Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp

Thẻ loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế

Link vào nhóm đọc trước

Chương 118 Có cần tôi cho cô mượn di động không?

Mộng Hàm cũng không khách sáo, cô ta nhận lấy đặc sản do Chu Hồng đưa đến, nói với Hướng Thu Vân một câu ngày mai nhớ đi làm đúng giờ rồi lả lướt rời đi. 

“Hướng Thu Vân, cô nói chị Hàm rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Chu Hồng đóng cửa ký túc xá lại, vô cùng không hiểu: “Không sa thải loại người Lâm Tuyết Nghi này, giữ lại ăn Tết sao?” Hướng Thu Vân lắc đầu, nói rằng không biết, cầm dụng cụ vệ sinh nghiêm túc quét tóc ở dưới đất. 

“Tôi cảm thấy đấy, chị Hàm sẽ không sa thải Lâm Tuyết Nghi, có lẽ vì sau lưng Lâm Tuyết Nghi có chỗ dựa lớn gì đó!” Chu Hồng ngồi lên giường, trầm ngâm suy nghĩ: “Hướng Thu Vân, trước khi ba mẹ cô không nhận lại cô, cô đối xử với Lâm Tuyết Nghi vẫn nên cố gắng lịch sự một chút đi”. 

Hướng Thu Vân đổ mớ tóc này vào trong thùng rác, sau đó đổi túi rác mới, nhàn nhạt nói: “Lúc trước tôi cũng đối xử lịch sự với cô ta, cô ta chấp nhận sao?” Chu Hồng nghiêm túc suy nghĩ: “… Hình như chửi rủa còn dữ dội hơn”. 

“Ừm” Hướng Thu Vân ra ngoài đổ rác, sau khi trở về thì thấy Chu Hồng đứng ở giữa ký túc xá, tay cầm di động, hai mắt đã khóc sưng lên. 

Hướng Thu Vân mím môi, bước tới đưa cho cô ấy vài tờ khăn giấy. 

Chu Hồng nhận lấy tờ khăn giấy lau nước mũi, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: “Anh ấy… chia tay với tôi rồi” 

“Lau đi” Hướng Thu Vân sững sốt, đưa cho cô ấy cả hộp khăn giấy, sau đó lẳng lặng mang thùng rác đến. 

Chu Hồng rút ra vài tờ khăn giấy, lau loạn xạ nơi khoé mắt, sau khi lau xong, tiện tay vứt xuống đất. 

Hướng Thu Vân liếc nhìn cái thùng rác ở gần bên, lại nhìn khăn giấy vứt ở bên ngoài thùng rác, khẽ mím môi. 

“Cô có biết anh ấy nói như thế nào không?” Hướng Thu Vân khịt mũi, nước mắt vừa mới lau xong lại đầm đìa tren mặt, chật vật, tức giận nhưng lại bất lực: “Anh ấy nói anh ấy không thể chịu đựng nổi tôi ở cùng với những người đàn ông khác, mỗi… mỗi khi nghĩ đến tôi đã ngủ cùng những người đàn ông khác, thì anh ấy cảm thấy… cảm thấy tôi dơ bẩn.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT