Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


 

Gói thứ ba có bốn quyển sách. Bốn quyển sách này, Dương Hạo liếc qua một cái, sau đó hít thở sâu, tim đập nhanh hơn vài phần.  

 

“Thần hành bộ, bộ pháp thượng phẩm cấp Kim Linh, tu vi cực hạn có thể hòa thành ngàn vạn dư ảnh”.  

 

“Công pháp đoạt linh, công pháp thượng phẩm cấp Kim Linh, đoạt linh khí đất trời, tu vi tăng lên gấp bội”.  

 

“Đao pháp đại dương, chứa thuộc tính lửa, võ thuật thượng phẩm cấp Kim Linh”.  

 

“Thuật ngộ kiếm, mở ra cơ sở đạo kiếm, không rõ cấp bậc, là chi thuật phụ trợ”.  

 

Dương Hạo nhìn ghi chép trên sách, những thứ này rõ ràng sau này mới được thêm vào, nhưng điều này không quan trọng, đây hoàn toàn là bí thuật công pháp, đối với cậu mà nói là một bảo bối vô cùng to lớn.  

 

Đồng hành bộ, công pháp đoạt linh, đao pháp đại dương, thuật ngộ kiếm. Trong số bốn công pháp võ thuật này, có ba cái rất thích hợp để cậu tu luyện.  

 

“Đồng hành bộ, có thể gia tăng tốc độ, đối với một sát thủ mà nói, tốc độ chính là sinh mạng”.  

 

“Công pháp đoạt linh, hút hết bá khí, tu luyện công pháp này, sau này mình có thể nhanh chóng tăng hạng cảnh giới. Cảnh giới, đối với mình quá quan trọng”.   

 

“Còn về đao pháp đại dương. Rất bá đạo, chỉ là, dường như thuật ngộ kiếm càng hấp dẫn hơn. Thuật ngộ kiếm có thể giúp mình càng lĩnh ngộ sâu hơn và Huyết Luyện Cửu Kiếm”.  

 

Cất những bí kíp võ công này đi, Dương Hạo lại lấy ra một bọc đen, bọc này là trên người Du Vĩ Hòa.  

 

“Oa!”, hai mắt Dương Hạo mở to sau khi đổ hết đồ đạc bên trong ra.  

 

Nếu như khi mở ba bọc trước ra, cậu đã bị chấn động thì lúc này cậu đang cảm thấy bàng hoàng, hơn nữa bàng hoàng đến mức không nói lên lời.  

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hơn ba mươi viên tinh thạch trung, còn có một viên tinh thạch thượng, sau đó là rất nhiều đan dược, đủ bảy loại, hơn nữa mỗi loại đều có dược lực rất mạnh.  

 

Dương Hạo liếc mắt nhìn, trên bình đều có tên các loại đan dược.  

 

Bổ linh đan, bích ngọc đan, bách thảo đan, cửu linh đan, nguyệt dương đan, bách thảo đan, thanh linh đan, sắp xếp lại chỗ đan dược, mỗi một loại đều là trung phẩm trở lên của cấp phàm linh.  

 

Trong đó có bích ngọc đan, cửu linh đan và bách thảo đan, ba loại này là đan dược hạ phẩm cấp Ngân Linh, mạnh hơn gấp mấy lần so với đan dược cấp phàm linh.  

 

“Ha ha! Giết người đoạt báu vật, quả nhiên là cách tăng thêm sức mạnh nhanh nhất”, Dương Hạo không nhịn được phá lên cười. Chỗ đan dược này, có thể khiến bất kỳ tu giả của cảnh giới Ngân Linh đều phải phát điên.  

 

“Nhà họ Du quả nhiên là giàu có!”, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng Dương Hạo không khỏi nảy ra một ý, sát khí bộc phát từ bên trong.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT