Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Nó đứng đó không chịu về , 2 cặp mắt kia vẫn theo dõi không ngừng . Sẫm chìu , nó đứng đò hóng giò và ngắm hoàng hôn , nó nhìn lại mớ hỗn độn mình gây ra , tên con trai bị nó ném xuống dưới kia cũng được đưa đi cấp cứu còn ả Hải Yến thì không biết mất tích xó nào , nó cũng không biết phải xử lí đám này như nào cho êm chuyện nữa .

Bất giác nó thở dài , ánh hoàng hôn chíu vào gương mặt điềm đạm của nó làm cả 2 càng thêm đẹp . ( cả 2 ở đây là nói nó và ánh hoàng hôn đó , cả 2 làm đẹp lẫn nhau ) . Nó mặc kệ dầu ra sao thì nó cũng không coi trọng , muốn nó ngồi tù , mơ đi . Nó chưa đủ tuổi cùng lắm là vô trại giáo dưỡng tầm mười mấy năm là cùng . Ha nghĩ đơn giản quá ha , hoặc cũng có thể là bố mẹ bọn người này cho người truy sát nó trả thù cũng có thể lắm chứ haha nó nghĩ tới mà bất giác nở nụ cười điên .

Nó ngước mặt lên trời đón làn gió cuối , rồi rời đi mặc kệ bãi chiến trường này ra sao . Nó mặc cho số phận vậy .

Xách balo lên và đi , nó tản bộ về nhà ,2 cặp mắt kia cũng kiên nhân thật nga dường như là theo nó 24/24 . Nó vừa đi vừa hát vu vơ , 1 câu hát mà nó cũng chẳng biết nó là của bài hát nào nữa chỉ là buộc miệng hát vậy thôi .

Bỗng nó nghĩ đến Nam , giờ nó đang buồn chắc tới đó tâm sự với Nam sẽ đỡ buồn hơn . Nó lại lê chân đi bộ tới nhà Nam . Nó bấm chuông cửa thì có 1 chị khá trẻ chạy ra mở cửa , là người làm nhà Nam . Chị đó hơi ngẩn vởi vẻ đẹp của nó nhưng cũng cất tiếng nói :

-à tiểu thư đến đây tìm ai sao ?_chị đó nhẹ giọng lễ phép chào nó , nó chỉ cười nhẹ đáp lại rồi nói

-vâng , em đến tìm Nam chị ạ có Nam ở nhà không ạ?_nó cũng lễ phép nói lại , chị đó cảm thấy nó lễ phép vậy cxung thấy hơi có cảm tình .

-à thiếu gia đang ở trên phòng đó tiểu thư , mời cô vào_chị đó cười , nó chỉ gật đầu đáp lại

Nó vào nhà rồi lên thẳng phòng Nam trên lầu 2 . Nó gõ cửa Nam ở trng đang nằm trên giường lướt fb lớn giọng :

-vào đi_Nam nói lớn cho bên ngoài nghe .

Nó mở cửa bước vô thì thả luông balo xuống đất rồi lao thẳng cái giường mà nằm xuốn , Nam hết hồn quay lại quát nó :

-ê con quỷ ! làm mất hồn mạy , tưởng bà người làm nào mà gan nằm trên giường tui chớ_Nam nói rồi vuốt vuố ngực nói tiếp -chồ ôi tưởng có gian định vô "ấy ấy" tui chứ mẹ ơi làm hết hồn_haha ( ấy ấy là xxx đại khái là 18+ đó ha :v em nghĩ chắc đọc giả cụa em đã bị em đầu độc từ mấy chap đầu dòi nên chắc cũng hiểu ha ) .

Lựa chọn của nó quả không sai mà , đến đây tâm sự nói chuyện với Nam sẽ làm nó vui hơn phần nào . Nó cười haha trả lời :

-thú thật lúc vô tui cũng có ý đó thật haha cơ mà nghĩ lại ông...........thôi haha_nó cười rồi lăn trên giường rộng . Nam sẵn đó giơ chân đạp nó 1 cái rồi chửi :

-im đi con quỹ , tao là tao giữ thân nha mạy , tao còn chưa biết hôn ai bao giờ nha , há há khi nào gặp anh iu đời tao đây bay nôn quá cơ_Nam nói rồi cười tủm tỉm khoái chí . Nó nghe xong cười bò lăn luông nói :

-haha nghĩ soa vậy haha mày đã bị ế cả đời rồi nếu không muốn bị ế thì....ehem về với đội cụa anh , iu anh đi em anh không đòi quà haha_nó cười rồi vờ ôm tay Nam làm nam thẹn quá đạp phăng nó ra , ( chị ơi còn mặc váy nha ) nó cũng không vừa , đạp lại Nam .

Hỗn chiến = chân + gối đã diễn ra trong căn phòng Nam . 2 đứa giỡn xong hở phì phò như trâu . Nó quay mặt sang Nam cười nói :

-ê Nam tui mới phát hiện nha nhìn ông cũng giống bác sĩ quá trời luông đó nha điểm rất đặc biệt luông đó_nó đùa

-đương nhiên rồi tui có ước mơ làm bác sĩ mà lại_Nam vênh mặt nói bởi thật , Nam muốn làm bác sĩ

-biết giống điểm nào không?_nó cười ớn lạnh Nam thấy có yêu khí , nhưng vẫn nói lại :

-giống gì giống gì ? đẹp trai giống bác sĩ đúng không nè?_ Nam hớn hở nói rồi cười tươi sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt bởi nó phán cho 1 câu xanh rờn :

-giống chữ viết đó haha_nó nói ôm bụng cười 1 tràng . Nam nghe xong thì giận đỏ mặt và vâng trận hỗn chiến 1 lần nữa xảy ra . Nam vs Nó .

Nó giỡn ở nhà Nam đến tối tầm 8h30 tối mới về nhà , nó vờ nói mệt rồi chạy lên phòng , trước khi đi vô phòng cũng không quên rẽ qua phòng Khải lấy điện thoại chơi nông trại. Mấy hôm nay nó có vẻ xa cách với cả nhà đừng hiểu nhầm bởi nó thấy có chút gì đó khinh thường gia đình này từ hôm ông bà Hoàng sang nhà rồi , Nó vẫn làm mặt lạnh với cả nhà trừ Khải và thỉnh thoảng là bé Hồng .

nó ôm điện thoại chơi cả đêm , nó thấm mệt ngả lưng vào tường tắt điện thoại rồi lại suy nghĩ . Bất giác nó nhắm mắt lại nhớ về lúc người lạ mặt trong đêm hôn nó . Bỗng nó cảm thấy môi mình âm ấm , cứ tưởng là mơ nhưng ai ngờ lại là thật .

Là hắn . Vẫn 1 bóng đen ẩn hiện nó mở miệng :

-lại là anh ! anh là ai vậy?_nó khó hiểu nói

-suỵt , từ từ sẽ rõ thôi_hắn cười ma mị đưa tay lên miệng làm động tác im lặng . Nó cũng im bặt .

Hắn đột nhiên lấy trong túi áo choàng ra 1 cái lọ màu trắng nhỏ . Hắn nói :

-mỗi ngày 1 viên , uống đều , ngủ nhiều sau đó em sẽ từ từ nhớ lại tất cả . Good luck ._nói rồi hắn lao ra cửa sổ mất dần dưới ánh trăng . Nó khó hiểu cầm lọ thuốc trong tay . nó khó hiểu tại sao lại đưa thuốc cho nó cơ chứ , mà nhỡ thuốc độc thì sao .

Nhưng mà nó cũng muốn nhớ lại nó là ai nên nó quyết định liều vậy . Nó bỏ vào miệng 1 viên nuốt không cần nước , thuốc cũng không đắng lắm nên nuốt cũng dễ . Lần trước hắn hôn nó có lấy ít nước bọt của nó đi xét nghiệm .

Theo phân tích thì trong nước bọt có chứa 1 chất dịch , không rõ là gì những nó đã ngấm vào các tế bào trogn cơ thể , dây thần kinh và máu làm dây thần kinh tê liệt và bị ảnh hưởng chứng tỏ là đã bị mất trí nhớ , hắn cho các chuyên gia điều chế thuốc giải tạm thời xem sao . ( e hèm này em chém thôi nha chứ cũng méo biết mô tê gì hết trơn á nên sai sai gì m.n cũng bỏ qua cho em nha )

-------------Sáng-----------------

Đã 7h nó vẫn chưa dậy , do ảnh hưởng của viên thuốc làm nó ngủ nhìu hơn mọi ngày , tầm 5 phút sau nó bật dậy , luống cuống chạy vào làm vscn sau đó chạy đi học , muộn rồi . 7h vào học mà bây giờ đã là 7h10 .

Nó vôi vã băng qua đường và rồi , 1 chiếc xe tải phân khối lớn đang lao tới và RẦM !!!! 1 cuộc tai nạn xảy ra , nạn nhân bất tỉnh tại chỗ , thật kinh hoàng mọi người đi đường đều bu lại xem.............chuyện gì vậy ?? nó bị tai nạn hả ??  

Danh sách truyện HOT