Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp

Thể loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế

   Chương 132: Các ngươi ở đây xem kịch hay?

Hướng Quân không quan tâm, hừ lạnh một tiếng: “Nếu như ông ấy còn không quan tâm đến con gái ruột của ông ấy, ông ấy  chỉ quan tâm đến lợi ích, vậy thì phá sản đi, bọn họ cũng đáng bị như vậy!”

“Anh nói nghiêm túc đấy chứ?” Mộng Hàm một tay véo eo anh, chậm rãi nói: “Anh có thể nghĩ xem, nếu Hướng gia phá sản, anh không thể tiêu tiền vung tay quá trán như bây giờ, có khi còn phải bán những chiếc xe anh thích nhất trong ga ra… “

“Ở đâu nhiều chuyện nhảm nhí vậy, tôi có thể tiêu tiền vung tay quá trán cũng không liên quan đến cô! Cút cho tôi!” Hướng Quân không thương xót ai khác ngoài vợ và em gái mình, vì vậy anh vừa đẩy Mộng Hàm ra, vừa nhấc chân lên đạp Hạ Vũ Hào.

Mộng Hàm nghiêng đầu nhìn ba tên bảo an, cau mày nói: “Các ngươi ở đây xem kịch hay? Sao lại không nghĩ cản Hướng Thiếu?”

Khi giọng nói vừa rơi xuống, Hạ Vũ Hào đã nắm lấy cái chân đang duỗi ra của Hướng Quân, kéo thật mạnh.

“Fuck!” Hướng Quân suýt chút nữa ngã xuống đất, cũng may anh nắm lấy ghế sô pha bên cạnh, nhưng bởi vì động tác dạng chân quá lớn khiến “quả trứng” bị kéo ra, khiến anh đau đầu đổ mồ hôi hột.

Chỉ một lúc, hai nhân viên bảo an đã bước tới, một người từ bên trái, một người bên phải chế trụ Hướng Quân.

Người kia theo lệnh của Mộng Hàm, tiến lên dìu Hạ Vũ Hào, người đang tái nhợt như tờ giấy.

“Hạ tổng, Hướng Thiếu, tôi nên làm gì ở đây?” Mộng Hàm hỏi: “Báo cảnh sát đến xử lý, hay sao?”

Hạ Vũ Hào vòng tay qua cổ bảo vệ, mồ hôi lạnh vì đau trên trán chảy dài trên má.

Anh ta chỉ hờ hững liếc nhìn Hướng Quân, sau đó thu hồi ánh mắt, trả lời câu hỏi: “Để cho bảo an xóa bỏ camera giám sát ngày hôm nay.”

“Có quy định video giám sát phải được lưu giữ trên ba tháng.” Mộng Hàm nói.

Có lẽ cơn đau ở chân đã mất đi tác dụng, Hạ Vũ Hào hai mắt nhuốm một tầng mờ mịt, khuôn mặt tái nhợt lúc nào đó cũng phủ một tầng ửng hồng, “chỉ xóa tầng này thôi. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Được rồi.” Mộng Hàm mặc kệ Hướng Quân đang mắng ở bên cạnh, nói với nhân viên bảo vệ: “Phía dưới đã đợi sẵn xe rồi. Anh đưa Hạ tổng qua. Anh nên biết mình nên nói gì và không nên nói gì. . “

Nhân viên bảo an đáp lại một tiếng, liền đỡ Hạ Vũ Hào rời đi.

Cửa bị khóa từ bên ngoài, Hướng Thu Vân từ bên trong không mở ra được, cô vỗ cửa hét một hồi lâu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nhưng không có ai mở cửa cho cô.

    ***

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT