Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Chạy đi đâu?", thế lực tứ phương quát lớn, có kẻ dùng bùa phi hành, có kẻ dùng thú cưỡi,... ngay lập tức đuổi theo.  

 

"Thể ánh sáng".  

 

Không đợi thế lực tứ phương khai công, Triệu Bân đã thi triển bí pháp ánh sáng.  

 

Ngay lập tức, hắn dường như đã hóa thành một vầng thái dương tỏa ra ánh sáng chói lòa.  

 

Hự!  

 

Tất cả những kẻ đuổi theo trên không trung đều bị lóa mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.  

 

Thuộc tính ánh sáng cực kỳ hiếm gặp, không có nhiều người thi triển được bí pháp này, thiên hạ đều biết chỉ có Sở Vô Sương cùng Thánh tử Thiên Tông mới có thể thi triển được bí pháp này, vậy người này nhất định là Cơ Ngân.  

 

Trong chớp mắt tất cả đều nháo nhào lên.  

 

Sao có thể là Cơ Ngân, sao Cơ Ngân lại đến Tây Nhạc?  

 

"Cơ Ngân".  

 

Ở phía xa, ma thân Vương Dương nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi.  

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn ta suýt chút nữa đã bị Cơ Ngân tiêu diệt đến hai lần, không ngờ bây giờ lại gặp lại ở Thiên Âm Các.  

 

Ma thân nhìn thấy thì chân thân tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy.  

 

Nửa năm.  

 

Hắn ta đã ngủ đông nửa năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này.  

 

Đã đến Tây Nhạc rồi thì đừng mong về nữa.  

 

Chân thân Vương Dương nhếch miệng cười gian ác, muốn đích thân đến xử lý Cơ Ngân.  

 

"Ngự kiếm phi tiên".  

 

Triệu Bân vừa quát lớn vừa vung kiếm chỉ xuống dưới.  

Đây là đấu pháp thường dùng của hắn, sau khi thi triển thể ánh sáng thì liền thi triển đại chiêu quần công, thừa dịp trạng thái của đối phương không tốt để gây sát thương nhiều nhất có thể, giết chết địch thủ càng nhiều càng tốt.  

 

Keng! Keng!  

 

Hắn vừa dứt lời thì kiếm minh đã vang lên đầy trời.  

 

Từng luồng kiếm khí màu vàng rực rỡ xuất hiện đầy trời giống như mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm uy sắc bén mang theo kiếm ý đáng sợ ma sát với không khí, tạc ra trên không trung hàng ngàn tia lửa.  

 

Phụt! Phụt!  

 

Kiếm quang đầy trời trảm xuống, máu tươi phun lên chói mắt.  

Danh sách truyện HOT