Lọc Truyện

Theo Đuổi Lại Vị Hôn Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Mặc Tử Kỳ lái xe đưa cô đến tập đoàn Hứa thị trước rồi anh mới lái xe đến tập đoàn Mặc thị.

Khi Hứa Tiểu Mai vừa vào phòng làm việc thì thư ký Kiều Ánh đi vào còn đem theo đống văn kiện để lên bàn làm việc của cô và nói:" chủ tịch đây là những thứ cần có chữ ký của chị đó.

Hứa Tiểu Mai thấy đống văn kiện đó thì gương mặt xinh đẹp nhăn lại rồi sau đó cũng giản ra và nói:" em để đó đi rồi đi pha cho chị ly cà phê không đường.

Thư ký Kiều Ánh nói:" chủ tịch chị không được uống cà phê không đường nữa rồi mà giờ chị chỉ được uống nước ép trái cây thôi.

Hứa Tiểu Mai nhăn mặt nhìn thư ký Kiều Ánh rồi hỏi:" ai nói chị chỉ được uống nước ép trái cây mà không được uống cà phê không đường vậy?

Thư ký Kiều Ánh nói:" dạ, đó là chủ tịch Mặc đã nhắc nhở em ạ.

Hứa Tiểu Mai không vui nói:" em làm việc cho chị hay làm việc cho Mặc Tử Kỳ vậy? mà lời chị nói không nghe.

Thư ký Kiều Ánh vội vàng nói:" tất nhiên là làm việc cho chị rồi, nhưng chủ tịch Mặc là chồng của chị thì cũng là chủ của em luôn mà với lại em thấy chủ tịch Mặc nói đúng mà chị uống cà phê không đường là không tốt cho sức khỏe của chị đâu.

Hứa Tiểu Mai không muốn tranh luận nữa nên nói được rồi cho chị ly nước ép cam đi.

Thư ký Kiều Ánh gật đầu rồi đi ra ngoài, bên trong phòng cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Mặc Tử Kỳ.

Bên này Mặc Tử Kỳ cũng đang nói chuyện với thư ký Tô thì điện thoại anh đổ chuông nhìn người gọi anh ra hiệu cho thư ký Tô im lặng rồi ra ngoài.

Mặc Tử Kỳ bắt máy lên nói:" anh nghe nè vợ, mới đó mà vợ nhớ anh rồi sau.

Hứa Tiểu Mai nghe anh nói thế cô nói lại với giọng bực mình:" ai mà nhớ anh chứ ở đó mà nghĩ lung tung.

Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì cũng biết việc chắc có liên quan đến mình nên cô mới gọi điện đây nè thế là anh hỏi:" vậy vợ gọi anh có gì không?

Hứa Tiểu Mai lúc này mới nói:" ai cho phép anh không cho em uống cà phê chứ lại còn bắt em uống mấy loại nước ép gì đó nữa chứ.

Mặc Tử Kỳ lúc này mới hiểu ra vấn đề rồi nói:" cà phê không tốt cho sức khỏe của em đâu nên em không được uống nữa,em nên tập uống nước ép trái cây dần dần đi.

Hứa Tiểu Mai nói:" anh không cho em cũng uống anh làm gì được em chứ.

Mặc Tử Kỳ cười gian xảo nói vào điện thoại:" thì em cứ uống nếu anh biết được em uống cà phê thì anh sẽ phạt em không thể xuống giường chứ có gì đâu.

Bên này gương mặt Hứa Tiểu Mai đỏ lên khi nghe anh nói hình phạt nếu mà cô dám uống cà phê.

Im lặng lúc cô nói:" anh đúng là lưu manh, không có liên sĩ.

Mặc Tử Kỳ nói:" anh chỉ lưu manh và không có liên sĩ khi ở cạnh vợ thôi.

Hứa Tiểu Mai đúng là không nói lại anh nên nói:" không thèm nói chuyện với anh nữa.

Mặc Tử Kỳ biết cô xấu hổ rồi nên chỉ nói:" em chỉ được uống nước ép thôi đó, được rồi em làm việc đi trưa anh qua đón đi ăn.

Hứa Tiểu Mai nói:" em biết rồi anh cũng làm việc đi.

Nói rồi cô cúp máy và quay lại bàn làm việc của mình để xử lý văn kiện đang chất thành đống trên bàn kia.

Khi cô đang kí văn kiện thì thư ký Kiều Ánh gõ cửa bước vào đưa nước cam cho cô và nói:" chủ tịch chín giờ ba mươi chị có cuộc họp với các cổ đông và mười giờ ba mươi chị có cuộc hẹn với Trần thị ạ.

Hứa Tiểu Mai vẫn chăm chú làm việc và nói:" chị biết rồi em đi chuẩn bị đi đúng giờ chị sẽ qua.

Thư ký Kiều Ánh dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.

Đúng giờ cô đi họp cổ đông cuộc họp kéo dài một tiếng khi vừa ra khỏi phòng họp thì thư ký Kiều Ánh nói:" chủ tịch bên Trần thị đang đợi chúng ta ở trong phòng làm việc của chị đó.

Hứa Tiểu Mai nghe vậy rồi nói:" ai là người đại diện cho Trần thị qua hợp tác với chúng ta vậy?

Thư ký Kiều Ánh nói:" dạ em nghe nói là giám đốc Trần thì phải.

Hứa Tiểu Mai nghe vậy hỏi lại:" có phải giám đốc đó là của chi nhánh Trần thị tên Trần Kiệt phải không?

Thư ký Kiều Ánh nói:" đúng rồi chủ tịch.

Hứa Tiểu Mai cười với thư ký Kiều Ánh rồi nói:" để tên tiểu tử đó ngồi đợi đi chị muốn đi uống nước ép, chúng ta đi thôi.

Thư ký Kiều Ánh định nói gì đó nhưng thôi gì lệnh của cô cao nhất mà, thế là cả hai đi qua quầy để nước ở đây có đủ các loại nước uống và có cả trái cây máy ép nữa chứ.

Bên trong phòng Trần Kiệt hết ngồi lại nằm dài ra sofa đợi cô cậu xem đồng hồ trên tay thì đã lố giờ hẹn năm phút rồi sau chưa thấy bà chị của cậu về vậy nhỉ.

Khi cậu đang nằm thì cửa phòng mở ra cậu lòm còm ngồi dậy nhìn tưởng là chị họ ai ngờ là thư ký của cô đem nước vào và nói cậu đợi một lát chủ tịch bận chút việc sẽ về ngay.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục hết ngồi lại nằm đợi được khoảng năm phút khi cậu đang nằm bấm điện thoại thì cửa phòng một lần nữa mở ra cậu cứ tưởng là thư ký của chị họ nên cậu không nói gì chỉ chú tâm vào điện thoại của mình mà thôi đến khi người đó lên tiếng cậu mới giật mình ngồi dậy nói:" ôi chị họ của em tới giờ chị mới về em đợi muốn dài cổ rồi nè.

Hứa Tiểu Mai nhìn cậu rồi hỏi :" phải không ?

Trần Kiệt nói:" phải phải đó chị.

Hứa Tiểu Mai lại nói:" chứ chị thấy cậu nằm rất thoải máy mà y như nhà cậu vậy đâu có giống như đi bàn chuyện làm ăn đâu.

Trần Kiệt vội vàng thanh minh nói:" ở đây là nơi làm việc của chị cũng giống như nhà em vậy mà nên em mới như vậy, chứ ở nơi khác em nào dám làm thế.

Hứa Tiểu Mai lườm cậu rồi nói:" được rồi không phải nịnh nữa,bàn chuyện chính đi.

Nghe cô nói vậy lúc này cậu không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa mà thay vào đó là dáng vẻ của một tổng tài rồi đó,sau khi bàn xong hợp đồng thì cũng đến giờ trưa cậu nói:" chị họ đến giờ cơm trưa rồi em mời chị đi ăn nhe.

Cô chưa kịp trả lời nữa thì cửa phòng mở ra và Mặc Tử Kỳ bước vào nói:" vợ tôi có tôi chở đi ăn rồi không phiền đến cậu nhóc đâu.

Trần Kiệt nghe anh kêu mình là nhóc thì phản bát nói:" em lớn rồi không phải nhóc đâu nhe,đừng ỷ sắp làm anh rể em thì muốn gọi sau thì gọi nhe." vừa nói cậu vừa làm mặt lạnh với anh.

Mặc Tử Kỳ nhìn đứa em họ của vợ như vậy thật muốn cười lắm nhưng anh nhịn rồi nói:" dù sau cậu nhỏ tuổi hơn anh thì anh gọi nhóc là đúng còn cải gì chứ.

Hứa Tiểu Mai thấy hai người tranh luận cải nhau thì cô nói:" thôi được rồi cùng nhau đi ăn đi đứng đó làm gì không đói à.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT