Lọc Truyện

Ngọt Ngào Trong Hôn Nhân - Hoàng Yến Chi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đã lấy được thứ mình cần thì nhóm của cô rời khỏi nơi đó nhanh chóng.

Về tới căn cứ, cô liền giao tư liệu cho James và nói: " Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, mong anh cũng thực hiện được lời hứa."

Giờ đây cô đã lột bỏ lớp trang điểm trở thành Tris thật sự với vẻ ngoài như một cô bé 16 tuổi, đẹp lạnh lùng và ma mị, nhưng nét mặt của cô không hề giống một thiếu nữ mới lớn như bao cô gái cùng trang lứa. Mà thay vào đó bắt buộc cô phải trưởng thành và dức khoát.

James ngồi trên ghế ngay giữa phòng lớn. Nơi đây dành cho tên James giao nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ khi sát thủ trở về.

Lúc này đây hắn nhìn vào Tris với đôi mắt đầy vẻ hài lòng. Nhưng một giây sau câu nói của Tris thì hắn hơi sượng lại.

James nhìn Tris vài giây rồi nói: " Nếu tôi muốn giữ em ở lại thì sao."

Gương mặt Tris lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn khi Tris biết ngay là hắn sẽ nói như thế.

Tris đã lường trước được sự việc cho nên hắn đừng trách cô tại sao lại độc ác.

Tris đã có kế hoạch dự bị cho tình huống như này rồi nên cô dức khoát nói: " Vậy thì anh hãy chờ xem."

Khi đi cô đi đã nỡ một nụ cười xinh đẹp nhưng người nào hiểu cô thì sẽ biết nụ cười này mang đến sự chết chóc khi cô đã nhắm đến mục tiêu.

James đã nhìn thấy nụ cười đó và hắn cũng hiểu được ý của cô nhưng hắn không sợ, hắn để xem con mèo hoang này đang định giở trò gì. . ngôn tình hài

Nhưng hắn không ngờ đến mình quá khinh thường học trò chính tay hắn đào tạo lại mang đến hoạ sát thân cho mình.

Căn cứ của cô nằm độc lập ở một hòn đảo hoang, nơi đây chuyên đào tạo ra sát thủ tinh anh nhất ngang ngửa hoặc hơn một đặc công chuyên nghiệp. James đào tạo ra sát thủ giỏi nhất để làm nhiệm vụ mà người khác thuê.

****************

Trong căn phòng của Tris.

Năm thành viên trong nhóm cô đã tụ họp đầy đủ.

Tris 16 tuổi là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng cũng là người ra mọi kế hoạch bày binh bố trận vì mỗi kế hoạch cô đưa ra đều hoàn hảo nên 4 người còn lại đều nghe theo cô vì họ đã nhiều lần thấy bản lĩnh của cô rồi, họ đều tâm phục khẩu phục cô. Tris giỏi về các phương diện như ra kế hoạch để làm nhiệm vụ, giỏi võ, bắn súng, máy tính, sinh tồn...

Hely là một cô gái 18 tuổi lớn hơn Tris nhưng cô rất hâm mộ Tris nên hai người không kêu bằng chị em mà chỉ xem là bạn bè, Hely là một cô gái có một khuôn mặt xinh như búp bê dáng người cũng nhỏ nhắn, cô giỏi nhất về phần mềm điện tử và phát minh ra những món đồ chơi độc lạ như bom mini, thiết bị định vị,... Trong tổ chức sát thủ không ai là không giỏi võ, bắn súng và sự tàn nhẫn nếu không họ không biết chết bao nhiêu lần dưới lưỡi dao của đồng đội của mình rồi.

Wenny 19 tuổi là một cô nàng cá tính và hay rất kích động, đối với cô chỉ có đánh nhau mới giải quyết được vấn đề nên cô cũng rất giỏi về võ thuật.

Irene 25 tuổi là một bác sĩ giỏi toàn diện thích nghiên cứu về các bệnh ung thư và virus. Đúng chuẩn là một bác sĩ vừa có tài vừa có sắc.

Helen 25 tuổi là một người giỏi về súng bắn tỉa là một anh chàng ấm áp đối với Weny là một anh chàng đối tốt với 4 người bọn cô nhưng lại là một người hung tàn với kẻ thù.

Năm người trong nhóm cô đều đứng đầu bản xếp hạng sát thủ thế giới.

Chỉ có Irene là đứng top 15 vì anh không giỏi đánh nhau như bốn người còn lại.

Tris đứng top 1 với tên gọi là Mị. Các thế lực ngầm hắc đạo hay Bạch đạo nghe tên Mị là sợ đến mất mật. Và người nào được Mị nhắm đến thì ngày mai chuẩn bị sẵn chỗ chôn thay của mình đi.

Vì nhiệm vụ nào của Mị 10/10 đều hoàn thành một cách suất sắc. Cho nên cái tên James đó mới không để cô đi như vậy.

Bốn người nhìn Tris ai nấy với ánh mắt căng thẳng vì lúc này mặt Tris rất lạnh và có gì đó hung ác.

Tris từ tốn lên tiếng: " Chuẩn bị tác chiến."

Khi Tris nói dức câu ai nấy lộ ra vẻ chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Và cũng hiểu được cái tên James đó lại thất hứa.

Kế hoạch này Tris đã lên cách đây một tháng trước và chỉ là kế hoạch dự bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng cái James đó lại không biết điều như thế. Năm người bọn họ đã bán mạng cho hắn 10_11 năm rồi mà hắn lại lật lọng như thế.

Irene tức giận lên tiếng: " Cái tên James khốn khiếp, tôi sẽ không cho hắn cơ hội được sống sót."

Đối với bọn họ khao khát được tự do hơn bất cứ điều gì. Vì họ không muốn sống lúc cũng nơm nớp lo sợ ngày nào đó sẽ chết vì làm nhiệm vụ cho hắn.

Năm người bọn họ bàn xong kế hoạch tỉ mỉ lại lần nữa thì liền giải tán, để tránh tai mắt của James.

- ---------------

Sáng hôm sau, cả hắc đạo và bạch đạo đều hoang mang và lo sợ khi một người của giới bạch đạo đã bị Mị giết chết trong quán bar.

Mỗi khi một người nào đó bị Mị giết hại thì cô sẽ để lại một bông hoa Bỉ ngạn màu đen.

Từ trước đến nay chưa ai thấy mặt thật của Mị bao giờ ngay cả người sắp chết mà Mị giết.

Nhiều người đồn đoán Mị là đàn ông hay một cô gái 26_27 tuổi. Cho nên cái tên Mị là một ẩn số đối với hai giới Hắc - Bạch.

22h tại căn cứ trên đảo.

Hôm nay nhóm của Tris thực hành nhiệm vụ của mình. Vì cô biết được hôm nay James đi ra ngoài có công việc. Cho nên hắn đã đem theo 10 người của hắn.

Trong tổ chức sát thủ không có đàn em mà chỉ sát thủ. James là một tên huấn luyện sát thủ cho nên người của hắn chỉ có 20 người mà hắn tin tưởng nhất.

Hắn đã đem theo 10 người vậy thì còn 10 người. Dễ dàng cho nhóm cô thực hiện kế hoạch.

Austin cũng là người của James cho nên hắn ta đã đem theo Austin.

Lúc này Irene lấy ra 10 ống thuốc mê liều mạnh. Loại thuốc này chỉ cần hít phải thì sẽ gục ngay tức khắc. Chỉ khi người nào được thoa một loại thuốc giải được Irene sáng thì sẽ không bị loại thuốc mê này đánh gục.
Danh sách truyện HOT