Lọc Truyện

Long Nha Bất Bại - Tần Vũ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Sau đây tôi sẽ phân chỗ ký túc xá, số 1 đến số 14 ở phòng thứ nhất, 15 đến 28 ở phòng thứ hai, cứ thế xếp phòng!”

“Giờ các cậu có 10p, thu dọn hành lí chuyến đến ký túc xá mới, giải tán!”

“Rõ!

n

54 tân binh đáp, sau đó nhanh chóng chạy về phía nhà kho.

“Không biết họ chia phòng ký túc xá đế làm gì?”, Lý Hóa thì thầm.

“Quỷ mới biết, đám chim già giấu nhiều trò lắm, chắc để chia rẽ tập thể, tiện chỉnh chúng ta”, cảnh Hạo nói.

Chảu Cường: “Có điều sáu người chúng ta được xếp chung phòng, ha ha, cũng tốt”.

“Thu dọn nhanh lên, không có nhiều thời gian, lỡ mà trễ giờ, không biết sẽ bị xử lí thế nào”, Tô Long giục.

Bọn họ nằm trong số hiệu từ 1 đến 14, được xếp vào phòng ký túc xá số một. Nói là ký túc xá, nhưng còn nhỏ hơn so với nhà kho.

Khi mấy người Lý Hóa và Lâm Đại Phàm bước

vào phòng, liền thấy Tân Vũ đang dọn giường.

“Xin chào tống giáo quan!”, bọn họ lập tức bỏ hành lí xuống, lớn giọng chào.

Tân Vũ không quay lại, nói: “Nhanh dọn giường và tủ của các cậu đi”.

“Rõ!

n

Thấy Tân Vũ vẩn tiếp tục dọn dẹp, Lý Hóa không khỏi hiếu kỳ, dè dặt hỏi: “Tổng giáo quan, anh cũng ở đây à?”

Tân Vũ đứng dậy, quay lại nhìn họ, thản nhiên nói: “Sao? Không được?”

“Đương nhiên không phải vậy”.

Lý Hóa vội lắc đầu, khẽ đưa tay ra chỉ vào nhà kho: “Nhưng đây không phải ký túc xá của tân binh ư?”

“ừm”, Tân Vũ gật đầu, nên tôi sẽ là xá trưởng. Mọi người:

?

Tổng giáo quan chạy tới đây làm xá trưởng? Anh không đùa chứ?

“Vậy…tổng giáo quan, tôi giúp anh thu dọn”, Lý Hóa lân la cười nói.

Lâm Đại Phàm và Lão Bào thấy dáng vẻ của Lý Hóa, không kiềm được bật cười.

Tẻn này biết nịnh bợ ha.

“Không cần, có điều, nếu cậu rảnh rỗi, vậy sau buối huấn luyện hỏm nay hãy tự mình dọn dẹp sạch sẽ khu ký túc xá”

“Đậu xanh! Đừng có chơi tôi vậy được không! Tôi chủ động giúp anh dọn đồ, anh lại làm thế với tôi?”, Lý Hóa thầm nghĩ trong lòng.

“Ha ha ha”, mấy người Lâm Đại Phàm đều phá lên cười.

“Muốn vỗ mông ngựa, không ngờ vổ phải mông

hổ?”

“Các cậu còn 5p”, Tân Vũ nhắc nhở, mọi người lập tức ngưng cười đùa.

“5p không thu dọn xong, trừ 5 điếm tập thể”.

Vãi!

Tân Vũ vừa dứt lời, đám đông liền cuống cuồng chạy đi thu dọn.

Thực ra, mấy người Tân Vũ ở cùng tân binh là đế tận dụng hết mức thời gian dạy bọn họ kiến thức về lực lượng đặc biệt.

Họ đều là những người vô cùng suất sắc, kỉnh nghiệm thực chiến phong phú. Mặc dù muốn có kinh nghiệm thì phải tự trải nghiệm, nhưng nếu được chỉ bảo trước, ít nhiều vân sẽ có kiến thức nền tảng.

Tân Vũ thu dọn xong, ngồi xuống giường, nói với họ: “Tôi nói vài điều, các cậu vừa thu dọn vừa nghe là được”.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT