Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Những tiếng gầm như vậy vang lên ở mọi nơi.  

 

Nhưng không có ai cho bọn họ câu trả lời, lúc này có nói nhiều cũng vô nghĩa, đợi Quỷ Minh trở lại thì chuyện này sẽ nói sau.  

 

...  

 

Khi Triệu công tử ra khỏi đại địa linh mạch thì hắn liên tục dụi mắt, đầu óc choáng váng. Không biết là do mặt của hắn đụng phải tay người khác hay là tay người khác đánh vào mặt của hắn mà gương mặt hắn lúc này vặn vẹo, một bên mũi vẫn còn đang chảy máu!  

 

Long Phi thì đã chạy đi mất không còn thấy tăm hơi.  

 

Không biết là do xấu hổ hay tức giận mà đôi má của cô nàng đỏ bừng.  

 

Sau đó cô nàng lại ngây ngô cười một mình.  

 

"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại rơi xuống?"  

 

Triệu Bân vừa đi vừa gãi đầu lẩm bẩm.  

 

Trước đó có một lần mặt nạ vô tướng rơi xuống vì hắn bị tà ma xâm nhập thân thể, lúc đó Sở Vô Sương mới phát hiện ra thân phận thật của hắn, nhưng bây giờ tại sao nó lại rơi xuống lần nữa? Chẳng lẽ là bởi vì khí lực lột xác vượt qua cửa ải thứ nhất cho nên khí uẩn bộc phát ra từ căn nguyên huyết mạch của hắn đã khiến cho mặt nạ vô tướng phải rơi ra? Nói chung phỏng đoán này cũng rất đáng tin cậy.  

 

Nhắc đến đây, hắn không khỏi nội thị khí lực.  

 

Trạng thái của hắn lúc này rất kỳ diệu, lâng lâng giống như đang bay giữa không trung, hơn nữa còn có ý cảnh mơ hồ hiện ra. Tu vi của hắn bây giờ hiển nhiên là cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong nhưng dường như đã sắp chạm đến cảnh giới Chuẩn Thiên.  

 

Đêm đó hắn trở về Thiên Tông.  

 

Hắn đã vượt qua cửa ải đầu tiên, phía trước còn hai cửa ải nữa mà hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng, chẳng qua chúng vẫn còn khá xa tầm với.  

 

"Tại sao lại bắt bọn ta?"  

 

Những tiếng gầm như thế liên tiếp vang lên không dứt.  

 

Tất cả những người này đều có liên quan đến dòng chính của Quỷ Minh cho nên đều bị áp giải vào địa lao của Thiên Tông và bị canh phòng nghiêm ngặt. Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến cho không ai kịp phòng bị đã bất ngờ bị bắt bỏ tù.  

 

Những tiếng gầm rống cùng tình trạng giằng co kéo dài chừng nửa tháng.  

 

Đế Đô cuối cùng cũng giải phong, Thiên Tông cũng đã mở cửa sơn môn. Dòng chính Quỷ Minh phần lớn đều đã bị bắt, như vậy là đã đủ. Ngay khi Quỷ Minh trở về thì điều kiện sẽ được tuyên bố.  

Đến đêm Triệu Bân mới chậm rãi mở mắt.  

 

Hắn đã cố gắng nhưng không thể nào vượt qua được cửa ải thứ hai, có lẽ hắn vẫn còn thiếu cơ duyên hoặc là phải trải qua đại chiến sinh tử, tiếp tục tắm trong biển máu thì mới có thể hoàn toàn lột xác.  

 

"Lão đại, cô ta ra ngoài rồi".  

 

Đột nhiên hắn lại nghe thấy trong đầu có tiếng gào lớn.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT