ra con hẽm tìm lối về nhà , vừa chạy ra đường vừa đưa tay gãi gãi mặt ngay chỗ bị đạn sượt qua lúc nãy , bây giờ nó mới thấy hơi xót hét lên :

-bọn khốn khiếp , dám bắn sượt mặt bà cơ đấy , giỏi lắm , aaaaaa đau qá má ơi_và vâng cái vẻ lạnh lùng ban nãy đâu mất rồi , thay vào đó lại là Tiểu Tuyết hồn nhiên dễ thương xuất hiện , nó ôm mặt hét toáng lên rồi chạy vào nahf thuốc mua miếng keo cá nhân có họa tiết hình mèo kity dán lên mặt rồi chạy đi tìm đường về nhà.....................  

Danh sách truyện HOT