Lọc Truyện

Quỷ Môn Độc Thánh - Thần Y Tu Tiên - Diệp Viễn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Diệp Viễn đến gần, không kiểm tra Sở Vân Phi mà quay sang hỏi y tá đang ngơ ngác.  

 

“Có ai trong số mọi người có ngân châm không?”  

 

“Đây là bệnh viện tây y nên không có ngân châm!”, y tá trả lời.  

 

“Anh Diệp, trong xe tôi có, để tôi đi lấy!”, Liễu Huân vội vàng nói.  

 

“Không kịp nữa rồi!”  

 

Diệp Viễn nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn có mấy ống tiêm bèn tiện tay lấy vài cái, gỡ kim tiêm trên đó xuống.  

 

Sau đó vội vàng ghim vào những huyệt vị trên đầu Sở Vân Phi.  

 

 

 

Động tác này của Diệp Viễn khiến bác sĩ điều trị chính giật nảy mình.  

 

Ông ta vội vàng kêu lên: “Cậu làm gì vậy?”  

 

Đồng thời, ông ta nhanh chóng muốn giữ chặt Diệp Viễn lại. Nếu Diệp Viễn khiến Sở Vân Phi mất mạng thì bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.  

 

Đến lúc đó, nhà họ Sở lại đến gây phiền phức cho bệnh viện bọn họ thì chết chắc rồi.  

 

“Yên lặng, đừng làm phiền anh Diệp cứu người, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”  

 

Đúng lúc này, Liễu Huân kịp thời lên tiếng, ngăn cản bác sĩ trị liệu.  

 

Liễu Huân biết ông ta lo lắng điều gì.  

 

Có lời này của Liễu Huân, bác sĩ điều trị đã hoàn toàn yên tâm và để yên cho Diệp Viễn trị liệu cho Sở Vân Phi.  

 

Lúc này, mấy huyệt vị trên đầu Sở Vân Phi đang từ từ chảy máu.  

 

“Chuyện này…”  

 

Mấy y tá và bác sĩ nhìn thấy vậy thì vô cùng hoang mang.  

 

Khoảng 3 phút sau, khi những huyệt đạo đó ngừng chảy máu, Diệp Viễn vung tay một cái, mấy kim châm đã trở lại tay anh.  

 

“Được rồi, các ông nối xương cho anh ta đi!”  

 

Nói xong, Diệp Viễn tiện tay ném hết kim châm vào thùng rác rồi quay người ra khỏi phòng cấp cứu.  

 

“Còn sững sờ ra đó làm gì, nhanh làm đi!”  

 

Lưu Phi quát lên một câu, nhóm bác sĩ, y tá kia sực tỉnh rồi nhanh chóng bắt đầu chữa trị.  

 

Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, Diệp Viễn quay lại nhìn Liễu Huân nói.  

 

“Anh ở lại chăm sóc anh ta, ngày mai tới tìm tôi!”  

 

Sau khi ra khỏi viện, Diệp Viễn đang định tìm một nơi yên tĩnh, dùng số thuốc mà mình kiếm được để nâng cao tu vi của bản thân.  

 

Thì bỗng nhiên, có ai đó vỗ vai anh.  

 

Diệp Viễn quay lại nhìn thì thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.  

 

Cô gái có mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng, cặp lông mày cong như lá liễu không hề động dao kéo mà đẹp hơn bất kỳ ai khác.  

Dưới đôi lông mày là đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi thanh tú trông rất thông minh và đáng yêu.  

 

Chiếc mũi nhỏ, thẳng cao với đôi môi hé nở như cánh hoa hồng.  

 

Cô mặc một chiếc váy xếp ly với áo phông trắng, càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT