Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Bộp !! có 1 bàn tay trắng toát có vài vết trầy đã ứa ít máu , quần áo lắm lem còn dính cả máu nữa . vài chỗ bị trầy nhẹ . Đang là tiết toán , bà cô khá khó tính . Có người bước vào lớp , định vào bà liền ngăn lại nói lớn :

-em kia , đúng là vô lễ mà bây giờ đã là mấy giờ rồi mà mới chịu đi học hả_bả nói rồi chỉ thẳng cây thước vô mặt.......( ai đây nhờ ?)

-8h 35' 22s , sao ạ ?_nó nhìn vô đồng hồ trả lời gọn tơn làm bà cô tức hộc máu ( vậy là nó không gặp tai nạn nhé )

-em.....em....không nói nhìu tại sao đi trễ?_bả hung hăng trợn , nó bình thản đáp

-gặp tai nạn _nó trả lời gọn tơn làm cả lớp sửng sốt bởi thấy bộ dạng này của nó cũng hơi thắc mắc , bà cô này cũng có chút chút thương học sinh bà liền nói :

-ấy chết , vậy em có bị làm sao không ? sao quần áo lắm lem thế kia?_bả hơi lo lắng hỏi

-không ạ !! em không gặp tai nạn , mà là ĐỨNG XEM NGƯỜI TA GẶP TAI NẠN Ạ!!!_nó nhấn mạnh mấy từ cuối . Bà cô trợn tròn mắt kinh ngạc , thái độ quay ngoắc 180 độ

-emmmmmmmmmmmmmm.......ra ngoài ngayyyyyyyyyyyyy_bả hét lớn lên làm cả lớp bịt tai lại tránh nạn , nó chỉ cười đểu 1 cái rồi ra trước lớp đứng , dựa người vào cửa nghỉ ngơi .

Thật ra là nó có gặp tai nạn thật , nhưng với phản ứng nhanh nhẹn và tốc độ của nó thì chậc chậc . Chiếc xe vẫn lao như điên về phía nó , đây là cố tình lao về phía nó . Nó cảm nhận được liền lăn mấy vòng và nhảy bật khỏi chỗ chiếc xe đang lao vào và né , vì lăn nhanh và mạnh trên đường nên nó mới bị trầy như vậy , còn vết máu nhầy nhụa trên người nó là của 1 gã bợm rượu xấu số . Như không lại băng qua đường ngay lúc đấy và rồi , tên đó thế thân cho nó . Máu văng tứ tung nên vô tình văng trúng người nó .

Nó phần tò mò phần chưa muốn vào lớp nên đứng lại xem nên mới vô trễ như vậy . Nó đang yên tĩnh đột nhiên lại có kẻ làm phiền :

-hê Tuyết !! làm sao em lại đứng đây vậy ?? á còn vết máu này là sao ? em bị làm sao hả ? thấy không khỏe chỗ nào không?_Huy nhà ta sốt sắng hỏi nó , nó mở mắt nhìn anh với vẻ chán ghét , lười biếng mở miệng :

-anh mới không khỏe đó , biến đi đừng phiền tôi_nói rồi nó lại nhắm mắt tiếp tục dựa người vào cửa , Huy bó tay đành lui vậy bởi anh đang đi đưa tài liệu cho giáo viên .

Nó đang yên tĩnh lần 2 lại tiếp tục bị quấy rối bởi tiếng ồn vô cùng , bọn nữ sinh đang học cũng ùa ra ngoài la hét om sòm hết cả lên , để coi nguyên nhân là gì . Á à thấy rồi , là 1 chiếc siêu xe có số lượng ít trên thị trường với cái giá trên trời mà ít ai sở hữu được . Từ trong xe bước ra , 2 chàng bạch mã hoàng tử và 1 nàng công chúa nhìn cỏ vẻ vạm vỡ vô cùng .

Hahahahahaha biết ai không nhờ ? chắc mọi người biết cái bật ngửa quá này nhé haha 2 chàng bạch mã hoàng tử chính là TÈN TEN TEN CHÍNH LÀ NHẤT VƯƠNG VÀ TAM VƯƠNG . Còn cô công chúa là ai ấy nhờ đoán đi đoán đi đoán đi , 1 cái kết sẽ không ngờ luông ấy , mọi người cmt ở dưới đoán xem đó là ai , có đáp án đúng em liền viết ngay 1 chương tiếp theo tặng người đó luông ạ .

2 chàng bạch mã của chúng ta như bước ra từ truyện cổ tịc vậy đó , khỏi phải nói rồi , nhất vương chúng ta mang vẻ đẹp lạnh lẽo , hung tợn , tam vương thì khác hẳn , dịu nhẹ mà vô cùng mạnh mẽ , nhìn vậy chứ không phải vậy đâu , còn mang theo cái kính nhìn càng thư sinh và quyến rũ hơn hẳn . Còn cô công chúa sao nhỉ ? phải nói là quá sức đẹp luông ấy , thân hình có hơi vạm vỡ và to to con xíu chứ nói chugn chuẩn , body 3 vòng chuẩn , làn da hơi hơi sạm màu đồng , ánh mắt dịu nhẹ , màu xanh lá ( đeo lens ạ ) , đôi môi tô thêm chút son hồng làm càng quyến rũ , cao lắm đấy , mặc cái váy dài hơn đầu gối , mang đôi thể thao nhìn men càng men mà  

Danh sách truyện HOT