Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Chưa suy nghĩ nhiều, hắn đã phi thân bỏ chạy.  

 

Nhưng hắn chỉ vừa mới nhấc chân lên thì đã cảm nhận được lực phong ấn.  

 

Tử Tuyệt lão đạo đã mạnh mẽ dùng thuật phong ấn trói buộc hắn.  

 

Ngay lúc hắn bị trói buộc thì một con huyết sát cự long đã há miệng nuốt hắn vào bụng, hắn xuyên qua thân thể huyễn hoá của huyết sát cự long, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó là huyết sát cuồn cuộn, sấm chớp vang rền.  

 

Rõ ràng là Tử Tuyệt lão đạo muốn dùng huyết sát luyện hóa hắn.  

 

"Vậy là thua rồi sao?", thế nhân thấy vậy thì nhịn không được phải nuốt một ngụm nước miếng.  

 

"Huyết sát của tử tuyệt lão đạo bạo ngược vô cùng, dưới cảnh giới thiên võ chắc chắn sẽ chết", mấy lão bối đều nói, trong mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Bọn họ biết rõ thực lực của Tử Tuyệt lão đạo cho nên cũng biết huyết sát của lão ta khủng bố đến mức nào.  

 

Tuy nhiên, điều đó ở thời đại này xem ra đã không còn chính xác nữa.  

 

Bọn họ vừa mới dứt lời thì đã thấy Triệu công tử cầm kiếm khoét bụng huyết sát cự long nhảy ra, vừa mới phóng lên trời thì đã dùng căn nguyên huyết mạch ngưng tụ thành lưỡi kiếm chém bay đầu huyết sát cự long.  

 

Con huyết sắc cự long còn lại cũng không có kết cục tốt, đã bị một quyền của hắn đánh gục.  

 

Nhìn thấy cảnh tượng này mấy lão bối đều ho khan, con mợ nó, sao hắn có thể thoát ra được chứ?  

 

Hự!  

 

Tử Tuyệt lão đạo kêu rên một tiếng, lui về phía sau từng bước.  

Thế nhân khiếp sợ, lão ta cũng khiếp sợ, huyết sát mà lão ta tế luyện bao lâu nay lại có thể dễ dàng bị phá. Huyết sát này gắn liền với huyết mạch của lão ta cho nên khi nó bị phá thì lão ta cũng bị phản phệ rất nặng.  

 

"Thiên thủ đại la".  

 

Triệu Bân quát lớn, tung ra một chưởng từ trên trời giáng xuống.  

Danh sách truyện HOT