Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Một lúc lâu sau Triệu Bân mới lên tiếng, cái gọi là “giải thoát” nghĩa là chết, dường như Tà Niệm Mặt Quỷ bây giờ chỉ là một thể mâu thuẫn, đằng sau sự hung hãn và tà ác là giằng co điên cuồng. Dù cho có mạnh hơn nữa thì cũng không thể thoát khỏi được bản chất tà ác, giống như cô hồn dã quỷ, lang thang giữa trời đất.  

 

Có lẽ cái chết sẽ là lối thoát tốt nhất cho nó.  

 

Tà Niệm Mặt Quỷ không nói chuyện mà chỉ lộ ra nụ cười nham hiểm hơn.  

 

“Vậy thì đừng trách vãn bối tàn nhẫn nhé!”. Triệu Bân vừa nói vừa túm lấy Tà Niệm Mặt Quỷ, sử dụng thuật soát hồn lên người nó. Tiếng thét đau đớn của Tà Niệm Mặt Quỷ còn thê lương hơn cả Từ Thiện, cơ thể ảo ảnh méo mó vô cùng, có xu hướng sắp biến mất luôn.  

 

Triệu Bân nhanh chóng dừng lại.  

 

Không phải hắn không soát nữa mà là bởi thuật soát hồn không có tác dụng với Tà Niệm Mặt Quỷ.  

 

Linh hồn của tên này cũng có cấm chế ký ức, cấm chế này còn vi diệu hơn cả của Từ Thiện. Tất cả những gì hắn tìm tòi được chỉ là một mớ hỗn độn, hoặc cũng có thể là do tu vi của hắn quá thấp, giống như đại trận soát hồn của bốn đại pháp sư hộ quốc, nó cũng bị cấm chế của Nguyệt Thần lừa tới tận gốc.  

 

“Còn trò gì nữa không? Cứ đem hết ra đi!”, Tà Niệm Mặt Quỷ khinh khỉnh.  

 

“Vậy ta sẽ giúp ngươi sung sướng!”, Triệu Bân thản nhiên đáp rồi thi triển lôi điện, nếu không dùng được thuật soát hồn thì nghiêm hình ép cung vậy.  

 

Be…  

 

Chính vào lúc đó, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, hí vang một hồi.  

 

Triệu Bân hiểu ý, Tiểu Kỳ Lân muốn hắn dùng bảo liên đăng.  

 

Hắn lập tức thu lôi điện lại và lấy bảo liên đăng ra.  

 

Tà Niệm Mặt Quỷ nhìn thấy đèn thì khuôn mặt hung ác liền lộ vẻ khiếp sợ.  

 

Thay đổi nhỏ bé đó không thể qua được mắt Triệu Bân, hiển nhiên tên này sợ bảo liên đăng, là nỗi sợ phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn, linh hồn nó đang liên tục run rẩy  

 

Có thứ khiến ngươi sợ là được rồi.  

 

Triệu Bân rất tự giác, dùng tiên lực đốt đèn lên.  

Sau đó, hắn đặt Tà Niệm Mặt Quỷ lên trên ngọn lửa.  

 

Á…  

 

Tiếng thét thảm thiết của Tà Niệm Mặt Quỷ vang vọng trong đêm, thê lương bi ai.  

 

Vì bị liên hỏa đốt cháy nên hình dạng của nó đã thay đổi, những thứ dơ bẩn bị lọc sạch, sát khí của ma cũng xua tan, chẳng khác, một người dơ bẩn đen đúa đang được tắm rửa, tẩy sạch mọi vết bẩn. Trông nó thống khổ hệt một con ác quỷ bị nhốt dưới địa ngục không bao giờ được siêu sinh, chỉ có thể cố gắng giãy giụa, muốn được giải thoát.  

Danh sách truyện HOT