Lọc Truyện

Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hậu quả của việc quang minh chính đại phô diễn tình cảm, không thèm coi ai ra gì của hai vợ chồng chính là bọn họ lại một lần nữa được lên hot search, ngay trong lúc cả hai còn đang đắm chìm vào việc lăn lộn phóng túng...

[Bao Tử đến thăm Hoắc Sâm, hai vợ chồng tận lực ngược cẩu.]

[Trụ sở của hãng phim điện ảnh truyền hình Diêu Sơn hôm qua đã chìm ngập trong sắc hường.]

[Hạnh phúc dạt dào, hai vợ chồng ngốc nắm tay nhau đi vào một khách sạn.]

[Cùng nhau đi dạo phố ăn cơm ngắm cảnh, toàn bộ quá trình hai vợ chồng ngốc đều nắm chặt tay nhau.]

[...]

Tiêu đề của những tin tức này quả thực chính là dùng những lời văn ngược cẩu để viết ra, khiến cho hàng ngàn hàng vạn cẩu độc thân gào khóc đòi thức ăn cho cẩu, các fan rõ ràng đang bị hai vợ chồng nhà này làm cho ghen tỵ muốn chết, thế nhưng trong lòng họ vẫn kiên cường tự nhủ - Hạnh phúc của hai người họ cũng chính là hạnh phúc của chúng ta.

Vậy mới nói, đều là fan chân chính cả.

Ai cũng không thể không chúc phúc cho thần tượng.

Hơn nữa còn có không ít người sống ở gần trụ sở của hãng phim điện ảnh truyền hình Diêu Sơn cũng rối rít nhắn tin vào blog của hai vợ chồng nhà này, có người bảo buồn bực vô cùng, rõ ràng ở gần hai người như vậy mà lại không gặp được, có người lại hét aaaaa nói rằng mình có chụp được hình của hai người, Hoắc Sâm cực kỳ hạnh phúc khi vợ đến thăm mình, hai người đi cạnh nhau nhìn rất đáng yêu do chiều cao chênh lệch, còn có người hỏi thẳng luôn hai vợ chồng đang ở khách sạn nào (tất nhiên đây cũng chính là câu được hỏi nhiều nhất).

Xem đi, lượng fan của hai vợ chồng nhà này vô cùng đông đảo, hơn nữa lại còn bị lây cái đen tối xấu xa của thần tượng luôn rồi, rõ ràng biết vợ chồng nhà người ta tiểu biệt thắng tân hôn, nên đương nhiên chuyện lăn lộn phóng túng cuồng nhiệt là không thể tránh khỏi, thế mà còn giả bộ hỏi nữa.

[Hai vợ chồng ngốc à, nếu hai người mà không đen tối xấu xa thì các fan cũng sẽ không bị làm hư như vậy đâu.]

[Thần tượng chính là tấm gương cho fan noi theo đấy =w=.]...

Và đương nhiên, trong số những bình luận tốt đẹp cũng sẽ nhảy ra những lời lẽ không được hay cho lắm...

#Thanh thanh mạn: Tôi cảm thấy là hai người này đang cố tình ra vẻ thì đúng hơn đấy, muốn được lên top search thế cơ à? Lúc kết hôn thì kín tiếng, bây giờ lại dựa vào cái chương trình thực tế kia để phô diễn tình cảm câu fan, tôi nói cho mà nghe nè, tú ân ái là sẽ chết sớm đó ~

#Không có chỗ để xếp gọn thanh xuân: Thể hiện tình cảm suốt ngày như thế không thấy mệt à? Cá nhân tôi cho rằng nếu yêu thì nên khiêm tốn một chút, chứ cứ phô bày ra cho mọi người biết thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy là họ đang cố ý đấy.

#Vùng đất màu xám tro: Hai người không thể kín đáo một chút à? Lại đi dùng thủ đoạn này để câu fan, đúng là không biết xấu hổ! Đời sống tình cảm của giới nghệ sĩ ấy à, chậc chậc chậc, thật không dám khen tặng.

...

Có lẽ vì antifan sử dụng những lời lẽ quá khó nghe khiến cho người ta tức giận, cho nên các fan của hai vợ chồng ngốc lập tức nổi dậy đáp trả.

#Quần tụt: Không ngờ còn có người nghĩ là hai vợ chồng người ta cố tình diễn trò tình cảm cơ đấy, buồn cười quá đi thôi, hơ hơ, chuyện lên top search cũng không phải do người ta bỏ tiền ra mà có, chỉ là các phóng viên và người đi đường chụp được hình hai vợ chồng nắm tay đi chơi rồi đăng lên thôi mà, đám anti đúng là không ăn được nho thì chê nho chua.

#Tùy ngộ nhi an: Mấy người chẳng lẽ chưa từng tay trong tay đi chơi với người yêu hay sao? Chẳng qua hai vợ chồng ngốc là người nổi tiếng nên mọi hành động đều được người ta chú ý mà thôi, mà điều đó cũng không thể ngăn cấm bọn họ được quyền hẹn hò yêu đương như những cặp đôi bình thường khác.Mấy người hãy tôn trọng người ta chút đi, cho tâm được thanh thản, chuyện tình cảm cũng như uống nước vậy, nóng lạnh tự biết, người không quen biết cái gì mà cứ đi soi mói người ta? Cuối cùng, mình xin được dành một nụ hôn cho Bao Tử, moah moah =3=.

#Xe lửa Thomas: Tình cảm thật sự sẽ được thể hiện ra một cách tự nhiên chứ không cần phải cố ý, tôi cảm thấy đây mới thật sự là con người thật của họ, mấy người có thể hẹn hò, chẳng lẽ bọn họ lại không thể ư? Chẳng qua người ta là người nổi tiếng nên tất nhiên ra đường sẽ bị đám chó săn rình mò thôi.

...

Và tất nhiên, giữa những ồn ào trên mạng, hai người trong cuộc hoàn toàn không biết gì hết, vì mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, mà lúc ấy thì hai người họ lại đang...

[Không để ý đến chuyện bên ngoài.]

[Một lòng chỉ biết phóng túng phóng túng.]

[Che mặt, xấu quá đi!]

Với cả cho dù hai vợ chồng ngốc có biết thì bọn họ cũng chỉ phản ứng lại kiểu: Ờ, mắc mớ gì đến chúng tôi?

Thế là, hiện giờ người đang nổi gân xanh đầy trán vì tức giận hẳn là Cố Tử Diễm.

Vốn cho rằng để hai vợ chồng này tự quản nhau thì hắn sẽ bớt lo hơn, vì dù sao hồi đầu lúc còn chưa công khai thì hai người này rất an phận, kết quả hiện tại thì sao, kể từ sau khi tham gia cái chương trình kia, hai vợ chồng nhà này cứ cách mấy ngày lại lên top search một lần, thật không thể không làm cho người ta bớt lo dù chỉ một giây!!! Buổi tối gọi thì cả hai đều không liên lạc được (*" へ′*).

[Lại dám rủ nhau tắt máy cơ đấy!]

[Nực cười!]

---

Sáng hôm sau, Hoắc Sâm và Bao Tử mở điện thoại lên, còn chưa kịp làm gì thì đã lập tức có điện thoại gọi đến QAQ.

Cố Tử Diễm nói như thể mẹ đang dạy con: "Tôi nói này Hoắc Sâm, hai vợ chồng nhà cậu có thể khiêm tốn một chút được không? Già néo đứt dây, đã có rất nhiều người nói là hai vợ chồng cậu đang diễn trò đấy."

Hoắc Sâm thản nhiên nói: "Hình cũng không phải do tôi tự chụp rồi đăng lên mạng, với cả sao tôi lại phải để ý đến ánh mắt của người khác chứ, cậu cứ thoải mái tinh thần đi, không việc gì phải quan tâm đến chúng tôi, lo nghĩ cách ôm Mạc Á Y về nhà thì hơn đấy."

Cố Tử Diễm: "..."

[Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú.]

Hoắc Sâm: = v =

[Đừng có quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của tôi và vợ.]

...

Lần này Cố Tử Diễm đúng là ăn mặn mà lại đi quan tâm đến củ cải.Vợ chồng nhà người ta còn không gấp thì sao hắn phải gấp chứ, thuật lại lời Hoắc Sâm nói thì chính là: Hiện giờ trẫm đang bận yêu đương cùng ái phi, không rảnh quan tâm chuyện gì hết.

Cố Tử Diễm: "→_→"

[Sau này hắn không thèm quan tâm bọn họ làm cái chuyện khỉ gió gì nữa!]

[Phát điên lên được!]

...

Thời gian cũng không còn nhiều, Bao Tử chuẩn bị phải về rồi, Hoắc Sâm không nỡ chút nào, bất chợt cảm thấy làm diễn viên thật khổ, một năm 365 ngày mà không có mấy ngày được ở nhà, bây giờ lại sắp phải xa vợ rồi TAT.

[Vậy mới nói tỷ lệ ly hôn của giới nghệ sĩ rất cao cũng là có nguyên nhân cả.]

[Nhưng hắn sẽ không bao giờ ly hôn Bao Tử nhé.]

[Mấy cái nguyên nhân kia chỉ cần qua những lần đến thăm nhau thế này là sẽ giải quyết được thôi.]

"Ngày mai hẵng đi, còn có nhiều nơi anh vẫn chưa dẫn em đi được." Hoắc Sâm chống cằm lên đầu Bao Tử, cố gắng tìm cách giữ Bao Tử ở lại.

"Tiểu Trương nói hôm nay anh phải quay phim cả ngày mà, làm gì còn thời gian dẫn em đi chơi.Anh cố lên nha, em sắp phải đi rồi." Bao Tử vẫn rất kiên định.

"..."

[Quay cả ngày QAQ.]

[Tối hôm qua high quá mức rồi.]

[Lát nữa vợ lại phải đi.]

[Nghĩ thôi cũng thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa cả.]

Thực tế thì trong lòng sắc nữ Bao Tử cũng rất lưu luyến, cô phát hiện lâu ngày không gặp, body và sức lực của chồng mình đã tuyệt nay còn tuyệt hơn, quả thực là không thể chê vào đâu được nữa (//∇//).

[Bổn bánh bao ta lúc nào cũng bị ức hiếp thôi.]

[Nhưng không sao hết!]

[Dù sao cũng là danh chính ngôn thuận mà = v =.]

[Cứ tự nhiên đê!]

Cô vợ Bao Tử háo sắc thật sự không muốn rời xa chồng chút nào.

---

Thời khắc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, cho nên chúng ta phải luôn quý trọng từng giây từng phút ở bên nhau.

Lúc Bao Tử về rồi, Hoắc Sâm lại bắt đầu quay lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình rồi đi quay phim.

Ai cũng có việc cần làm, cho dù hai vợ chồng có gắn bó đến mấy thì cũng không thể dính với nhau mãi được, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, có sự nghiệp để phấn đấu, cùng nhau cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

...

Nhưng mà, vào giờ khắc này, khi bánh bao ngốc đang nỗ lực vì tương lai thì lại bị đạo diễn An Viên trêu chọc.

Chuyện rất đơn giản, ngày đầu tiên đến phim trường, Bao Tử chỉ mặc áo phông quần bò cho thoải mái, nhìn rất trẻ trung và năng động.Đạo diễn An Viên rất hài lòng với dáng vẻ này của Bao Tử, chẳng qua là chưa kịp khen ngợi thì đạo diễn đã quay đầu đi chỗ khác để cười.Bao Tử chẳng hiểu gì cả, những người khác cũng ngơ ngác, sau đó đạo diễn An Viên phải quay ra gợi ý, chỉ vào cổ Bao Tử nói: "Mấy cái vết đỏ đỏ này là bị muỗi cắn sao?"

Bao Tử: "..."

Cô vội vàng cúi đầu, mặt đỏ như sốt cà chua.

"Hôm trước chị đã xem tin tức rồi, hai vợ chồng nhà em hạnh phúc thật đấy."

"..."

[Xin chị đừng nói nữa mà.]

[Chuyện cũ hãy để nó trôi qua đi.]

[Tại sao lần nào vết hôn cũng bị người ta nhìn thấy hết vậy?]

[Buồn bực quá đi QAQ.]

"Nhưng mà chị nhắc này, sau này trước khi quay phim không nên "yêu" nhé."

"..."

Ở bên kia Hoắc Sâm cũng gặp phải tình huống y như thế, nhưng rất hiển nhiên, da mặt hắn dày hơn vợ hắn nhiều: "Đạo diễn, anh cũng thử có vợ tới thăm giống tôi đi xem nào."

...

Nhân vật của Bao Tử tên là Hứa Nhiễm Nhiễm, là em gái của nam chính Hứa Huy Dịch, một bệnh nhân bị máu trắng, cho nên ngay từ cảnh quay đầu tiên, Bao Tử chỉ cần trang điểm cho mặt trắng bệch rồi yên lặng nằm trên giường bệnh là xong.Cô đã kể lại nội dung vai diễn của mình cho Hoắc Sâm nghe, kết quả là nhận về một cái liếc mắt của anh.

Hoắc ảnh đế nói: "Em không thể chọn một cái kịch bản tốt hơn được à? Cái dạng phim khóc lóc bi thảm này giờ có mấy ai xem đâu."

Bao Tử: "Kịch bản là do người đại diện chọn mà, Cố Tử Diễm nói đóng dạng phim này sẽ thu hút được các mama fan = v =."

Hoắc ảnh đế: "..."

[Hơ hơ.]

[Nếu vậy thì sao cậu ta không để cho Mạc Á Y đóng đi.]

[Chỉ biết lừa gạt bánh bao ngốc nhà em thôi.]

Bởi vậy có thể thấy được là Hoắc mỗ không hài lòng lắm với vai diễn lần này của Bao Tử, cũng may là đất diễn của cô cũng không nhiều lắm.

Sau khi Bao Tử "chết" ở tập thứ tám thì cũng đúng lúc đóng máy bộ phim "Lính đặc chủng" của Hoắc Sâm, hai vợ chồng cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.

Cố Tử Diễm không thu xếp thêm công việc cho hai người nữa, bởi vì hiện tại hắn cũng đang rất bận rộn, ước chừng khoảng một tuần nữa, Cố Tử Diễm sẽ gửi thiệp cưới cho hai vợ chồng Hoắc Sâm.
Danh sách truyện HOT