Lọc Truyện

Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thiên Diệp nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn Tiêu Sách, không thú vị gì cả. 

Nhưng Tiêu Sách đã nói như vậy rồi thì Thiên Diệp cũng không từ chối nữa, mặc dù cô ta cũng không rõ Tiêu Sách mạnh đến mức nào, nhưng ít ra sức mạnh của cô ta so với trước kia đã mạnh hơn nhiều. 

Tuy bây giờ Thiên Diệp thấy bản thân đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng phải biết là cô ta có thể mạnh như vậy đều là nhờ Tiêu Sách trợ giúp cô ta để có được. 

Tiêu Sách có thể giúp cô ta đạt được trình độ như vậy thì xem ra sức mạnh của anh nhất định là vượt xa cô ta bây giờ. 

Sau khi suy xét điều này thì Thiên Diệp đã yên tâm hơn, dù sao cũng có chút nóng lòng muốn thử xem sao, tuy biết rằng Tiêu Sách rất mạnh nhưng trong lòng cô ta vẫn tràn ngập sự tự tin. 

“Anh hãy cẩn thận, tôi công kích đây." 

Thiên Diệp nói xong thì Tiêu Sách gật đầu, lập tức ra tay. 

Thiên Diệp xông lên trước, tốc độ như mũi tên rời khỏi cung xông đến trước mặt Tiêu Sách, so với tốc độ trước đây của cô ta thì đã nhanh hơn gấp đôi, quả thật là đã làm cô ta giật mình. 

Trong nháy mắt thì cô ta đã bình tĩnh lại, sau đó nắm tay thành nắm đấm đánh mạnh về phía Tiêu Sách. 

Cô ta không đánh vào chỗ hiểm trên người của Tiêu Sách mà là đánh về phần bụng, trong phút chuốc, Thiên Diệp cảm thấy bản thân như nghe được một âm thanh của một luồng khí lực. 

Âm! 

Giây tiếp theo thì nắm đấm mạnh mẽ của Thiên Diệp đã đánh vào phần bụng của Tiêu Sách mà không hề có sự kháng cự nào. 

Thiên Diệp cảm thấy như mình vừa đánh vào một tấm thép, lực truyền đến nắm tay khiến cô ta cảm thấy nắm đấm nóng ran, xương cốt như phát ra tiếng răng rắc. 

Còn Tiêu Sách thì không hề động đậy cơ thể gì cả. 

Điều này khiến cho Thiên Diệp vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng đã hiểu rõ hơn về sức mạnh của Tiêu Sách. 

Thiên Diệp cảm giác như càng hiểu được Tiêu Sách thì càng cảm thấy sợ hãi với sức mạnh của Tiêu Sách, giống như nhìn một vực sâu không đáy, vĩnh viễn không biết được thực lực thật sự của anh. 

“Không tệ, sức lực và tốc độ của cô bây giờ nếu đối đầu với người đứng đầu quân nhân đặc chủng cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa, cô đã có kinh nghiệm chiến đấu, người trên thế giới này có thể dễ dàng đánh bại cô hẳn là không còn nhiều nữa... Có điều, điều này không bao gồm những lão quái vật ẩn trốn kia.” 

Tiêu Sách nói, anh cho rằng sức lực hiện giờ của Thiên Diệp so với đám người thầy Vương thì đã mạnh hơn hai bậc. 

Tuy là thầy Vương đã tu luyện ba phần của Tiên Thiên Công nhưng đối với Thiên Diệp mà nói thì e là mấy chiêu sau đã phải nhận thua rồi. Thứ nhất là ba phần Tiên Thiên Công của ông ta vẫn chưa hoàn thiện, thứ hai là ông ta cũng không giống như Thiên Diệp, nắm đấm đã trải qua bốn lần bôi thuốc, trong huyệt đạo cô ta còn có 20% khí bồi dưỡng của Tiêu Sách, giúp cô ta lột xác. 

Nói chung là sức mạnh bây giờ của Thiên Diệp rất mạnh, chí ít là trong những cao thủ mà Tiêu Sách từng gặp thì chỉ có một người mới có thể thắng được cô ta. 

Lý Như Yêu! 

Đương nhiên Tiêu Sách biết trên thế giới này còn có rất nhiều người mạnh hơn Thiên Diệp, giống như lão già Lâm Kiệt kia, chỉ sợ ông ấy đã tu luyện đến phần năm, phần sau của Tiên Thiên Công rồi, Thiên Diệp sẽ không thể so sánh được với ông ấy. 

Mà trong Hiệp hội người luyện khí, nhất định cũng có rất nhiều người luyện khí mạnh hơn Thiên Diệp, dù sao với sức mạnh của thầy Vương, cũng không có tư cách tham gia Hiệp hội người luyện khí. 

Hơn nữa, không ai biết được trên thế giới này, ngoại trừ Hiệp hội người luyện khí ra còn có những tổ chức nào khác không. 

Nhưng bất luận thế nào thì bây giờ Thiên Diệp cũng tuyệt đối là một đối thủ mạnh, chỉ cần vận may không quá tệ thì rất khó có thể gặp phải người dễ dàng đánh bại được cô ta. 

Bên cạnh sức mạnh của cô ta thì tiềm lực cũng tăng lên. 

Đã bôi thuốc đến lần thứ tư, chờ sau khi hoàn thành mười lần bôi thuốc thì sức mạnh của cô ta sẽ còn tăng thêm nữa. 

Một trăm huyệt đạo trong cơ thể của cô ta hòa cùng 20% khí của Tiêu Sách sẽ tiếp tục thay đổi cơ thể Thiên Diệp trong thời gian tới, tăng thêm tố chất vốn có của cơ thể cô ta. 

Chờ đến khi hấp thụ hoàn toàn 20% khí này thì thực lực của cô ta nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ không ít. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT