Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Cho nên.  

 

Không thể quá mạo hiểm.  

 

Cô ta thôi diễn sẽ để lại dấu vết, nếu bị bắt trong chớp mắt thì sẽ toi đời ngay, cô ta biết về thủ đoạn của thần, kẻ trừng phạt nơi này không phải thần bình thường, nếu kẻ này nhìn chằm chằm thì phải cẩn thận.  

 

Triệu Bân có chút sốt ruột.  

 

Sắc mặt Hồng Uyên cũng trở nên khó coi hơn.  

 

Tiền tuyến vẫn đang đánh trận, mỗi một giây đều có người chết.  

 

Rầm! Ầm!  

 

Trong lúc đang tìm thì đột nhiên có tiếng nổ vang vọng.  

 

Là âm thanh của đại chiến, nếu cố nhìn ra thì sẽ thấy một hòn đảo sụp đổ, có ánh lửa bùng lên, có huyết sát lăn lộn ngập trời, hai bóng người tung hoành trong đó, đánh đến song biển lăn lộn, chiến khí vương vãi.  

 

Triệu Bân và Hồng Uyên gia tăng tinh thần, chạy về nơi đó.  

 

Hiển nhiên là Ma Quân đã tìm được Huyết Tôn và bắt đầu khai chiến.  

 

Nguyệt Thần khép mắt lại, duỗi eo nằm vào mặt trăng, nếu có người tìm được rồi thì cô ta chỉ việc quan sát thôi, không cần lo lắng kẻ trừng phạt nơi này tìm được cô ta nữa, tiếp theo cứ để Triệu Bân lo.  

 

Phụt!  

 

Bên trời có máu tươi bắn ra.  

 

Là Ma Quân phụt máu, Ma Quân chịu một kiếm của Huyết Tôn, bị ép văng ra trăm trượng. Có vẻ như từ khi khai chiến thì Ma Quân đã không chiếm thế thượng phong rồi, tuy ông ta không phải Thiên Võ bình thường nhưng Huyết Tôn cũng chẳng phải Chuẩn Tiên bình thường. Đông Hải này là sân nhà của Huyết Tôn, chiến thắng được Huyết Tôn mới là lạ đấy.  

 

“Ngươi đúng là rất can đảm”.  

 

Huyết Tôn cười u lãnh, xách ma kiếm xông đến.   

 

Đây là sân nhà của lão ta mà Ma Quân dám chạy vào đây.  

 

“Nói nhiều vô ích, không chết không dừng”.  

 

Ma Quân hét lên, vung lên Bất Diệt chiến kích.  

 

Huyết Tôn cười đến hung hãn, lại quất lên huyết sát ngập trời. Đừng nhìn rối máu ẩn ở trong mà tưởng lầm, nhìn thì có vẻ là chiến đấu đơn độc nhưng thực ra là đánh hội đồng. Năm đó lão ta đã thua, bây giờ kẻ bại sẽ phải là Bất Diệt Ma Quân.     

 

Đại chiến kinh người.  

 

Tiếng nổ đầy trời.  

 

Cảnh giới Thiên Võ đối chiến cảnh giới Chuẩn Tiên, sóng lớn lăn lộn, những hòn đảo xung quanh đều lần lượt sụp đổ, rối máu gặp nạn, kêu lên những tiếng còn thê thảm hơn cả lệ quỷ, giống như táng ca trong địa ngục.  

Phụt!  

 

Vẫn là một búng máu.  

 

Và vẫn là Bất Diệt Ma Quân phun máu, suýt nữa bị Huyết Tôn chém chết. Kiếm uy kiếm ý kinh khủng chém ngang nửa thể ma của ông ta, liên lụy đến căn cơ. Cho dù có sử dụng Bất Diệt Ma Thân Quyết cũng khó mà lành lại.  

 

“Chết đi!”  

Danh sách truyện HOT