Lọc Truyện

Long Nha Bất Bại - Tần Vũ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Giang Than sạc một lúc sau đó khởi động máy lên.

Anh nhìn thấy rất nhiều tin nhấn từ Đường sờ sờ.

Chí là một số lởi chào đon gián.

Cũng có một số câu hỏi.

“Cậu Giang, tôi định đổi tên Vĩnh Thái, cậu nghĩtên nào phù hợp?”

“Cậu Giang, gọi là Tập đoàn Thế Kỷ thi sao?”

“Cậu Giang, trưa mai, Vĩnh Thái sẽ chính thức đối tên thành Tập đoàn Thế Kỷ. Cậu có thề đến tham dự lề khánh thành Tập đoàn Thế Kỷ được không?”

Giang Thần xem tin nhắn.

Anh sờ mũi.

Đường Sở sở không thảo luận về việc đối tên với anh, đến sáng nay cô mới thông báo cho anh biết.

Nhưng cô lại hỏi cậu Giang của Tập đoàn Giang Long nhiều như vậy.

ở nhã, hai người đũng là vợ chồng, nhưng tôn trọng nhau như

khách, nói cười khách sáo.

Nhưng mà, Đường Sở Sở không nói với anh bất cứ điều gl về công việc của cô.

Giang Thần thản nhiên ném điện thoại lên bàn.

“Chủ tịch, cậu có muốn đi không?” Tân Niên đứng sang một bên nói: ‘Từ khi Hâc Long từ chức, thản phận cúa cậu bị bại lộ, hiện giờtoàn bộ Giang Trung đều biết chú tịch tập đoàn Giang Long là Hâc Long, cũng biết cậu là người đứng đâng sau giúp đỡ Đường Sớ Sớ, hơn nữa tôi còn nghe thấy rất nhiều tin đồn…”

Tân Niên do dự muốn nói nhưng lại thôi.

Giang Thần nói: “Có chuyện gì cứ nói đi, không phải ngại.”

Tắn Niên do dự một chút, ông ấy mới nói: “Mấy ngày gần đây Tập đoản Giang Long bị rất nhiều công ty chèn ép, tôi nhặn được tin tức, sau khi cậu rời khỏi vị trí, bốn gia tộc lớn không còn e ngại cậu, bọn họ định cưỡng chế thu hồi Tập đoàn Giang Long.”

“Ồ, phải không?”

Giang Thần liếc mát.

Chí vi anh đã từ chức, không phải lả Hâc Long nữa mà bốn gia tộc lớn lại muốn nháy ra lãm loạn sao?

Tân Niên gật đầu nói tiếp: “Vâng, còn một tin tôi phải nói cậu biết.”

‘Nói đi.”

Tán Niên nói: “Tôi nhận được tin đồn có mấy gia tộc lởn ở Thủ Đô đã liên minh và lên kế hoạch xây dựng một thành phố mởi bên ngoài thành phố Giang Trung, một thành phố siêu việt mới.”

Nghe đến đây, sác mặt Giang Thần trâm xuống: “Mấy gia tộc lớn ờ Thủ Đô kia muốn xây dựng thành phố mới sao?”

“Đúng vậy, tin tức này đến một ngày sau khi cậu từ chức. Theo lời đồn, mỗi gia tộc lớn sẽ đầu tư năm trăm tỷ, tống cộng hai nghin tý. Họ dự định xảy dựng một thành phố mới trong thời gian ngân nhất, mục đích chinh lã nhâm vào thành phố mới Thời Đại Khoa.”

Giang Thần hỏi: “Những gia tộc lớn nào?”

Tan Niên lác đầu: ‘Tôi vẫn chưa biết, chưa có tin tức nào được tung ra.”

Giang Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Anh mới từ chức không bao lâu, đã xảy ra nhiêu chuyện như vậy, e rằng sau này sẽ còn có rất nhiều thế lực nhúng tay vào Giang Trung.

Tuy nhiên, Giang Thần cũng không có quá nhiều lo láng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT