Lọc Truyện

[Ngôn Tình] Ngoại Tình - Lâm Giai Kì

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đó không phải là anh ấy!

Anh cười rất tươi, cô ấy cũng thật xinh xắn..hai người khoác tay nhau. Tay phải anh ôm người cô, tay trái thì đẩy chiếc xe trở hàng trong siêu thị đông đúc người. Hai người tuy không quá nổi bật trong đám đông… Nhưng với tôi họ như những mảnh thủy tinh nhọn đâm vào mắt....khiến mắt tôi nhòe đi...

“Thanh Thanh... tao biết mày sẽ sốc...nhưng đây là sự thật.” Cẩn Mai nói

“Không phải....không phải là chồng tao đâu...” tôi kiềm nén nước mắt nói.

“Đây là những gì mà người của tao điều tra được...mày xem đi.” Cẩn Mai đưa ra một tờ giấy.

Bên trong là hàng loạt các con số phức tạp. nhưng tôi nhìn rất rõ. 500 triệu tiền tháng trước anh nói là để cho bạn vay giờ đây đã biến thành căn hộ ven Khu Hòa Viên...

Tôi cười...nước mắt cứ thế chảy xuống theo khoé miệng mà trở nên mặn chát...

“Mày định tính toán như thế nào?” Mai hỏi tôi

“….Tao không biết....nên làm gì nữa.” tôi bất lực vô cùng.

“Chuyện này đừng nói cho cái Kì biết.....nó cũng vừa mới ly hôn...' Cẩn Mai nhẹ nhàng nói

“ừ...cảm ơn mày....tao về trước đây...”

“Tao chỉ mong mày đừng làm gì dại dột...dù gì mày còn Bé Zi và Bo nữa...hãy suy nghĩ kĩ” Mai dặn dò tôi. Tôi nở nụ cười với cô rồi ra về.

Bầu trời về tối dạo này có sương lạnh...Lạnh đến mức lòng tôi buốt và đau tê tái...

Bước chân trên con đường phố xá tấp nập,tôi lạc lõng đến cảm thấy bản thân thật đáng thương......

Lúc về đến nhà anh và các con đang chơi với nhau.

Tôi liền vứt bỏ mọi nghĩ ngợi và làm bữa tối.

Trên bàn cơm tối.

“Anh này..sắp tới em được nghỉ 1 tuần. Mình đưa con về nhà ngoại chơi đi.” tôi nói

“Tuần sau...e là không được. Anh tuần tới kí hợp đồng có khi không đi được.” anh nói

“Ba ơi...con muốn đi về nhà bà ngoại lắm...ba đi cùng bọn con đi.” Zi nũng nịu nói

“Zi ngoan..ba bận mà...để dịp khác ba dẫn cả nhà đi bù nha”

“Anh không đi...vậy em đưa con đi được không.” tôi nói

“Tùy em..” anh có vẻ không vui nói

Tôi chỉ cười trừ.....cổ họng nghẹn đến mức không ăn nổi cơm.

Lúc ăn xong,anh đi tắm với Bo.Tôi ngồi trên sofa gọt táo cho Zi ăn.. điện thoại anh bỗng reo...Zi nhanh chóng chạy ra nghe.

“A lo ạ” Zi nhanh nhảu nói

“Chào con....Ba đâu, bảo ba Quân nghe máy cô có việc gấp.”

“Ba cháu đang tắm ạ.” Zi đáp

“Tút...tút..” đầu dây bên kia im lặng đi.

‘Ting’ một âm báo tin nhắn vang lên

“Zi...qua ăn táo đi nào.” tôi gọi con.

Tôi vội nhìn dòng chữ đang lướt trên di động của anh.

"Em không biết mình nên giữ hay bỏ đứa bé.." gửi từ 520

Tôi cười chua chát....đặt chiếc di động vào chỗ cũ.

Lúc anh đi ra từ phòng tắm, Zi đã nhanh nhẹn nói

“Ba ơi..có cô nào gọi cho ba ấy.”

Anh như hoảng hốt rồi cầm máy đi ra ngoài ban công.

Mãi đến khi tôi đang nằm trong chăn ấm thì anh mới vào.

Anh cầm thìa khóa xe hình như định đi đâu đó

“Đêm khuya vậy anh còn đi đâu.” tôi hỏi

“Anh...anh có việc gấp....anh sẽ về ngay.” anh nói

“Anh có thể không đi được không?” tôi như nài nỉ anh.

Anh lại gần tôi,hôn vào trán tôi nói nhẹ

“Anh sẽ về ngay....đợi anh.” rồi anh đi ra ngoài.

Tiếng xe xa dần rồi biến mất vào không gian im ắng.

Tôi đau đớn, nước mắt trực trào ra....Anh vì một người con gái khác mà bỏ qua hàm ý câu nói của tôi…

Tôi nên làm gì để níu giữ anh lại khi trái tim con người vốn thay đổi theo thời gian kia.....................................
Danh sách truyện HOT