Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đang nghiên cứu thì họ thấy bùa truyền tin.  

 

Đại trưởng lão Ma gia nhận lấy, giải cấm chế.  

 

Khi đọc nội dung xong, ông ta ngẩn người hồi lâu không có phản ứng.  

 

Triệu Bân...  

 

Còn sống sao?  

 

Cũng là tin này, nó đã truyền khắp Đại Hạ và các quốc gia, Đông Hải, Nam Vực trong hai, ba ngày. Lão gầy cũng rất chuyên nghiệp, lão ta rải tin khắp thiên hạ, càng nhiều người biết càng tốt.  

 

Nói thật, thấy hai chữ Cơ Ngân xong, nhiều người sợ tới mức muốn tè ra quần luôn.  

 

Tên của Thánh tử Thiên Tông là cơn ác mộng đối với rất nhiều người.  

 

“Hắn còn sống sao?”  

 

“Đại Hạ bị đánh sợ nên gieo rắc tin đồn đánh lừa dư luận à!”  

 

“Nửa giang sơn mất rồi, tung tin Cơ Ngân còn sống cũng khó vãn hồi thế cục!”  

 

Rất nhiều người bàn tán, cũng như thường ngày, vẫn là cảnh tượng kia, nơi người tụ tập thì rất náo nhiệt, có người tin, có kẻ nghi ngờ nhưng... kẻ không tin lại là đa số.  

 

Thành Thiên Thu thì tin đó, Triệu Bân nhất định là còn sống.  

 

Đại Hạ cũng tin, bởi cái tên Cơ Ngân đã châm lên chiến ý hừng hực cho Đại Hạ. Chính họ cũng không biết vì sao khi nghe tin này, mình lại cảm thấy an tâm vô cùng, cũng coi như là nhìn thấy tia sáng trong đêm đen, sáng lóa chói mắt, họ tin chắc Thánh tử Thiên Tông có thể ngăn cơn sóng dữ này.  

 

Theo lời của Nguyệt Thần, đó là niềm tin!  

 

Uy danh ai kia quá lớn, một đường tạo ra rất nhiều truyền thuyết, thần thoại khiến người ta không nhận ra rằng chỉ cần hắn còn sống là có thể giải quyết được tình hình, niềm tin này... mạnh hơn tín ngưỡng của nhà Phật nhiều lắm.  

 

“Đừng tin lời đồn, Đại Hạ đang mê hoặc chúng ta thôi!”  

 

Thống soái các thế lực, vương triều đều gào thét vang dội.  

 

Dù làm thế cũng không thể trấn áp được sự hãi hùng trong lòng binh lính. Đúng như lão gầy đoán, một khi tin tức truyền ra thì sẽ có hiệu quả không tưởng, liên minh các vương triều lớn không rút quân nhưng đúng là đã kiêng dè, ít nhất thì trong thời điểm quan trọng này, tin tức đã ảnh hưởng to lớn tới sĩ khí.  

 

Chiến!  

 

Tướng sĩ Đại Hạ hét lên, tiếng thét đến từ linh hồn.  

 

Trong cả nước, sĩ khí dâng cao, họ bùng nổ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, mạnh cỡ nào? Mạnh tới mức biên giới mất đi trong những ngày vừa rồi đang được họ chiến đấu giành lại từng chút một.  

Chậc chậc chậc!  

 

Đứng trên cao nhìn thấy cảnh này thì ai cũng tặc lưỡi cảm thán.  

 

Không cần biết Cơ Ngân còn sống hay không, cái tên Thánh tử Thiên Tông đúng là dùng tốt. Hiện giờ liên minh các nước liên tục bại lui, đó đã là ví dụ tốt nhất.  

Danh sách truyện HOT