Lọc Truyện

Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Lúc Bao Tử tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai, vén chăn lên ngồi dậy, ngẩn người trong chốc lát, cô mới đột nhiên ý thức được trạng thái của mình lúc này, cúi xuống nhìn quần áo xốc xếch, cô vội vội vàng vàng lấy chăn gói chặt mình lại, mẹ nhà anh, dám lợi dụng lúc em đang ngủ say rồi sàm sỡ em.

Từ giữa giường lăn đến mép giường, Bao Tử với tay cầm lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, chuẩn bị khởi binh vấn tội.Kết quả mở ra thì thấy ngay tin nhắn của Hoắc Sâm: Bữa sáng anh đã làm xong rồi, em dậy thì ăn ngay nhé, chắc là em sẽ dậy muộn, nên nếu thấy đồ ăn nguội thì hâm nóng trước rồi hẵng ăn.

[Ấm áp quá đi!]

[Bánh bao ngốc đang tức giận cũng phải mềm lòng rồi.]

Vốn đang chuẩn bị mài dao xoèn xoẹt giơ ra trước mặt chồng, thế mà vì một bữa sáng mà bánh bao ngốc quyết định sẽ buông dao.Phụ nữ ấy mà, là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, sắc mặt thay đổi một cách chóng mặt luôn.

Thậm chí...

Bánh bao ngốc còn nhắn tin lại cho Hoắc ảnh đế là: Anh ở bên ngoài quay phim phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha, moah moah =3=.

[Chậc chậc chậc, tiết tháo này nọ quả nhiên nói rớt là rớt ngay được.]...

Hầu như ai trong chúng ta cũng đều như thế này, lúc người ta ở bên cạnh thì không biết quý trọng, lúc người ta đi rồi thì mới hiểu được là người ta quan trọng với mình thế nào (tại sao lại có cảm giác như đang nói về người đã khuất vậy nhỉ, nhất định là ảo giác rồi). Bánh bao ngốc hiện tại cũng đang bị vây trong cảm giác này, không thể tự thoát ra được, bình thường cô toàn ôm lấy cái điện thoại để giết thời gian, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cái điện thoại thật ra cũng chẳng có gì hay cả, căn bản là vì không có mạng.Rõ ràng Hoắc Sâm mới chỉ rời nhà có mấy tiếng thôi mà Bao Tử đã nhớ nhung đến mức này rồi.

[Nhớ nhung là một loại bệnh.]

[Mà hiện giờ bánh bao đang bị bệnh không hề nhẹ.]

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho bánh bao ngốc mắc bệnh tương tư đó là: Một, từ khi xuyên không đến đây, cô chưa từng rời xa Hoắc Sâm bao giờ.Hai, trước khi Hoắc Sâm rời đi đã đổi mật khẩu wifi, cho nên hiện giờ cái điện thoại không hề có đất dụng võ (vì để cho vợ mình nhớ mình, nên Hoắc ảnh đế mới ra tay độc ác như vậy đấy).Ba, sống một mình chán chết đi được, cô chẳng còn hứng thú làm cái gì nữa cả.

Vì buồn chán cực độ, bánh bao ngốc quyết định sẽ tiến hành công cuộc dọn dẹp nhà cửa mà hôm qua không làm được, từ phòng ngủ đến thư phòng, từ thư phòng đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng bếp, cứ chỗ nào không sạch thì cô sẽ quét chỗ đó.Cho nên có thể nói rằng, trên thế giới này không có ai là không có việc để làm, chỉ có những người không muốn làm mà thôi →_→.

---

Đứng trước ống kính, Bao Tử phụng phịu nói: "Hừm, các bạn xem đài, chương trình tuần này đến đây là hết rồi, không có Hoắc Sâm bên cạnh, chỉ một mình tôi thì không thể gọi là show truyền hình của hai vợ chồng được.Phải rồi, ngay lúc này đây, từ tận sâu đáy lòng, tôi muốn nói với chồng tôi một câu rằng... Chồng à, anh quan trọng hơn điện thoại rất nhiều. Nếu bây giờ bảo em hát một câu, thì em nhất định sẽ hát rằng... về nhà, về nhà, về nhà là món quà tuyệt vời nhất."

Không bao lâu sau khi thổ lộ tâm tình, chuông điện thoại của Bao Tử vang lên.

Bánh bao ngốc: "= v ="

[Nhất định là chồng gọi điện cho mình rồi.]

[Chúng mình quả nhiên tâm ý tương thông.]

Kết quả, trên màn hình lại hiện lên ba chữ: Nữ thần Mạc.

"Alo, nữ thần ạ ~"

"Bao Tử, chiều nay chị em mình phải bay đến Đế Đô quay quảng cáo đó ~"

"Sao cơ ạ?!"

"Em quên rồi sao? Ngày 26 sẽ quay, hôm nay 25 rồi, chị em mình phải đến đó trước chứ.Em đang bận ghi hình với Hoắc Sâm à?"

"Không ạ không ạ, chiều chị em mình cùng đi nha."

"OK!"

...

Cúp máy, bánh bao ngốc cuối cùng đã sống lại, ôi má ơi, không phải ở nhà một mình cô đơn nhàm chán nữa rồi là lá la.

[Chuẩn bị tinh thần nào!]

[Kiếm tiền mua Iphone 7, 8, 9 hihi = v =.]

Tất nhiên, dù có đi quay quảng cáo thì chương trình "Có em trong đời" vẫn phải tiếp tục quay, chồng mình thì đã ra ngoài quay phim, giờ chỉ còn mỗi mình cô thôi, dù sao thì tổ chương trình cũng có người quay phim chuyên đi theo mà. Bao Tử lập tức gọi điện trình bày rõ cho tổ đạo diễn nghe, đạo diễn tuy ngơ ngác nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Bao Tử, không thể gây khó dễ cho khách mời được.

"Anh Hoắc, anh có biết chuyện vợ mình phải đi Đế Đô quay quảng cáo không?"

Đang chọn váy cưới cho Bao Tử, Hoắc Sâm lập tức dừng lại, nhíu mày nói: "Quay quảng cáo?" Chuyện này hắn đương nhiên biết, chỉ không ngờ là lại vào thời điểm này.

"Vâng, cô ấy nói là sẽ cùng Mạc Á Y quay quảng cáo khoai tây chiên." "..."

Thật ra chuyện Hoắc Sâm đi ra ngoài quay phim là do tổ chương trình sắp xếp, trong thời gian vắng nhà này, Hoắc Sâm phải chuẩn bị một hôn lễ bí mật dành tặng vợ mình, lấy đó để kết thúc toàn bộ chương trình "Có em trong đời."

Nghĩ lại thì hồi đó hai người khá kín đáo trong chuyện kết hôn, nói trắng ra thì là lén lén lút lút mà lấy nhau.Quen nhau một năm thì Hoắc Sâm tiến hành theo đuổi Bao Tử trong một tháng, cuối cùng lợi dụng sắc đẹp của mình để cô đồng ý làm bạn gái hắn.Yêu nhau tám tháng, n lần súng đã lên nòng, Hoắc Sâm chịu không nổi nữa, lập tức dẫn Bao Tử về nhà ra mắt ba mẹ, sau đó lại mặt dày đi theo Bao Tử về gặp bố mẹ vợ tương lai.

Sau khi xác nhận quan hệ với gia đình hai bên, chỉ bằng một câu "không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương thì đó là thằng đểu" của hắn mà đã khiến hắn thành công cưới được Bao Tử về nhà, hai người bận rộn đi đăng kí kết hôn.Đăng kí xong thì hai người bay thẳng đến Paris hưởng tuần trăng mật luôn mà không có tiệc rượu này nọ gì hết.Sau khi về thì mấy người bạn thân của Hoắc Sâm mới biết là hắn đã bước chân vào nấm mồ của tình yêu rồi.

Cho nên tóm lại là, đến bây giờ Hoắc Sâm vẫn còn nợ Bao Tử một hôn lễ, tối qua sau khi tổ chương trình gọi điện cho hắn nói về ý tưởng này thì hắn đã đồng ý luôn.Vậy mà nào ngờ... sấm sét giữa trời quang, bánh bao ngốc lại phải đi quay quảng cáo rồi, khả năng sẽ mất khoảng ba ngày QAQ.

[Nỗi bi thương tới quá đột ngột.]

[Vợ lại phải đi đến thành phố khác rồi.]

[Thế thì làm sao hắn được ngắm vợ mặc váy cưới nữa đây.]

---

Bánh bao ngốc nhận được điện thoại hỏi thăm của chồng...

"Em phải đi Đế Đô quay quảng cáo khoai tây chiên à?"

"Sao anh biết?"

"..."

"Chồng à, anh chăm chỉ quay phim cho tốt nha, em cũng phải đi làm việc đây."

"..."

Trò chuyện chưa được mấy phút đồng hồ thì đã cúp máy, hơn nữa người cúp máy còn là bánh bao ngốc nữa chứ.Hoắc Sâm không thoải mái chút nào, nói chuyện điện thoại với anh mà em muốn thôi là thôi luôn được.

Bây giờ Bao Tử đang rất bận rộn, cô phải mau chóng thu dọn hành lý để chiều còn đi quay phim với chị Mạc = v =.

...

Buổi chiều lúc Mạc Á Y đến nhà đón Bao Tử thì thấy Bao Tử đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, dáng vẻ đứng đợi đúng kiểu cô vợ nhỏ đợi chồng trở về ý = v =.

Mạc Á Y: "..."

[Hoắc Sâm, nhìn vợ cậu thế này làm tôi muốn ôm em ấy về nhà quá, cậu có đồng ý không?]

[Hoắc Sâm, tôi thấy cậu với Cố Tử Diễm sống chung với nhau cũng được đấy, vợ của cậu cứ giao cho tôi.]

---

Vịt đã luộc chín cũng bay mất, vợ đưa đến miệng cũng bay đi, rõ ràng hôm sau là có thể mang tới cho vợ một bất ngờ rồi, thế mà...

[Đừng nói nữa, có chăng cũng chỉ là nước mắt thôi *che mặt*.]

[Vợ gửi tin nhắn cho tôi.]

[Nói là...]

[Em ấy sẽ ký hợp đồng đóng quảng cáo tất cả các loại đồ ăn.]

[Từ khoai tây chiên cho đến mì ăn liền, rồi còn cả KFC McDonald nữa...]

Trước khi lên máy bay, Bao Tử đã nhắn tin cho Hoắc Sâm thế này: Chị Mạc nói là phụ nữ phải luôn tự mình cố gắng, có kinh tế độc lập thì mới không sợ bị đàn ông vứt bỏ.Mặc dù em cảm thấy rằng anh sẽ không vứt bỏ em, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn, em muốn trở thành một hình mẫu phụ nữ như chị Mạc, bước đi đầu tiên chính là chinh phục được ngành quảng cáo thực phẩm.

Nhận được tin nhắn, Hoắc Sâm nghiến răng nghiến lợi: "Mạc Á Y, cô rảnh rỗi quá nhỉ? Sao lại chọn đúng lúc này để đưa vợ tôi đi quay quảng cáo hả??? Còn nữa, bánh bao ngốc, sao em lại muốn lấy loại người này ra để làm hình mẫu học tập cơ chứ??"

...

Trên máy bay...

Mạc Á Y: "Sau này cứ đi theo chị là sẽ có thịt ăn."

Bao Tử: "Em thích ăn thịt bò ạ = v =."

Mạc Á Y: "..."

Bao Tử: "Hoắc Sâm cứ lo là chị sẽ bán đứng em."

Mạc Á Y: "Đó là vì cậu ta quan tâm em quá thôi."

Bao Tử: "= v ="

Mạc Á Y: "..."

[Rõ ràng mình không phải cẩu độc thân.]

[Nhưng thế quái nào vẫn bị gato là sao nhỉ QAQ.]

[Những lúc thế này thì người yêu đang ở nơi đâu?]

"À chị Mạc này."

"Gọi Á Y là được rồi."

"Á Y, ngày mai phải diễn thế nào ạ?"

"Cứ ăn thế nào cho thật đẹp là được."

"..."

[Cái loại ăn thùng uống vại như mình liệu có thể làm được không đây?]

"Chị nghe nói là còn được tặng mấy thùng khoai tây chiên nữa đấy →_→."

"Thế thì hay quá."

"..."

Mạc Á Y xin lấy cả mạng sống ra để thề rằng, đây là cái quảng cáo thấp nhất mà cô nhận từ khi lên đóng vai nữ phụ thứ 2 cho đến bây giờ, về phần tại sao cô lại chọn quay quảng cáo này thì...

Hoắc Sâm giờ phút này đang trôi dạt trong đại dương hối hận.

Từ khi nhận quay show "Có em trong đời", Hoắc Sâm cũng đã dự liệu là vợ mình sẽ nổi tiếng, hắn cũng nghĩ là sẽ thuận nước đẩy thuyền, để cho vợ thăng tiến trong giới showbiz, sau đó hai vợ chồng sẽ hợp tác quay chung phim với nhau →_→.

[Cái tình thú của Hoắc ảnh đế chúng ta không hiểu được đâu.]

Thế là hắn đi gặp Mạc Á Y, hi vọng cô ấy có thể giúp đỡ vợ mình, mà điểm xuất phát không được quá cao, cho nên Mạc Á Y đã lựa chọn quảng cáo khoai tây chiên, vì cô cảm thấy cái quảng cáo này rất phù hợp với Bao Tử.

Trong quảng cáo khoai tây chiên mà có sự tham gia của Mạc Á Y thì hiệu quả nhất định sẽ khác, lại có thêm cả bà xã của Hoắc Sâm gần đây đang rất nổi nữa, nên công ty khoai tây chiên lần này quả thực là vui mừng phát khóc luôn.

Hoắc Sâm coi như tự lấy đá đập vào chân mình rồi, giờ chỉ còn cách đem cái bất ngờ chuyển đến Đế Đô thôi.

[Mẹ nó.]

[Sớm biết vậy thì đã không giao vợ cho Mạc Á Y rồi.]

[Sớm biết vậy thì hắn đã tự mình nâng đỡ vợ rồi.]

[Cho dù chỉ là quay quảng cáo bao cao su thôi cũng được.]

Suy cho cùng thì đến bây giờ Hoắc ảnh đế vẫn còn để bụng cái tin nhắn kia của vợ, nếu để bánh bao phát triển theo hướng phụ nữ hiện đại thì làm gì còn thời gian ở bên hắn nữa đây.

[Vợ, em hãy cứ yên ổn làm một diễn viên phụ thứ 18 đi mà.]

[Hay là...]

[Rời khỏi giới showbiz cũng được, sau đó làm cô trợ lý nhỏ của đời anh = v =.]

Thế nhưng, mũi tên một khi đã bắn ra thì sẽ không thể quay lại được, cứ sai từng bước từng bước, đến bây giờ thì Hoắc Sâm không thể kéo vợ về được nữa rồi.Mà bánh bao ngốc thì lại đang bừng bừng nhiệt huyết, thề với lòng mình là sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được chút thành công, ít nhất là sẽ không phải làm nền trong các cảnh quay nữa →_→.

[A ~]

[Mình đúng là người có chí hướng vĩ đại mà!]
Danh sách truyện HOT