Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tứ phẩm! Câu này hắn nói với Bạch Bán An.  

 

Trong chốc lát, Bạch Bán An ngây ra như phỗng.  

 

"Cút đi!"  

 

Sau một tiếng quát khẽ, ba người Quế Trung Luân, Thu Vân Y và Bạch Kính Tùng đang giữ Bạch Bán An đều bị bật tung ra ngoài.  

 

Bóng người Bạch Bán An chợt lóe, xuất hiện trước người Tần Ninh rồi nói với vẻ khó tin: "Đại đại... Đại tiên sư, ta... ta có thể trở thành tiên đan sư tứ phẩm thật ư?"  

 

"Ta nói là ít nhất!"  

 

Bạch Bán An đứng sững như trời trồng, thậm chí dần dần còn... tuôn trào nước mắt.  

 

Đường đường một vị đại năng Linh Tiên mà lại khóc! Không lâu sau, vài giọt nước mắt nhỏ chảy từng giọt biến thành tuôn như suối, Bạch Bán An ngửa mặt lên trời òa khóc dữ dội, nhìn xung quanh, trút hết sự ấm ức trong lòng mình ra: "Ta đã nói Bạch Bán An ta đây chính là tiên đan sư, có thể tiên đan sư cực kỳ mạnh mà, thế mà các ngươi không tin, giờ các ngươi tin rồi chứ?"  

 

Lông mày Thánh chủ Hoa Thiên Vẫn của Hoa Cái Thánh Địa giật giật.  

 

Ba vị trưởng lão Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kính Tùng của Bạch Thạch Thánh Địa che mặt.  

 

Quá mất mặt.  

 

Thật sự là quá mất mặt! Thánh chủ nhà mình mà lại làm cái chuyện thế kia, thật sự khiến người ta không nói nên lời.  

 

Lúc này, trong lòng Hoa Thiên Vẫn cũng thầm chửi rủa không ngừng.  

 

Cùng là cường giả đỉnh phong Thái Bạch Cảnh với một người như Bạch Bán An, đến ông ta cũng thấy mất mặt.  

 

Bạch Bán An lập tức ra lệnh: "Được, sau này Tần tiên sinh chính là thượng khách của Bạch Thạch Thánh Địa bọn ta, phải cung kính với tiên sinh vào!"  

 

"Ồ, còn ta thì sao?"  

 

Trần Nhất Mặc cười hỏi.  

 

"Trần tiên sư, đương nhiên bọn ta cũng phải cung kính hầu hạ ngươi rồi!"  

 

"Thế còn được".  

 

Trần Nhất Mặc lập tức cười nói: "Đã thế thì những kẻ muốn động thủ với sư tôn ta như Huyền tộc, Hoa Ưng phải giết không tha".  

 

"Rõ!"  

 

Câu này vừa vang lên, sắc mặt của Hoa Thiên Vẫn lập tức trở nên tối tăm.  

 

Giết không tha! Có thể diện thật!   

 

"Ai dám!"  

 

Hoa Thiên Vẫn hừ lạnh quát.  

Ông ta còn ở đây cơ mà! Những người này hoàn toàn không xem thánh chủ ông ta ra gì!   

 

"Lão tử dám!"  

 

Bạch Bán An hừ lạnh: "Ngươi tưởng lão tử sợ ngươi chắc?"  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT