Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Cao Nhã là chị họ của cháu, giọt nước đào hơn ao nước lã, giờ vì chút tiền này mà cháu ép nó chết sao, cháu có còn là người không thế?”  

 

“Cậu nói cho cháu biết, nếu con gái cậu xảy ra chuyện gì, cậu bắt cháu đền mạng”.  

 

Lâm Hữu Triết nhíu mày đứng chắn trước mặt Sở Hạ Vũ.  

 

“Ông vừa nói gì?”  

 

Đôi mắt anh lóe lên vẻ nguy hiểm.  

 

Tần Đại Tráng hoảng sợ.  

 

Ông ta vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Tần Cao Nhã trên từ tầng cao nhất.  

 

“A, tôi không muốn sống nữa!”  

 

Nói xong, cô ta định nhảy xuống.  

 

“Con gái, con đừng kích động, Lâm Hữu Triết đã đồng ý không bắt con trả tiền rồi, cậu ta còn muốn cho con mượn thêm năm triệu tệ để con đầu tư lại”.  

 

Vào thời khắc quan trọng, Tần Đại Tráng ngẩng đầu lên nói.  

 

 

 

“Bố nói gì cơ, có thật không ạ?”  

 

Tần Cao Nhã đứng trên tầng cao nhất hơi khựng lại một lát, rồi mừng rỡ hỏi.  

 

Tần Đại Tráng gật đầu liên tục, sau đó còn nháy mắt như điên với Sở Hạ Vũ.  

 

Sở Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể giả bộ đồng ý.  

 

Dù sao thì mạng người quan trọng nhất, hơn nữa đây còn là chị họ của cô, cô không thể tuyệt tình trơ mắt đứng nhìn được.  

 

Sau khi Tần Cao Nhã xuống dưới, lập tức bắt lấy cánh tay Lâm Hữu Triết.   

 

“Mau, mau đưa tiền cho tôi!”  

 

Lâm Hữu Triết hất cô ta ra, lạnh lùng nói: “Tôi không cho cô thêm tiền đâu!”  

 

Anh không thể chấp nhận hành động lừa gạt này.  

 

“Sao cậu lại như thế, vừa nãy cậu đồng ý rồi mà?”  

 

Tần Cao Nhã trợn mắt, sau đó hét lớn: “Tôi không biết, cậu đã nói sẽ cho tôi tiền, cậu phải lấy tiền ra đây!”  

 

Lâm Hữu Triết vốn chẳng thèm để ý đến cô ta, xoay người định rời đi.  

 

Tần Cao Nhã tức không chịu nổi, lập tức lao vào phòng bếp cầm lấy một con dao, đặt lên cổ mình.  

 

“Lâm Hữu Triết, nếu hôm nay cậu không cho tôi tiền, tôi sẽ chết cho cậu xem!”  

 

Thấy cảnh này, Lâm Hữu Triết bật cười.  

 

Anh đâu phải là Triệu Bác Tài, Tần Cao Nhã làm những chuyện này sao có thể uy hiếp anh chứ?  

 

Tần Cao Nhã cũng kịp nhận ra, nhưng dao đã kề lên cổ nên không thể lấy xuống được.   

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT