Lọc Truyện

Trở về bên em - Diệp Vĩnh Khang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


 

Ông lão ngây người ra, lập tức chống nạng mắng: “Đồ hòa thượng giả, tôi có lòng tốt cho hai người đồ ăn, lại còn tham lam à?”  

 

“Được rồi, tôi không quan tâm mấy người là hòa thượng thật hay giả, muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn thịt cũng được, xì tiền ra đây!”  

 

Ông lão hai tay chống nạnh, xòa bàn tay ra, trong lòng vô cùng tức giận, nghĩ thầm không dễ gì mới lương thiện một lần, thế mà đám hòa thượng giả này lại dám giỡn mặt.  

 

Tuy nhiên hòa thượng trắng mập mạp không hề tức giận, trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi lấy một thứ bằng ngón tay trỏ trong túi ra, liếc mắt cười nói: “Chúng tôi không có tiền, ông xem cái này có được không?”  

 

Ông lão sững sờ, cầm lấy thứ trong tay đối phương, sau khi quan sát một lúc mới cho vào miệng, dùng răng cắn mạnh một cái.  

 

Khi nhìn thấy dấu ấn rõ ràng để lại trên vật đó, ông ta gần như nhảy dựng lên vì phấn khích!  

 

Hóa ra là một thỏi vàng.  

 

“Thế này đã đủ chưa?”  

 

Người đàn ông da trắng mập mạp thấy đối phương ngây ra, lại mỉm cười bổ sung thêm một câu.  

 

“Đủ rồi, đủ rồi!”  

 

Ông lão kích động nắm chặt thỏi vàng trong tay: “Các vị, bên trong có phòng riêng, đồ ăn đồ uống sẽ lập tức được bưng lên!  

 

 

 

Thỏi vàng khiến cho ông lão vui mừng ra mặt, niềm nở mời hai người đi vào trong căn phòng riêng tồi tàn rồi ngồi xuống.  

 

Sau đó ông ta nhiệt tình lấy hai bộ bát đũa đặt lên bàn: “Hai vị, xin đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị mấy món đặc sản của tiệm chúng tôi cho hai vị, đảm bảo khiến hai vị hài lòng!”  

 

Nói xong ông lão liền cười ha ha bước ra ngoài.  

 

“Chủ tiệm”.  

 

Lúc này, người đàn ông mập mạp nheo mắt lại, cười nhắc nhở: “Còn thiếu một bộ bát đũa”.  

 

“Thiếu một bộ?”  

 

Ông lão tỏ vẻ khó hiểu, trên bàn đã có hai bộ bát đũa rồi, làm sao lại thiếu một bộ được chứ?  

 

Nhưng ông lão cũng không hỏi nhiều, ông ta lại mỉm cười đặt thêm một bộ bát đũa lên bàn, so với một thỏi vàng lớn như vậy, bọn họ muốn bao nhiêu bộ bát đĩa cũng được.  

 

Sau đó ông lão bắt đầu bận rộn bên ngoài, rất nhiều món đã được làm sẵn, chỉ cần đặt vào trong lò làm nóng một chút là được.  

 

Một lúc sau, ông ta mang theo rất nhiều món ngon vào.  

 

“Các vị, đồ ăn tới rồi, đây là đặc sản của quán…”  

 

Ông lão bước vào phòng với một cái nồi to đựng đầy thịt heo quay, vừa nói được một câu, sau đó đột nhiên sững người.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT