Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 426:

Phong Hàng Lãng một phát đầy Lam Du Du đang ngơ ngác ngạc nhiên ra, nhanh như báo sẵn từ trên giường. nhảy xuống, lao ra khỏi phòng, đuôi theo Lâm Tuyết Lạc. Tuyết Lạc chạy vào phòng khách nhìn thây dì An đang dọn dẹp, phản xạ có điêu kiện chạy qua.

"Dì An, mau giúp cháu, Phong Hàng Lãng lại muốn nỗi điên I”

Tuyết Lạc chạy cũng không được, không chạy cũng không được. Phong gia lớn như vậy, chạy chỗ nào cũng đều nằm trong khống chế của Phong Hàng Lãng anh. Thật ra Tuyết Lạc không ngốc: vừa rồi ở phòng mình bắt gặp Phong Hàng Lãng và Lam Du Du lăn giường với nhau, nhất định không phải hai người họ gấp không chịu nổi. Nếu Phong Hàng Lãng thật sự muốn lăn giường với Lam Du Du, cũng không cân phải chạy đến phòng côi! Chẳng lẽ Phong Hàng Lãng chạy tới phòng của cô, mục đích là vì tìm Lâm Tuyết Lạc cô?

Nghĩ thế, Tuyết Lạc càng thêm căng thẳng!

Nhưng mà rất cảm ơn Lam Du Du ngủ trên giường của cô đã giúp cô ngăn cản Phong Hàng Lãng.

Nghĩ lờ mờ, Tuyết Lạc dường như ngửi thấy Phong Hàng Lãng đột nhiên hung dữ hẳn là có liên quan tới việc mình đề nghị ly hôn với Phong Lập Hân.

Phong Lập Hân này cũng thật là! Bản thân mình ly hôn, vậy mà còn thương lượng với em trai mình?

Mà Phong Hàng Lãng quan tâm CHỦ gì, anh nóng nảy như vậy làm cái gì! 

Hơn nữa, anh trai anh không phải có tiên tử Lam Du Du đẹp đên mức không ăn khói lửa nh gian sao? Tôi ly hôn với anh ta, chẳng phải là như mong muốn của anh ta à? Thật không rõ Phong Hàng Lãng anh căm giận cái gì mà có thể giận dữ đến thê! không liên quan đên chuyện nửa xu tiên của anhll "Lâm Tuyết Lạc, cô hôm nay nếu còn dám chạy, cô nhất định phải chết!”

Chỗ cửa phòng khách, chẳng những truyện đên giọng nói đe dọa giận dữ của Phong Hàng Lãng, mà còn có tiếng bước chân trầm ôn thô bạo của anh.

"A..." Tuyết Lạc hét lên một tiếng, xoay người liên chạy về phía phòng điêu trị tâng hai.

Tuyết Lạc thức thời: với tốc độ của cô chạy về phía ngoài phòng khách, mười Lâm Tuyết Lạc cũng có thê bị Phong Hàng Lãng anh bắt về!

Nếu có người có thể trị được Phong Hàng Lãng, người đó chỉ có thê là Phong Lập Hân. Nếu ngay cả Phong Lập Hân cũng ngăn không được hành động thô bạo của Phong Hàng Lãng đôi với mình, vậy cả Phong gia sẽ không ai có thể cứu được Lầm Tuyết Lạc cô.

Tuyết Lạc không phải lo lắng cho mình, mà là lo lãng cho đứa con trong bụng. Đứa bé mới hơn hai tháng, còn

chưa . đầy ba tháng, là thời điểm yếu ớt nhất không yên †âm nhất, nều như bị Phong Hàng Lãng làm bị thương, Tuyết Lạc không thể tha thứ chính mình! Tuy ét lạc đã làm tính toán tệ nhát: nêu Phong, Hàng Lãng hành động bạo lực với cô, có bât kì hành động không thể ngăn cản  

làm tốn thương đứa bé, cô chỉ có thể nói thẳng với Phong Lập Hân mình mang thail Không phải Phong Lập Hân muôn đề mình và Phong Hàng Lãng sinh một đứa con thừa tự cho anh làm con trai sao, vậy anh nhất định sẽ bảo vệ đứa con trong bụng cô an toàn!

Cái gì mà con thừa tự, đều chỉ là Lâm Tuyết Lạc cô suy nghĩ vô căn cứ. Căn bẩn là không phải chuyện như thết Đương nhiên, không phải thật sự vô cùng bát đắc dĩ, Tuyết Lạc sẽ không nói chuyện mình đã mang thai ra.

Vì cô không nắm chắc sau khi người đàn ông tàn bạo Phong Hàng Lãng .

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT