Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nếu có thể thì hắn muốn nhờ cô ta cho hắn mượn thêm người để hắn đi nam vực làm việc.  

 

Chậc chậc!  

 

Không đòi được câu trả, Diêm La Mặt Quỷ không khỏi bĩu môi.  

 

Đều từng kề vai chiến đấu mà còn tỏ ra thần bí như vậy.  

 

Chẳng lẽ hai người này đã thành lập liên minh trên giường?  

 

"Đến đây, ta truyền cho ngươi một bộ bí thuật".  

 

Triệu Bân nói rồi đưa ra một bí quyển.  

 

Đó là bản cải tiến của kỳ lân quyết, ngoài ra còn có một giọt máu kỳ lân. Diêm La Mặt Quỷ là người nghĩa khí, vì để kìm chân Tử Tuyệt lão đạo giúp hắn mà bị mất một cánh tay, dù sao cũng phải giúp tái tạo lại.  

 

Diêm La Mặt Quỷ tất nhiên là không khách khí.  

 

Hắn ta đã bị thương nặng như vậy, chắc chắn phải có chút đền bù rồi.  

 

Vừa xem qua.  

 

Hai mắt của hắn ta ngay lập tức sáng lên.  

 

Không ngờ trên thế gian lại có bí pháp này, còn có thể tái tạo lại cánh tay đã bị chặt mất.  

 

"Xem như ngươi vẫn còn có lương tâm".  

 

Hắn ta chỉ để lại một câu rồi liền xoay người biến mất không thấy tăm hơi.  

 

Sau khi hắn ta rời đi Triệu Bân mới khoanh chân ngồi, sau khi bị động ứng kiếp hắn quả nhiên có thu hoạch lớn, ám thương đã được chữa lành, còn có thể kích phát huyết mạch cùng căn nguyên dung hợp, xem ra hắn ngủ say nửa tháng cũng không hề vô ích.  

 

 

Sáng sớm.  

 

Ánh mặt trời ấm áp tràn ngập hòn đảo vô danh.  

 

Triệu Bân đã dậy từ rất sớm, mấy lão bối cũng đều đã tụ tập lại, sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần của bọn họ đều đã khá lên, ngoại trừ Hắc Huyền và Bạch Huyền đều có sắc mặt tối đen thì những người khác đều rạng rỡ sảng khoái, ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Bân cũng đã thay đổi rất nhiều bởi vì hắn đã giết chết được hai cường giả Thiên Võ, giờ phút này chẳng ai còn dám nghi ngờ năng lực của hắn, trong chuyến đi đông hải lần này, nếu không có Thánh tử Thiên Tông nắm giữ ấn soái thì kết cục của quân viễn chinh Đại Hạ chắc chắn sẽ vô cùng thảm thiết.  

 

Uy danh của hắn đều là do xông pha chiến trường mang lại.  

 

Nếu muốn được người khác tôn trọng và kính sợ thì phải dùng thực lực nói chuyện.  

Sau khi bàn bạc, rất nhiều người đã đi ra ngoài đảo, chia thành từng nhóm từ ba đến năm người tản ra tứ phương, vừa để tìm đường ra vừa để tra xét hải vực này, một ngày chưa về Đại Hạ thì ngày đó bọn họ vẫn còn nguy hiểm.  

 

Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều người không rời khỏi đảo.  

 

Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Long Phi đi thẳng đến một hướng khác.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT