Lọc Truyện

Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Vào ngày **/**/202*, tôi được hẹn ra công viên vào 21h30 để nói chuyện về chị Linh người yêu của Ngọc?, lúc này đưa cô về nhà rồi nên tôi cũng yên tâm hơn.

" đến trễ 4' nhé em gái "

Tôi bước tới thì thấy có 3 người mặc quần rin dài kèm theo áo sơ mi tay dài ôm có cánh đại bàng phía trước còn khoác thêm áo khoác da đen.

" có chuyện gì không? "

Lúc này tôi thấy không điềm, nhưng trên người thì lại không thủ gì và cũng không có một chút võ gì để bảo vệ bản thân hết, tôi đành chơi liều đứng coi có chuyện gì ập đến với tôi.

*bụp*

" ựa...a " tôi bất ngờ nhận cú đấm trong đêm của Ngọc vào bụng một cái đau điếng rồi ngã xuống đất

" một cú đấm tặng m, t đề nghị m nên tránh xa chị Linh ra nếu không lần sau còn đau hơn đấy,...về mấy đứa, à t chưa nói tên t cho m biết nhỉ, t tên Ngọc nhớ kĩ nhe con " cô ta ngoắc tay ra hiệu cho hai người kia đi theo

" nếu chị Linh của các người cứ bám vào tôi vài thì sao? Tôi phải biết làm sao để né tránh chị ấy đây? " tôi cười nửa miệng nhìn cô ta

*bụp*

" a! " tôi lại nhận thêm cú đá vào hông một cái, đau lại càng thêm đau

" m phải tránh xa chị ấy ra, nếu không m sẽ có chuyện đấy " cô ta nhấn mạnh từng chữ

" xì, lớn mà bày đặt ăn hiếp nhỏ hả? Sợ quá cơ *phụt* " tôi nói nhỏ rồi phun nước miếng qua một bên

Ngồi ở đó nhìn 3 người thông thả bước đi, mà trong lòng tức giận trào lên, tự trách mình yếu đuối không dám đánh phụ nữ và không có can đảm để làm vậy.

Ngày **/**/202*, tôi lại bị đánh lén nữa, cũng là câu cảnh báo về việc tôi sáp vào chị Linh.

Ngày **/**/202*, tôi lại giấu cô An việc bị đánh vào người và sưng tím lên, cô ấy muốn làm tình nhưng tôi lại từ chối vì những vết tím trên lưng và bụng.

Ngày **/**/202*, tôi lại bị theo dõi tới nhà và bị đấm thẳng mặt ở trước cửa nhà tôi, cũng là Ngọc và hai bà chị kia.

Tôi đi đâu cũng mang khẩu trang vì sợ bị phát hiện một cục tím bên mép miệng, tôi cũng muốn báo cảnh sát lắm nhưng cô ta quan hệ rộng hơn tôi có lần cô ta dẫn cả trai theo để cho tôi từ nhử một trận, có lần cô ta còn lấy ảnh cô An ra để uy hiếp tôi, tôi thật ngu khi mà để bản thân phải nhận cú đau để bảo vệ người yêu mà không báo cảnh sát, cũng có lần cô ta xách dao ra hù doạ tôi, tôi thật ngu thật ngu ngốc khi mà phải dấu diếm sự việc này.

•chat•

" An nay ở nhà ngoan nha, đừng ra ngoài "

" sao vậy, có chuyện gì hả, An muốn gặp Anh cơ mà "

" An nghe lời em, ráng ở nhà vài bữa rồi hẳn đi chơi nha "

" nhưng còn dạy thêm ở nhà cô Hân và cô Kim thì sao "

" An cứ dạy bình thường nhưng nhớ là đừng đi đâu khác nhé "

" Anh có chuyện gì hả? Nói An nghe được không, nhỡ đâu An giúp ít gì cho Anh thì sao, Anh nói An nghe đi mà "

"..."

" Anh nói An nghe được không? "

" dạo này Anh né tránh An dữ vậy? "

"..."

" Anh gặp chuyện gì hả, An qua nhà Anh liền nha? "

" không..không được, An ở nhà ngoan vài bữa mình gặp nhau nha, Anh đang ở trên sì phố rồi, ở nhà ngoan nha "

" a ơ Anh? Anh sao vậy trả lời An đi mà? Anh gặp chuyện gì hả 😣 "

...

3h35

*rầm rầm*

" Anh đâu ra đây chị biểu! "

" đã nói là tôi đã né tránh chị ta rồi mà!?, sao mấy người cứ kiếm tôi rồi đánh đập thế hả!? " tôi tức giận hét vào mặt bọn họ

*chát*

" t biết m tránh xa chị ấy ra rồi, ngoan, nhưng mà m cũng được việc nên t kiếm mà để giải tỏa stress thôi haha "

Tôi ngậm ngùi ôm mặt rơi nước mắt nhìn dưới đất không dám ngó lên, giờ chuyện này biết kể cho ai bây giờ nhỉ? Cô An? Hay Má tôi? Thằng anh họ nhỉ? Không càng không được, tôi nghĩ không nên liên luỵ đến người thân là được rồi.

*chát*

Tôi giật mình ngước lên nhìn chị Linh đang chắn thân trước mặt tôi.

" a chị! Chị không..không như chị nghĩ đâu " cô ta bối rối giải thích khi thấy chị Linh

" cô còn gì để giải thích hả? Em ấy làm gì nên tội với cô mà cô lại hành hạ em ấy vậy, còn nói em ấy là nơi trút giận hả? Có còn là con người không?!! "

Tôi thật bất ngờ khi chị ấy nói hết ra, có lẽ chị ấy đã chứng kiến nãy giờ rồi mới ra tay.

" a chị..chị *hic* em..em sai rồi tha lỗi cho em nha *hic hic* " cô ta khóc lên quỳ xuống ôm chân chị

" Anh em có sao không nào qua xe đi chị chở đi bệnh viện nha " chị ấy đá chân tránh vòng khỏi vòng tay của cô ta

Tôi run rẩy quá mà nghe theo, cửa nhà thì chưa kịp khoá lại nữa.

*cạch cạch*

Chị Linh nhanh ý khoá cửa lại dắt tôi qua xe mặc kệ những lời kêu gọi của cô ta.

" *hic* em xin lỗi mà, em sai rồi chị tha lỗi em đi *hic hic* "

" tôi thật may mắn khi đã hết luỵ vì cô " chị Linh cười nửa miệng rồi ụn xe chạy đi

Khám bệnh xong xuôi, chỉ là vết bầm bình thường sẽ không sao, tôi ngồi ghế chờ mà không dám ngước lên, chị Linh ngồi bên buồn thêm mà không biết nói gì.

" hồi đó chị có quen em ấy, vì tính cách em ấy diệu hiền và ăn mặc giản dị thoải mái thích hợp, nhưng được một thời gian thì chị mới biết em ấy vì thấy chị đẹp nên thay đổi một chút để có được chị mà thôi, quen được vài tháng thì tính cách và cách ăn mặc lệch lạc hiện rõ lên, em ấy cũng hay đi đánh lộn nữa, rồi chị mới biết em ấy là giang hồ, chị chán nản mà chia tay thẳng mặt rồi chị khóc mấy ngày liền về em ấy..... "
Danh sách truyện HOT