Lọc Truyện

Ngọt Ngào Trong Hôn Nhân - Hoàng Yến Chi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chỉ cần một ít thông tin như thế cũng đủ cho Hely điều tra.

Sau 10 phút điều tra về thân phận của Tris ở thành phố Hoa Hạ thì Hely bỗng trợn tròn mắt nhìn Tris: " Tris, cậu là... là con gái của Tham mưu trưởng Hoàng Quang Nghị, Hoàng gia là gia tộc nổi danh ở Hoa Hạ vì ông nội của Tris là người có công lao hiển hách có công với đất nước."

Lúc này ai nấy cũng há hốc mồm vì sốc khi biết thân phận thật sự của Tris. Và xen vào đó là nỗi lo cho Tris nhiều hơn vì Tris là một sát thủ top một thế giới đó.

Hely bỗng dừng lại hai giây nói: " Khoang đã, Tris người nhà của cậu vẫn còn đang tìm kiếm cậu nè."

" Theo tớ tra được thì hình như người nhà của cậu tìm cậu cũng 11 năm rồi đó "

Tris nghe nói thế thì cũng quyết định trở về nơi đó một lần nữa.

Tris nhìn Hely và nói: " Hely, nhờ cậu làm lại tất cả lại hồ sơ về thân phận Hoàng Yến Chi cho tớ."

" Cậu cứ lấy tên Hoàng Yến Chi, và được nhận nuôi tại một gia đình nào đó của nước Z cũng được."

Hely lúc này thấy Tris như thế thì cũng hiểu được cô muốn làm gì.

Trong vòng một ngày Hely cũng làm lại cho Tris một thân phận hoàn toàn mới. Hely cũng rất giỏi về điều này vì người như bọn họ thì muốn bao nhiêu thân phận giả cũng được. Để tránh để lộ sơ hở khi làm nhiệm vụ.

Lần này Hely làm tỉ mỉ hơn vì đây có thể là thân phận cả đời của Tris nên Hely phải làm thật cẩn thận để tránh bị người khác điều tra ra được điểm bất thường.

Bốn người còn lại cũng định hướng cho mình một lối đi riêng nên mọi người đều tiêu tán tung bay nơi khoản trời riêng của mình.

Bốn ngày sau đó thì Tris cũng đã rời khỏi nước Y để trở lại nước T nhận người thân.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sân bay Hoa Hạ của nước T.

Một bóng dáng cao 1m65 mặc trên người một chiếc áo crop top trắng khoe chiếc rốn đầy quyến rũ khoác cho mình bên ngoài một chiếc áo khoác jean lửng và mặc một chiếc quần đen ống chun.

Mái tóc của cô màu đen tuyền và đeo cho mình một chiếc mắt kính to che đi gần nửa khuôn mặt.

Nhìn cô lúc này ra dáng của một thiếu nữ 16 tuổi. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước làm cho những người ở ngay sân bay thấy cô thật xinh đẹp nhưng không ai muốn lại gần.

Cô kéo chiếc vali to đùng của mình đi ra khỏi sân bay và nơi đó có người đến đón cô.

Vài ngày trước Hely đã đăng hình, tên tuổi của cô lên mạng xã hội nước T.

Mục đích của Hely là cho thông tin của Tris đến tai người nhà họ Hoàng để đến nhận lại cô.

Sự thật là nằm trong dự liệu của Hely, chỉ qua ngày hôm sau khi đăng đã có người của nhà họ Hoàng được xưng là anh trai của Hoàng Yến Chi tên là Hoàng Minh Dạ đến nhận.

Hely cũng điều tra cận kẻ thật sự là Hoàng Minh Dạ của nhà họ Hoàng ở Hoa Hạ nên đã nói cho Tris biết.

Nên vài ngày sau Tris mới về tới Hoa Hạ như hiện tại, người ra đón Tris lại ba mẹ và anh trai cô.

Giây phút Tris kéo vali đi đến trước mặt ba mẹ và anh trai mình cỡ 2m thì cảm xúc cô lúc này cũng bình thường. Vì cô đã qua thời gian của một đứa trẻ cần tình yêu thương của ba mẹ và gia đình nên đối với cô có cũng được không có cũng chẳng sao.

Ngược lại thì ba mẹ và anh trai cô rất vui mừng vì đã tìm được cô và thấy cô ngay lúc này.

Họ đã thất lạc cô 11 năm rồi. Lúc cô mất tích thì chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.

Giờ đây đứng trước mặt họ là một thiếu nữ đã 16 tuổi. Mẹ của Hoàng Yến Chi hơi run bờ môi và vành mắt đã ửng đỏ.

Mẹ cô đi tới giơ đôi tay run rẩy của mình nhìn cô bằng ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng: " Yến Chi của mẹ, rốt cuộc mẹ cũng tìm được con rồi."

Hoàng Yến Chi cũng đi tới nhưng cô vẫn khuôn mặt đó mà nhìn mẹ mình cô không bài xích việc nhận lại ba mẹ của mình và khi cô nhìn vào ánh mắt của bà thì đây thật sự là ánh mắt vui mừng không giấu được nước mắt khi nhận lại cô nên cô đã chủ động lại ôm bà.

Hoàng Yến Chi vỗ vai bà và nói: " Con đã quay lại rồi nên mẹ đừng khóc nữa."

Sau bao nhiêu năm trôi qua rồi từ mẹ đối với cô vô cùng xa lạ. Hôm nay lần đầu tiên cô thốt lên từ " Mẹ " này thì cô cũng chưa được quen lắm.

Ba cô ở sau lưng cũng không giấu được những giọt nước mắt nói: " Về là tốt rồi, về là tốt rồi, mau nau lên xe trở về nhà thôi, ông bà nội con còn đang chờ."

Lúc này anh trai cô vẫn còn đắm chìm trong sự vui mừng nên cũng quên bén đi là ông bà còn đang đợi gặp được Hoàng Yến Chi: " Ba nói phải đó mẹ, chúng ta mau về thôi."

Lúc này mẹ cô mới buông cô ra nói: " Chúng ta về nhà thôi con."

Nói xong bà chủ động nắm tay con gái mình rồi đi lên xe.

Ba mẹ Hoàng biết chính xác cô là con gái mình cũng nhờ vào một phần gương mặt cô có nữa phần giống bà và không lầm đâu được là sợi dây chuyền bướm đó.

Lúc thấy cô có vẻ lạnh lùng xa cách thì họ chỉ nghĩ là cô vẫn chưa quen thân với họ.

Còn cô thì đã được Hely cho xem hình anh trai Hoàng Minh Dạ lúc Hely điều tra rồi nên cô cũng dễ nhận ra anh.

Hoàng Quang Nghị là Tham Mưu trưởng của quân đội nước T nên đi đâu cũng có một vệ sĩ đi cùng.

Khi ở trên xe Hoàng Minh Dạ ngồi ghế phó lái đã giới thiệu cho em gái mình biết tên.

Nhưng đối với Hoàng Yến Chi thì rất mơ hồ về người anh trai này, thấy anh trai cũng thiện ý với mình nên cô cũng ừ hử bớt vẻ lạnh lùng lại với anh.

Khi về đến nhà họ Hoàng thì cô cũng rất điềm tĩnh. Hoàng gia là một gia tộc có công với nước và tới đời Hoàng Quang Nghị cũng vẫn đi theo nghiệp của gia đình làm quân nhân nên Hoàng gia sống trong Đại Viện.

Nơi đây chỉ dành cho những quân nhân cấp cao ở nên trước khi vào được nhà thì phải đi qua một cái cổng có lính gác.

Vào trong nhà rồi thì cô bắt gặp được người được gọi lại ông bà nội của mình.

Hai ông bà đã chạc 79- 80 tuổi, gương mặt ông bà rất phúc hậu.

Ông bà nội Hoàng khi thấy cô trở về thì rất xúc động đi tới ôm cô vào lòng khóc nức nở: " Cháu gái của bà, bà nhớ cháu nhiều lắm, 11 năm rồi không ngày nào bà không nhớ đến cháu."
Danh sách truyện HOT