Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Chính là Triệu Bân và Hồng Uyên đuổi tới.  

 

Ma Quân còn đỡ, sắc mặt Huyết Tôn thì không dễ nhìn chút nào. Hôm nay có phải ngày hoàng đạo không thế? Nhiều người chen vào Đông Hải như thế, lại còn tìm chỗ của lão ta rất chuẩn, mà toàn là những nhân vật khó dây dưa nữa chứ.  

 

Là do lão ta quá tự tin.  

 

Cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt Ma Quân.  

 

Sau đó tìm chỗ khác ẩn nấp để giết mấy kẻ còn lại.  

 

Ai mà ngờ, chưa tiêu diệt được Ma Quân thì Triệu Bân và Hồng Uyên đã tới, lại còn nhanh hơn trong tưởng tượng của lão ta nữa chứ. Ba tên cảnh giới Thiên Võ này nếu đánh lẻ thì lão ta chẳng sợ, nhưng liên kết lại thì sẽ rất tốn sức.  

 

“Tiền bối, đã lâu không gặp, có nhớ ta không”.  

 

Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, chân đạp hư không mà đến.  

 

Hồng Uyên thì im lặng, tiếng kiếm vang lên đã đại diện hết thảy.  

 

Ma Quân cũng đứng vững, vận chuyển tâm pháp cố gắng khép lại thể phách, chiến kích run rẩy, khí huyết sa sút lại cuồn cuộn ma sát, lực chiến đấu quay về đỉnh cao, uy áp nghiền nát thiên khung.  

 

Ba người đứng ở ba hướng ngăn Huyết Tôn ở giữa.  

 

Trận chiến này có lẽ sẽ không có ai quan sát được, nhưng chắc chắn sẽ phải ghi vào sử sách.  

 

Đệ nhất thiên hạ của ba thời đại lần đầu tiên chính thức kết hợp.  

 

 

 

“Để mạng lại đi!”  

 

Triệu Bân hét lên, tấn công trước, rút kiếm chém ra một mảnh tinh hải.  

 

Huyết Tôn khí thế bạo ngược, cũng là đại thần thông, tay nhẹ nhàng bổ ra một kiếm khí, kiếm uy có thừa, theo tinh hải đuổi chém thể phách của Triệu Bân, để lại một khe máu tại lồng ngực hắn.  

 

Keng!  

 

Hồng Uyên vung kiếm, kiếm ý đâm xuyên tận trời.  

 

Huyết Tôn thân như quỷ mị, cố gắng né qua, bên tay là huyết sát đỏ lòm, che lấp Hồng Uyên. Trong nháy mắt, Ma Quân cũng tấn công tới, vung kích đánh cho Huyết Tôn lật ngang hư không tám trăm trượng. Huyết Tôn chưa kịp định thân thì Triệu Bân đã dùng kiếm khí huyền hoàng và kiếm mang thiên lôi bổ đến, chém cho Huyết Tôn lảo đảo lui về.   

 

“Tiên pháp: Huyết Ma Thiên”.  

 

Huyết Tôn vung tay lên, sóng lớn vạn trượng, che lấp hư không.  

 

Vùng biển này trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, vô số rối máu giãy dụa bên trong giống như lệ quỷ địa ngục, tiếng kêu rên thê lương, oán niệm và tà niệm đáng sợ tràn ngập bóng đêm, có sức mạnh hủy diệt, sấm sét đùng đùng, thể phách mạnh mẽ của Ma Quân cũng không tránh được mà bị chém rách.  

Phá!  

 

Triệu Bân lấy liên quang mở đường, xé ra một luồng sáng.  

 

Hồng Uyên thì vung kiếm vẽ ra tinh hà, bổ đôi hắc ám.  

 

Hự…!  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT