Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1815

Nếu tổ chức an ninh quốc tế quả thật đào tạo được nhân tài như vậy, thì đã không bị nhiều người chỉ trích như bây giờ, bọn họ là một đám người lấy tiền quyên góp rồi lại không làm được gì.

“Nếu Lâm Bình Lân không phải người của tổ chức an ninh quốc tế, vậy cô ta là... ”?

“Tiếp tục điều tra, điều tra cho rõ ràng”

Mục Hạ Quân giật mình, nhanh chóng đáp lại và rời khỏi phòng làm việc của Kỳ Thiên Nam.

Nơi tra khảo.

Lần trước cậu Kỳ đã nói như vậy, mục tiêu của anh ta vẫn là Bạc Tuấn Phong, Lâm Bình Lân này có mức độ ưu tiên cao. như vậy sao?

Lâm Bình Lân không biết đã bị ngâm nước trong bao lâu. Chỉ biết cả người từ trên xuống dưới đều có vết thương, hai chân nhẹ bãng, nhưng lại có cảm giác vô cùng nặng nề, cơ thể có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.

Mặc dù cô ta bị giam cầm trong xiêng xích nhưng bản thân không hề gục ngã chút nào.

Ngay cả chết chìm cũng là một hy vọng xa vời.

Lâm Bình Lân cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, giống như bị sốt cao.

Cuối cùng.

Khi mặt trời mọc vào ngày thứ ba, cô ta đã hôn mê trong bể nước.

Mục Hạ Quân đưa tin này báo lên cho Kỳ Thiên Nam.

Kỳ Thiên Nam đang vế trong phòng, nhận được tin này lập tức đi vê phía hồ nước.

Trong hồ nước lớn, Lâm Bình Lân nhẹ nhàng yếu ớt như tấm bèo, dần dần mất đi sức sống, làn da trắng bệch đến ốm yếu, từng mảng da đều có nếp nhăn.

Thậm chí, có một bộ phận da, đã có dấu hiệu tách khỏi các cơ.

“Cậu Kỳ, cứ tiếp tục như vậy, Lâm Bình Lân có khả năng sẽ...” Mục Hạ Quân vẫn chưa nói ra chữ “chết” thì Kỳ Thiên Nam đã đến bên cạnh bể nước.

Anh ta cởi xích ra, lặn xuống hồ nước, bế Lâm Bình Lân lên. Kỳ Thiên Nam toàn thân ướt sũng, mặt lạnh như băng, bây giờ anh ta không có giống với lúc trước, không vì dày vò

Lâm Bình Lân mà cảm thấy vui vẻ nữa.

Ngược lại, tâm trạng lại vô cùng tồi tệ “Cậu Kỳ", Mục Hạ Quân cúi đầu: “ Ngoài cô Lâm Bình Lân ra, chỗ chúng ta không có bác sĩ” “Đi mua thuốc, cô ấy sốt rồi”

Kỳ Thiên Nam nói xong bế Lâm Bình Lân lên rồi rời khói mật thất.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT