Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Đúng là hắn rồi, mà người bên cạnh hắn hình như là Long Phi".  

 

"Triều Long Đại Hạ dàn trận lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn đánh vào đông hải sao?"  

 

"Bất luận là thế lực nào thì cũng không chịu nổi".  

 

Những tiếng rao ngừng lại, thay vào đó là những tiếng xì xầm bàn tán.  

 

Nhiều năm trước Đại Hạ cũng từng đưa quân vào đông hải, một bên là quân ngự long, một bên là quân xích diễm, tổng cộng hai mươi vạn quân nhưng cũng không có khí thế hung hãn như thế này, đội quân này tuy không có số lượng bằng hai đội quân trước nhưng tu vi cao hơn rất nhiều.  

 

Ầm! Ầm!  

 

Trong khi bọn họ xì xầm bàn tán thì quân viễn chinh Đại Hạ đã đi càng lúc càng xa.  

 

Mặc dù ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hành quân ầm ầm hết sức khí thế.  

 

"Dọn quán, dọn quán thôi".  

 

Có không ít tiểu thương đã dọn hàng rồi lặng lẽ đi theo bọn họ.  

 

Cũng có không ít người truyền tin về cho thế lực nhà mình.  

 

Không lâu sau thì tin tức đã truyền khắp đông hải.  

 

Tin tức khiến cho khắp nơi dậy sóng.  

 

Tất cả các thế lực ở đông hải, thậm chí là các gia tộc siêu lớn cũng đều phải run rẩy.  

 

Mười vạn quân không đáng sợ, nhưng đội quân này tu vi yếu nhất đã là cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong, như vậy thì thật sự dọa người, ngoại trừ các vương triều lớn thì làm gì còn có thế lực nào có thể chịu được sự công phạt của đội quân này?  

 

"Chắc chắn không đánh nhau với gia tộc của ta, chúng ta không gây hấn gì với Đại Hạ cả".  

 

"Nói như vậy thì cũng không phải gia tộc ta. Quan hệ của gia tộc ta với Đại Hạ cũng không tồi".  

 

"Xem kẻ nào chọc vào Đại Hạ để phải gánh chịu tai ương".  

 

Tình hình đông hải không hề bình yên, tất cả các thế lực đều đang liên lạc và chia sẻ thông tin với nhau.  

 

Nói đến hơn nửa đêm thì tất cả đều đưa ra một kết luận: Thánh tử Thiên Tông chắc chắn đang dẫn quân tới đây để báo thù, lúc trước hắn ở đông hải đại náo chùa Thiên Phật bị phần đông thế lực vây công, sao có thể không trả đũa được?  

"Liên minh".  

 

"Nhất định phải liên minh".  

 

Các thế lực từng tham gia vây sát Cơ Ngân cũng đang âm thầm liên lạc với nhau.  

Danh sách truyện HOT