Lọc Truyện

Truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé Lạc Thanh Du Chiến Hàn Quân Full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 560:

Đột nhiên Chiến Hàn Quân cảm thấy dạ dày cuộn lại, khó chịu đến nỗi khiến anh muốn nôn ra ngoài.

Lại nhìn Nghiêm Hiểu Như, anh lập tức chỉ mong sao có thể xé cô ta ra thành từng mảnh nhỏ.

Ông cụ nói: “Hàn Quân, chuyện này thật kỳ lạ. Có thể cháu từng nghe nói qua, thần không biết quỷ không hay cùng Nghiêm Hiểu Như là được rồi”

“Cháu không có” Chiến Hàn Quân từ chối một cách gay gắt.

Sau đó, ánh mắt khinh thường của anh rơi trên người Nghiêm Hiểu Như: “Cháu không bao giờ ra tay với một người phụ nữ như vậy”

Nghiêm Hiếu Như bị Chiến Hàn Quân đả kích không hề nhẹ, vẻ mặt cô ta vô cùng bối rối.

Ông cụ nói: “Tạm thời không được để lộ chuyện này ra ngoài, đợi sau khi Nghiêm Hiểu Như sinh ra đứa trẻ này thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nghiêm Hiểu Như, trong khoảng thời gian này cô sẽ sống ở vườn Hương Đỉnh, cô cũng biết tính tình của Hàn Quân rồi đấy, không có việc gì thì cách nó xa một chút”

Trong ánh mắt của Nghiêm Hiểu Như hiện lên sự vui mừng: “Vâng, thưa ông”

Vấn đề đã được giải quyết, các bậc bề trên của nhà họ Chiến lần lượt giải tán.

Nghiêm Hiểu Như đứng ở giữa phòng.

khách, cô ta liếc nhìn Chiến Hàn Quân toàn thân lạnh như băng: “Anh Hàn Quân…” Vốn tưởng rằng Chiến Hàn Quân sẽ dùng phong thái lịch lãm của mình để sắp xếp phòng ở cho một cô gái yếu ớt như cô ta.

Nhưng không ngờ rằng Chiến Hàn Quân chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng dứt khoát.

Chiến Bá Minh đứng trên hành lang tầng hai, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Trong ánh mắt hiện lên một cảm giác giễu cợt thê lương. đừng chơi dơ nhé

Chiến Hàn Quân nháy mắt đã đứng trước mặt ông, Chiến Bá Minh liếc nhìn khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu của Chiến Hàn Quân, đáy mắt tràn ngập sự tối tăm.

Trên người chàng trai này toát ra cảm giác kháng cự mãnh liệt đối với những thứ dơ bẩn xấu xa, tại sao lại khiến ông có cảm giác giống như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ vậy?

Chiến Hàn Quân đi lướt qua bên người Chiến Bá Minh, anh không hề để ý đến Chiến Bá Minh đang ngẩn người mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ chính.

“Mẹ”

Khi nghe thấy giọng nói của con trai mình, Dư Thiên An gần như mở cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Con trai, có phải bọn họ làm khó con không?” Trong mắt Dư Thiên An vẫn lấp lánh nước mắt, vẻ mặt đau khổ.

Chiến Hàn Quân nở nụ cười an ủi bà: “Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không làm khó được con đâu. Mẹ yên tâm đi.”

Chiến Bá Minh đi theo vào phòng, nhưng ánh mắt lại rơi trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Chiến Hàn Quân, ông cố ý giễu cợt: “Dù sao thì Nghiêm Hiểu Như cũng còn trẻ đẹp, thêm một người phụ nữ làm ấm giường thì có gì mà không được? Chẳng biết cậu khó chịu cái gì nữa?”

Chiến Hàn Quân tức giận nhìn chăm chăm vào Chiến Bá Minh: “Tôi có vợ rồi”

Bốn chữ đó khiến Chiến Bá Minh cảm thấy sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT