Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Môn chủ La Sinh Môn bắt đầu thấy kỳ lạ khi cục diện bị phá liên tục.  

 

Có vẻ như tên nhóc này đã mạnh hơn nhiều so với những gì trong ký ức của cô ta, rõ ràng là cảnh giới Địa Tạng đỉnh cao nhưng sao lại có khí uẩn của cảnh giới Chuẩn Thiên. Thêm nữa, quanh người hắn đang có dị tượng, là dị tượng huyết mạch à? Ngay cả tim cô ta cũng phải đập nhanh khi thấy nó.  

 

Ầm!  

 

Cô ta đang nhìn, Triệu Bân lại thay đổi hình thái, là hình thái tóc vàng.  

 

“Chuyện này…”  

 

Triệu Bân hơi giật mình, chính hắn cũng kinh ngạc  

 

Vốn dĩ đang bỏ chạy nhưng lơ mơ thế nào để rơi vào trạng thái này.  

 

Đến Triệu Bân còn ngơ ngác ra thì càng không cần phải nói đến môn chủ La Sinh Môn đang truy sát hắn. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta híp lại, chắc đó là một loại thiên phú truyền thừa trong huyết mạch, có thể giúp bùng nổ sức chiến đấu trong thời gian nhất định nhưng tăng cường chiến lực thế này thì quá bá đạo, đáng sợ hơn bất cứ cấm thuật nào mà cô ta từng biết.  

 

“Hay lắm!”  

 

Triệu Bân hét lớn rồi đột ngột dừng lại, giẫm chân làm mặt đất rạn nứt.  

 

Hình thái tóc vàng cực kỳ bá đạo, mỗi một huyệt vị đều như đang tỏa ra sức mạnh căn nguyên, năng lượng vô biên như tràn ngập khắp các ngóc ngách trên cơ thể, sức mạnh này đã mang đến cho hắn sự tự tin vô cùng.  

 

Tự tin gì? Tự tin là có thể đánh tay đôi với môn chủ La Sinh Môn.  

 

Trên thực tế, hắn thật sự đã phản công, khí hải màu vàng vô cùng bá đạo. Triệu Bân không nói nhảm, lập tức tấn công, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, chưởng ấn… không ngừng tung ra  

 

Khí thế như vậy thì chỉ thiếu mỗi câu: “Ta đây thiên hạ vô địch!”  

 

Con người không thể quá tự tin.  

 

Nếu tự tin quá thì sẽ sướng tới tê người!  

 

Triệu công tử lúc này có vẻ đã tự tin hơi quá, với trạng thái tóc vàng, hắn có năng lực phân tranh cao thấp với môn chủ La Sinh Môn.  

 

Trên thực tế, từ khi phản công, dường như hắn chưa từng đứng vững, môn chủ La Sinh Môn tung chưởng liên tục, đánh đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc.  

 

Không phải vì năng lực hắn yếu mà vì tu vi và sức mạnh của đối thủ đều trên cơ hắn.  

Ở cảnh giới Địa Tạng, trạng thái lúc này của hắn đã là trạng thái chiến đấu đỉnh cao, thậm chí có thể nói là mạnh nhất dưới cảnh giới Thiên Võ. Nhưng đáng tiếc người mà hắn đang chiến đấu lại là môn chủ La Sinh Môn – cao thủ cảnh giới Thiên Võ chân chính.  

 

Hơn nữa, cô ta còn không phải là cảnh giới Thiên Võ bình thường.  

 

Trong tình huống như thế, hắn không ăn đập thì còn ai ăn đập nữa?  

 

“Đây là cảnh giới Địa Tạng sao?”  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT