Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Vô lớp , học sinh không còn náo loạn như trước nữa , im phăng phắc và...........nước chảy lênh láng trong lớp haha , nước miếng đó mà hắc hắc . Thế này , 3 người khi nãy được sắp xếp học chung lớp với nó . Cả lớp đang "bận" ngắm 3 người bọn họ . Ehèm em vẫn sẽ gọi nàng công chúa ấy là hắn nhé , còn lúc nào người khác gọi tên thì sẽ lấy tên giả của hắn nha , dễ phân biệt hơn chứ để nhầm rồi mọi người không hiểu lại mắc công .

-được rồi !! các cưng giới thiệu tên đi a hí hí _bà mê trai đó , bà cô chủ nhiệm mê trai mê gái lớp này đó

-chào mọi người tôi là Lưu Hùng , cứ gọi tôi sun cho tiện_tam vương cười nhẹ đã đủ làm con gái lớp này điên đảo ( có chút thay đổi lớp này từ khi mụ Yến vô thì có chút chút thay đổi rồi k như xưa nữa )

-Lưu Hoàng , gọi soo_Nhất vương lạnh lùng nói nhưng không kém phần hấp dẫn . ( này nhé mọi người phân biệt dùm em chỗ này ạ , tam vương tên là Hùng chỉ là tên giả nha còn cái biệt danh là dễ phân biệt thôi , Hùng lấy chữ u trong chữ sun , đó là dấu hiệu nhận biết tam vương nha , còn nhất vương là hoàng lấy chữ o trong chữ soo nha )

-chào mọi người tôi tên Lệ Nhi , gọi là Nhi Nhi được rồi mong mọi người giúp đỡ_ọe ọe gớm chết được , hắn e thẹn nói , âm trong cuống họng đã thay đổi thành giọng nữ t/g cũng không biết tại sao nữa cứ cho là vậy đi .

-được rồi được rồi mấy cưng !! tự chọn chỗ ngồi đi nào !_bà cô có phần ẽo lã nói .

Song , cả 3 tiến về phía dưới cuối của dãy nó đang ngồi . Nó ngồi bàn mấy ấy nhợ ? em quên mất tiêu rồi , cho nó ngồi bàn 3 đi ha , đổi chỗ mẹ Yến xuống bàn 4 là còn hắn , sun soo ngồi bàn , gần mẹ Yến á . Nó ngồi chung với Nam , Yến ngồi chung với hắn ở bàn 4 vì còn dư chỗ , còn soo với sun ngồi bàn dưới dễ quan sát bà bảo vệ hắn hơn .

Những tiết học trôi qua vô cùng bình thường , chỉ có mấy nữ sinh và nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào sun , soo hắn thôi à . Nó không quan tâm mấy đến việc này , hơn nữa nó không có 1 chút nào gọi là thân quen hay quen thuộc đối với đám người này .

Nó với Nam vẫn vui vẻ bình thường , chỉ có...........chỗ mụ Hắc Yến là có vấn đề thôi . Mụ ganh tỵ với sắc đẹp của hắn nên ngồi cứ liếc xéo hắn không thôi , làm hắn có vài phần khó chịu . Còn nữa vậy thì thôi đi , còn quay xuống đá lông nheo với cả liếc mắt đưa tình với soo và sun nữa cơ . Làm bực chết được . Ả cố ẻo lả trước mặt họ làm vẻ dịu dàng thùy mỵ lắm ý .

Ả đột nhiên mở lời đưa gọi sun và soo :

-chào 2 bạn , mình là Hắc Hải Yến con gái rượu của tập đoàn Hắc thị rất vui được làm quen !!_lại khoe cái đồ cuối luộc mà hứ , ả cố tình nói ra là con gái của tập đàon hắc tị lừng lẫy để gây sự chú ý ai dè , cả 2 đều hờ hững vô tâm , tam vương thấy hơi hơi tội nghịp thì chỉ cười nhẹ và đáp lại :

-ừ !! chào bạn rất vui được gặp_chỉ cười nhẹ thôi làm hồn phách ả lạc đến nơi nào rồi . Bên cạnh đó thì hắn với cả nhất vương nữa đang dõi mắt theo nhất cử nhất động của nó .

Nó cảm thấy có người đang nhìn nó nhưng thôi kệ nhìn đi , đã con mắt cũng được .

Ra về ả Yến lại giở trò , vờ té trước mặt của tam vương bởi khi nãy ả đã ngắm trúng anh rồi , có vẻ khá dễ gần nên tung chiêu trước . Ả vờ rên nhẹ , cố nẩy cặp ngực về phía mắt của tam vương để quyến rũ :

-a !! đau quá , xin lỗi bạn nha mình không cố ý đâu chỉ tại a ! mình đau đầu quá_càng nói ả càng nẩy cặp ngực cao lên làm tam vương có phần hơi chán ghét , khó xử anh buông liền buông , Làm ả té 1 cái rõ đau .

-a ! xin lỗi mình không cố ý_há há tam vương cũng đâu vừa đâu cũng vờ chơi lại ả 1 vố , thấy thế ả càng tiến tới , liền đứng dậy rồi vờ chân bị trặc níu giữ lấy tay tam vương rồi còn kéo cả tà váy lên gần lộ hết , tam vương càng bối rối , muốn nhanh thoát khỏi con mụ rắc rối này thì đột nhiên nhất vương cùng hắn từ đâu xông tới ( chú ý cả lớp về hết rồi ) .

Nhất vương lượn 1 vòng , tức khắc chộp lấy tay tam vương kéo về phía mình , ôm cổ nghiêng đầu và rồi...............HÔN NHAU . SỮNG-SỜ cả hắn cả tam vương cũng bất ngờ không kém gì ả Yên bởi nhất vương chưa bao giờ như vậy cả . Thả ra , vẫn còn bất ngờ thì nhất vương lên tiến g:

-hiểu chưa ? 1 lần nữa là tôi sẽ giết cô vì tội quyến rũ người của tôi đấy_nhất vương lạnh giọng dọa làm ả muốn khóc luông , ả vuột chạy khỏi lớp , hắn cười khẩy 1 cái huýt vai cả 2 cùng về..............hết chap  

Danh sách truyện HOT